1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ko ai cháo sườn à, cháo sườn rùi đi nhận quà cũng okie mừ.
    Tớ cứ cháo sườn đã rùi ra nhận quà của HMH, cho Sông Đà thoả lòng mong ước ngắm dung nhan của tớ hi hi
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 5h ở hàng cháo sườn, ai tham gia không??? tớ chuẩn bị chuồn đi cháo sườn đây hihi
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Sông đà đúng là cái đồ xấu tính, kêu muốn gặp mẹ con Mactoc mà không đi ăn cháo sườn (cháo sườn chứ không phải cháo trai nhé Sông đà - suốt ngày thích cháo Trai thui ) . Lại còn uỷ quyền cho Nhím, uỷ quyền là uỷ quyền thế nào hả Sông đà xấu tính kia
    Nhím tình nguyện tự Nhím đi ăn CHÁO SƯỜN cùng mẹ con Mactoc nhé, chứ không phải do Sông đà uỷ quyền, Sông đà cứ liệu đấy nợ Nhím hơi bị nhiều vụ lun từ từ hôm nào rảnh rỗi Nhím đòi nợ cho mà coi
    Mactoc cô đi chưa, nhớ đúng giờ đấy nhé
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tình hình mọi người cứ đến đâu hẹn hò rùi cho tớ 1 cái tin nhắn 300đ nhé, tớ phải làm nghĩa vụ cao cả rùi mới đi gặp mọi người cho in tâm được.
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Ôi mựcccccc..........được bổ sung vào thực đơn.....
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tình hình vụ giành giật quà cáp hôm qua thía nào? Giờ này chưa ai ngủ dậy sao mà không nghe tường trình tường thuật gì hết dzậy?
    Tối qua nhắn tin cho Nhím, hỏi thăm về cái công cuộc giành giật quà của cả nhà thía mà Nhím lại không đi, ở nhà làm con ngoan, ngoan ghê Nhím nhỉ. Hì hì, lần này mình nhận ra giọng Nhím rùi nhé, Nhím cũng bít thêm 1 mặt la hét nữa của cháu dâu Sm nhé, choáng không Nhím ui (Mà, lần nào nói chuyện ví mấy dì xong, Tina cũng kết luận 1 câu "Dì nói con không nghe gì hết mẹ ah")
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơn 1 tháng nay, đêm nào cũng tối thiểu là 1h còn tối đa thì...hông dám nói mí ngủ, sang 6h thep phản xạ có điều kiện tỉnh dậy, lò dò 1 lúc lên ngủ rốn thêm đến 7h, hic, tính tổng thời gian cả ngày (nếu được ngủ trưa) thì mới được có 5 - 6 tiếng, hic, chắc là cơ thể đang muốn tập luyện cho đi chơi đây.
    Omiiiiiiiiiii, lâu lắm mí gặp mà đã đòi về với mẹ, omi chán quá đi, chả hỏi han gì được cả
    Áo của MT hôm qua nhìn đẹp nhỉ
    Trợ lý ơi, sếp đang hỏi về vé đi lại, tình hình cũng hơi ban căng đấy.
    Nhím hôm qua không đến...tiếc nhá
    Cô mathuyen hôm qua nhìn gầy quá, đổi chỗ làm đê, để nó bóc lột thía à, bây giờ trẻ trung thì phải dành thời gian chơi bời chứ.
    Chẹp, hôm qua phải cảm ưn Hoa và Omi, chẹp chẹp, quà ngon quá. Và thêm nữa cảm ưn Hbb đã tạo điều kiện thuận lời cho việc liên lạc tụ bạ nhà mình, liên lạc hỏi thăm em i ốt đang xa nhà ốm đau nữa. Vâng...xin cảm ưn
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi hôm qua về quyết định cài ngay cài phần mềm block ... Lần sau ai có cầm máy của mình cũng không thể gọi được
  9. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Mới có vài fút mà đã kêu la rùi, mang tiếng dùng O2
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chị iu à ,hum wa được ăn mực mỏi cả răng lun.
    To:bive-Anh gầy nhom :cho tớ gửi lời hỏi thăm đến sức khoẻ của ấy.
    Anh là nỗi nhớ trong em.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này