1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

    Chúc mừng Canh Thân lên tầng mới

    Chúc niềm vui nối niềm vui

    Chúc yêu thương tiếp những yêu thương

    Và mãi mãi gắn bó keo sơn, không bao giờ thay đổi

    Sau một hồi nhường qua nhường lại, đẩy qua đẩy lại giữa chị và Sông Đà (điều chưa bao giờ có ở nhà CT) và sau 01 TG vô cùng ....ngắn đã nhắn group cho cả nhà mà không thấy hồi âm; e hèm, được sự ủy quyền của Vua Ngủ, hôm nay, lúc này, vào hồi 8h30 sáng ngày 21/07/2006, chị xin chính thức đặt viên gạch đầu tiên xây tầng mới cho nhà Canh Thân, thêm một tầng nữa cho những yêu thương. Xin cả nhà và quý vị khán giả có mặt tại đây cho 01 tràng pháo tay thật rôm rả nào

    Hoa cho tầng mới

    Và những nụ cười

    Cùng tràn ngập yêu thương
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới,1 ngôi nhà tràn ngập những yêu thương và nụ cười .
    Một ngày mới nắng lên em giang tay chào đón....

  3. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới!
    lạch đạch lạch đạch lạch đạch đùng đùng đùng đoàng đoàng đoàng ... hi hi hi tớ hồi tưởng lại tiếng pháo nổ từ ngày xưa ý mà.... pháo nổ mừng nhà mới... phải có rượu mừng tân gia chứ nhể?
    Chúc cả nhà tầng mới vui vẻ!
    Rose for you

  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HIc, vừa mí họp xong, chân ướt chân ráo mới chỉ đọc có mỗi ai đổ móng nào câu trước câu sau đã thấy "có nhà mới roài". Èo, công nhận, điều chưa bao giờ có trong lịch sử nhà CT, nhường nhau đổ móng mí hoành tráng chứ, hờ hờ. Mình bị chậm chân roài.. Tuy nhiên, vì sự háo hức mong chờ "sờ mó" hiện vật (tay chân) của sư tỷ mà tớ cũng hoan hỉ ủng hộ quyết định của Vua ngủ không 1 lời kêu ca (kêu nãy giờ rùi, mệt, không kếu được nữa)
    CHÚC NHÀ MỚI TRÀN TRỀ NIỀM VUI VÀ NHỮNG BẤT NGỜ, CHO NHỮNG GÌ CÒN ĐANG Ở PHÍA TRƯỚC TƯƠI SÁNG VÀ HOÀN THIỆN
    Chúc cho những gì tốt đẹp đang còn ẩn giấu được khai phá, cho những nỗi niềm được cởi mở, cho những mong ước được bay cao thành hiện thực, cho những tình cảm ngày một đậm sâu, cho những bàn tay thêm nắm chặt bàn tay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cùng vun vén cho cây tình thương vững mạnh nhé.
    Tớ iu nhà mình, nhà mình mãi mãi sẽ là một gia đình hạnh phúc nhé ​

  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đúng roài, đúng roài, prn nói chí phải. Sư tỷ nhớ chưa, đại sứ của nhà mình sẽ vào đó chịu trách nhiệm nặng nề là tạo điều kiện cho tỷ thực hiện niềm vinh hạnh này, hihihi.
    Cả nhà mìn ơi, tư vấn nên măm theo lịch trình như thế nào cho xứng với tầm đổ móng nhờ
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Rằng thì là mà sáng nay tớ đến hơn sớm vào nhà nhìn thấy nhà bị khoá, quay sang nói chị biển nhỏ, nhà bị khóa rồi. Chị iu quý ngây thơ hỏi lại bị khoá rùi à, thế mà chị đang định post bài, ko post được nữa à, chị viết dài ơi là dài rùi. Tớ nghe chị trình bày và thấy vô cùng tiếc cái công kỳ cạch gõ của chị (tội của việc "thiếu hiểu biết" , hoặc hoa mắt ko để ý ) nên đã kính chị đổ móng .
    Nhà mới này bắt đầu bằng chuyến đi NT thăm thành viên già nhất của Smkt, F84, Bive. Ho phải mang vác vô số quà cáp, nặng cả 2 vai những iu thương mà nhà CT gửi gắm vào Nha Trang (nói xong thấy hơi xí hổ) và sẽ còn phải khuân nhiều hơn nữa số quà mà NT, SG đáp lại.
    Một bắt đầu đầy ấn tượng
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    CHÚC MỪNG NHÀ MỚI,
    CHÚC MỪNG CHỊ XINH ĐẸP CỦA EM, CỦA CẢ NHÀ
    CHÚC MỪNG TẤT CẢ CÁC MEMBER CANH THÂN ĐÃ TRẢI QUA 14 THÁNG CÓ LẺ CÙNG NHAU
    Hiiii mượn lời vừa nhận được từ chị xinh đẹp
    I wrote your name on a piece of paper, but by accident I threw it away. I wrote your name on my hand, but it washed away. I wrote your name in the sand, but the waves whispered it away. I wrote your name in my heart, and forever it will stay.​
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị thấy Sông Đà mới có "một bắt đầu đầy ấn tượng" kìa. Trù ui, lần đầu tiên nhá, Vua Ngủ nhá, có 01 bài dài hoành tráng dễ sợ lun, đọc xong mà thấy ngất ngây con gà tây lun. Ui, nhắc đến gà mí nhớ, ui, gà nướng, nướng gà, thèm quá Muội ơi, F84 ơi, Bive ơi, trưa thứ 2 nhá
    Mactoc ui, nhớ món gà í không, món gà mà về HN em cứ nhất quyết bảo nhà mình có đến NT thì phải bắt chị biennho dẫn đi ăn đấy, món gà mà trước mặt MT đầy ụ 01 đống xương đấy, hì hì, sắp thêm 03 sứ giả của CT được măm măm rùi
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sư tỷ vừa kêu tớ vào xem cậu múa may, hihihi, tớ thấy bắt đầu bài viết có hơi hướng đúng giọng của cấp lãnh đạo rùi đấy, hơi hướng Mod,hờ hờ. In tâm về khoản quà qua lại, cậu có bít phim Người vận chuyển không, được quà lại còn được cả người nữa nhá, hihihi, tớ hi vọng tớ và trợ lý cũng thía. Lần này quyết tâm làm một chuyến đi dài để...tìm phương hướng giải quyết cho kế hoạch nhớn
    CÒn về độ nguyên trạng của quà thì tớ ko chắc nhá, hihihi, cái đấy tuỳ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, đọc bài nào cũng muốn quote hí hí, nhưng ko thể quote hết được
    Chúc mừng nhà mới nào, Tân gia tân gia thui, vụ tân gia có lẽ hoãn lại 1 thời gian ngắn chờ người chở quà từ NT và miền Nam ruột thịt ra chứ nhể.
    Bia nào Bia nào, nâng ly thôi (dạo này MT thèm bia ghê gớm, chít dở)
    Hoa này, Tim này, Cười này, chà chà, đây đúng là bản chất nhà CT đây
    Sông Đà: Cậu có biết tớ có 1 câu bất hủ không??? "KHI EM BÍT NGƯỢNG tức là xí hổ ý LÀ EM ĐÃ BÍT YÊU" hí hí, hay nhờ cả nhà nhờ
    Chị ui, Gà ý, Gà ý em ........thèm rỏ nước miếng tong tong rùi này. Dưng mà với mấy cô này thì chị phải dặn kỹ 1 lần nữa là ko cay nhé.
    Các cậu ui, còn bánh bèo, bánh ướt, bánh canh, bánh căn, bún cá.... dừa xiêm ướp lạnh ngon cực kỳ, lại thèm tiếp hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này