1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Em post bài bằng chữ ký. Mai lại phải đi làm rồi. Đang vui !
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

     
    Cậu ơi, bài này có phải do Mỹ Tâm hát không? Chắc cậu phải đợi rồi, mấy hôm nay TTVN đang nâng cấp nên chức Năng post HTML của thành viên đang đóng lại, tớ k post được nhạc lên.Chắc khi nào nâng cấp xong tớ mới post nhạc lên được.
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

     
    Chào mừng cậu dừng chân nghỉ ngơi tại nhà CT chúng tôi.Hy vọng bạn sẽ gắn bó với nhà CT chúng tôi lâu dài, đừng như những người khác chỉ vào post mỗi bài rồi lại ra đi , k thấy quay lại nữa.Chúc bạn vui vẻ.
  4. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Bài Tình yêu tôi hát là của Lam Trường với Hồng Nhung hát cu à, có lâu rồi
    Đợt sao mai điểm hẹn 2004 Cao Thái Sơn với Phương Anh hát cũng hay
    TTVN lỗi ko post cả 2 bài lên luôn
    Phải bài này ko em Rùa ngốc
    Tình yêu tôi hát
    Có cơn mưa nào qua đây, sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi, giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm, giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên, những thề nguyền ngày xưa
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    bao ước mơ một đời thiếu nữ
    theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt
    tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình yêu anh hát
    khi nắng xôn xao trên hàng cây
    Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần
    giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình
    giữa khoảng trời bỏ quên
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong
    Trước sân bao lần ra hoa
    bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong choi cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó nơi xa xôi chờ mong ...
    Được Squall sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 30/07/2006
  5. tuyet_ngauk

    tuyet_ngauk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    E cũng đang muốn tìm một chỗ nghỉ chân, nhưng cái tính lang thang khắp xó xỉnh nó vẫn còn nên là vẫn đi lung tung khắp ttvn. Hy vọng có duyên với nhà Canh Thân, vì e là con khỉ bét làng, làm chị cả của hụi gà thì chắc là hợp lý hơn, hihi...nhưng dù sao cũng rất zui được bà con đón mừng và cổ zũ. Chúc cả nhà ngủ ngon, hì hì...
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nghe tâm trạng nhảy .Khỉ bét làng là sinh ngày 31/12 hả bạn? Dem qua đọc bài của bạn mấy người mất ngủ vì suy nghĩ về cùm từ "dù sao cũng rất zui". Nghe có vẻ không thật sự vui, thật sự thoả mãn.
    PS: Chúc cả nhà tuần làm việc mới hăng say!
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, 2 ngày mưa bao nhiêu dự định đi chơi của mình đi tong, chỉ biết nằm ở nhà xem tivi với chơi điện tử, chán đến mức chẳng thèm than trời đất nữa .
    Hai người đi chơi, chơi nhưng ko quên nhiệm vụ nha (nhiệm vụ gì thì tự biết ngày nào cũng nhắc nhở rùi, bi giờ nhắc nữa thì ngại lắm) hihi.
    @Amore ơi tớ thích nhiều thứ trong Thanh Hoá lắm. Nếu cậu sợ đồ ăn ko để lâu được thì khi nào ra đến HN gọi tớ, tớ đến đón cậu, nhận luôn qùa đảm bảo chất lượng quà vẫn còn tốt .
    Cả nhà cuối tuần vui vẻ chứ

  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Một tuần mới nhìu niềm vui nhé cả nhà
    Hôm nay chắc 2 thầy trò sẽ lên lại SG sau mấy ngày ngao du thỏa thích sông nước Nam bộ. Có thể ngày mai sẽ về thẳng thủ đô trên chuyến bay mang số 0000 chưa rõ, hề hề Nhưng rõ nhất 01 điều là SỐ QUÀ mang về kỳ này vượt hẳn sự mong đợi. Cả nhà mặc sức mà hùi hụp nhá
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà, vào điểm danh và chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ. Tớ đăng ký thời gian của cả nhà vào tối thứ 7 - ngày 5/8, cả nhà nhớ sắp xếp lịch nhé
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ố mi ơi có vụ rì hoành tráng thế?
    @Cả nhà: Tình hình là tớ đã đặt vé cho 2 cô đang lang thang ở miền Nam rùi, chuyến bay mang số hiệu CHƯA BÍT dự kiến khởi hành lúc 18h00 ngày 01/08/2006 (trộm vía nó đừng delay nhé) và dự kiến ra đến HN lúc 20h cùng ngày. Ai mún nhận được nhiều quà nhất thì thu xếp ra tận cửa khẩu Nội Bài đón tiếp 2 thầy trò nhé. Vinh quang dành cho người đúng hẹn nên ai ra sớm nhất sẽ được nhiều quà nhất.
    Bive Kính bút!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này