1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta ... (^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi n_x_l, 01/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mọi người tụ tập vui thế.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có thêm lí do nữa để mình chuyển từ bóp đầu nhẹ nhàng sang...bóp cường độ nhớn. Đấy, cứ bảo sao chị nói, cãi cứ lem lẻm, nói có nghe đâu, có mà em i ốt thì có, nói thế mà cũng cãi, giải thích đúng là không thể i ốt hơn, hic, mình có đứa em thía này đây, bi quá
  3. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Ui, tốc độ dưa lê kinh khủng .
    Lần này không biết ai sẽ đổ móng tầng tiếp theo đây.
    To:thanchettc :Cậu vào mà tranh giành đi này .[:P]
    Anh là nỗi nhớ trong em.

  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà bài hát mà em rất thích ...
    Ngày vui đã xa dần, đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Bao gian khó cuộc đời, vượt qua.
    Ngày vui đã xa dần đã xa rồi đó.
    Và giây phút tạm biệt với bạn hiền.
    Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau.
    Ta mong ước một ngày lại gặp nhau.
    Một ngày bình yên, tay cầm tay nắm tay vượt qua.
    Nghìn trùng xa cách, giọt nước mắt dâng trào.
    Ta vẫn thấy cuộc đời vui, và niềm tin trong đôi mắt.
    Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau ​
    Cuộc đời vẫn thế, có lúc gặp nhau rồi sẽ có lúc phải chia tay. Vì thế, hãy cứ tận hưởng niềm vui hôm nay đây gặp nhau đi, vì đâu biết ngày mai chia tay nhau rồi sẽ thế nào. Hạnh phúc nhiều khi cũng chẳng thế định nghĩa nổi, có lúc như đã gần trong tâm tay mà cũng có lúc sao thấy xa vời vợi. Mà có thể hạnh phúc chỉ giản đơn là những ấp ủ trong chính chúng ta ....
    Tạm biệt tất cả, chỉ xin chúc mọi người hai tiếng Bình An
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, một ngày mới tốt lành nha cả nhà
    Ko hỉu có ai đi giỏi như em hông nhỉ? Đi từ 5h sáng hum qua cho đến 9h tối mí về nhà, ngủ đc có 2tiếng. Và giờ, sau 1tiếng ngắc ngoải chờ mạng về làng, vào ngay nhà mình, vừa ... ăn cơm vừa post bài
    Nhà mình dạo này trở nên hiền hơn từ bao giờ vậy, trang 98 rùi mà hông thấy ai tranh giành đổ móng gì nhỉ . Chẳng lẽ trong đêm lại hì hụi xây cho xong rùi.... ấy ấy
    Nhưng thui, để sáng sớm ai hên thì làm bài 1000 rùi đổ.
    Mod ơi mod, mod đừng có âm thầm khoá topic trong đêm nhá
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lạ nhỉ :lúc thì trang giành nhau đổ móng,lúc thì chẳng thấy đâu cả .Ko hỉu đi đâu hết rùi ?
    Ngày mới tốt lành .
    Anh là nỗi nhớ trong em.

  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ui, bài "Tạm biệt" của Paragame Khánh Linh hát. Chị cũng rất thích bào này, lần đầu tiên nghe đã thấy thích rùi, càng nghe càng thích, đến lúc nghe thêm lần nữa của Sao Mai điểm hẹn đầu tiên hát lại càng thấy hay...chẹp chẹp...Không ngờ em cũng thích bài này giống chị, mấy lần đi Kara đăng ký mà hông có, phí nhờ
    Chúc em bình an
    Cái YM của tớ bị dở hơi rùi, ko khởi động được, đứng im, chết cứng lại, hic, thía có chập cheng ko cơ chứ, đang có nhu cầu trao đổi thông tin
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đã chúc nhiều, chúc đủ thêm một lời chúc liệu có phải là thừa. Nhưng cuộc sống vốn dĩ vẫn thế, có hợp có tan, có gặp gỡ có chia ly. Nhưng điều quan trọng ko phải là hợp tan mà là chúng ta đã được những gì, giữ lại được những gì, và sẽ sống tiếp ra sao. Chúc em hạnh phúc
    Tớ chuẩn bị tranh đổ móng, nhưng lần này chị thích em F84 đổ móng, em chưa đổ móng tầng nào mà, hihi
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy buồn thế này. Chị ngồi tần ngần trước màn hình máy tính. Không thích cuộc chia tay nào và không thích ai ra đi. Nhưng mình có bao giờ được quyền lựa chọn hay quyết định được cho người khác. Buồn và chấp nhận!
    Chúc em đủ bản lĩnh, tự tin, vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết hôm nay thế nào ấy nhỉ? Tớ thấy mệt và đau đầu quá .
    @smkt: 5h hơn tui qua chỗ cô, cô đừng đi đâu nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này