1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sau một hồi chạy tong tả hết đến phòng vé máy bay lại đến phòng vé tàu, ngược xuôi, chen chúc cuối cùng cũng đã quyết định được phương tiện và thời gian đi.
    Tớ và trợ lý tớ, 2 đại sứ nhà CT sẽ thẳng tiến vào thăm sư tỷ trên chuyên stàu SE1 xuất phát vào hồi 19h ngày thứ 6 tức 21/07. Có mặt ở Nha Trang khoảng 20h ngày thứ 7 tức 22/07.
    Kính báo để nhà mình ...mừng cho bọn tớ
  2. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, tớ đỡ nhìu rùi nhưng mà vừa fải đi lại giữa các VP để họp hành mà trời thì nắng làm tớ lại bị sụt sịt rùi. Tối qua thấy khoẻ lên nhiều tưởng là khỏi hẳn thế mà giờ lại sụt sịt típ hic hic.
    @Chị: Chị ui chị hỏi giúp em xem từ SG ra NT đi thế nào tiện lợi nhất, chắc em ko định flying rùi vì ko cần thiết fải gấp gáp nên save cost là giải fáp hay ho nhất rùi. Chắc em sẽ đi sáng T7 để chiều tối đó là gặp nhau ở NT.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Muội ơi, em nói sai rùi, làm rì mà có chuyện "mừng cho bọn tớ", mừng cho cả nhà í chứ, vì lại sắp được quà mà, mà kỳ này quà nhìu lém nhé cả nhà uinào là quà NT, quà Ninh Chữ, quà Mũi Né, quà Đà lạt, quà SG, quà miền Tây, trùi ui, chỉ kể không đã mõi cả miệng thía này, cả nhà mình vài hôm nữa chắc mõi cả tay chân vì lại tiếp tục cái công cuộc giành giật quà vô cùng to lờn đây
    @Bive: em hỏi người quen trong SG í chứ, chị thì chỉ bít NT thui, từ NT tủa đi mọi nơi, em canh thía nào có mặt ở NT 9h tối thứ 7 là ok. Còn nếu đến sớm hơn thì chị sẽ cho địa chỉ khách sạn rùi canh giờ mà ra đón 02 đại biểu vinh dự từ HN vào, nhá.
    Chị đặt phòng cho 2 đại biểu vinh dự rùi. Người chủ ks hỏi "2 vợ chồng và 1 đứa con hả em?" Lúc đó chị đâu bít có Bive, không thì ừ rùi. Chị đặt có 1 phòng thui, 3 người tự xử nhá, nếu mún thêm 1 phòng nữa thì báo ngay với chị chứ chờ đến hôm ấy thì chắc chắn không có phòng trống đâu. NT cuối tuần đông như kiến cỏ
  4. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Anh Bive: Theo em được biết thì anh có ba sự lựa chọn là đi máy bay hoặc xe chất lượng cao hoặc tàu lửa.
    1. Lựa chọn 1: Máy bay
    Anh có thể book vé trước ở tất cả các đại lý, hình như giá vé one way là hơn 500k hay sao đó! (ko biết có thay đổi ko, vì hồi tết là như thế!).
    Nếu đi buổi sáng T7, thì anh bay chuyến sớm nhất, khoảng 5h30 có mặt ở sân bay, sau đó vào thẳng bên trong làm các thủ tục và đến phòng chờ lun. Tầm 6h30 sẽ bay và sau gần 1 tiếng, anh Bive sẽ đặt chân xuống sân bay Cam Ranh. Tại đây, anh sẽ đón xe ra Nha Trang. Nếu đi con đường mới là bãi Dài thì chỉ mất khoảng 30 phút là nhìu nhất!
    Ưu điểm của loại này: là nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.
    2. Lựa chọn 2: Xe ô tô chất lượng cao
    Nếu anh đi xe thì save lot of money, vì chỉ tốn 110k/ one way. Anh có thể gọi điện cho họ và book vé trước lun.
    Sáng thì có thể đi chuyến sớm nhất là 6h30 hay sao ấy hoặc chuyến lúc 9h45'''' (đi chuyến này thì có thể "nướng" hoặc lả lướt siêu thị gần đấy để mua quà cáp này nọ!). Đi ô tô thì chậm nhất là khoảng 17 hay 18h gì đấy là đến tp biển!
    Nếu quyết định đi cái này, có thể liên hệ em, em cho anh số điện thoại để gọi book vé trước!. Ah! Nói thêm, sáng hôm ấy chịu khó đón bus ra bến xe miền Đông để đi!
    Ưu điểm loại này: là rẻ, có thể nhìn cảnh vật, con người qua từng mảnh đất miền Trung! hehe!
    3. Lựa chọn 3: Tàu lửa
    Anh cũng có thể đi tàu, nếu đi tàu thì liên hệ bên ga Sài Gòn để book vé trước.
    Thường nếu đi tàu thì anh phải đi từ tối thứ sáu và đến sáng thứ bảy là đến NT.
    Giá vé tàu thì em ko rành, vì tùy vào việc anh đi tàu ngồi hay tàu nằm! Tàu nằm còn chia ra tầng 1, 2, 3... Loại này em chỉ có thể nói bi nhiêu thoai! Anh tự tìm hiểu thêm nhé!
    Ưu điểm lọai này: là sau 1 đêm ngủ vùi, khi bình minh lên là được thấy ngay ga NT!
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 19/07/2006
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mang tiếng dung O2 thật, dùng kiểu đấy thì đưa O2 đây tớ dùng cho, rùi cho mọi người gọi thoải mái, chứ ko 02 như tên này he he
    Ui, mỗi sm khen áo tớ (hic, đấy là mình còn gạ gẫm để chú ý rùi đấy)
    Nhai mực về mỏi răng quá cả nhà ạ hic hic, thèm bia nữa chứ
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì lần sau lắp SIM của cậu sang máy tớ nhé ..
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩn bẩn lại còn keo kiệt .
    Chiều nay hẹn smkt đi mua quà cho Bive, mua quà cho cậu mau khoẻ có sức đi chơi, có sức mua quà miền nam gửi lại cho tớ
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cách thứ 4 : túc tắc đi bộ từ hôm nay ... tiết kiệm nhất và thoải mái nhất
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Được cái nhanh trí, hihi, nhưng chuyện cài sim đấy để tớ cho, sẵn sàng cài sim Vina của tớ. Đợt này đi Nam tiến cậu cho tớ mượn đê, tớ đưa máy kia cho cậu dùng, cái máy đấy đẹp, thanh lịch, nhẹ nhàng, chụp ảnh đẹp, mỗi tội là hay phải xạc pin mà đường xa tớ di chuyển liên tục nên sợ ko tiện. Cậu nhá...nhá...tớ mượn đi nghe nhạc trên đường lun thể...nhá...nhá...máy mới chắc nghe hay lắm ý
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đã bị nhắc nhở là ko gọi "thằng" nữa nhưng mà quá nên fải gọi típ. Người ta tìm cách để đi ra cho hợp lý về thời gian chứ ra đó sớm rùi solo 1 mình chán chết. Thằng này iốt hơn mình .
    @SD - Hì, nghe cậu nói đi mua quà cho tớ làm tớ hồi hộp và lo lắng quá. Hồi hộp vì sắp được nhận quà còn lo lắng chuẩn bị quà để "đáp lễ" hê hê.
    @Others: Chào cả nhà nhé, tớ đỡ ốm rùi. Chắc cuối tuần đủ sức đi theo bà chị và bà cô trẻ tung tăng ở NT đấy :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này