1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Trong một số trườn hợp nhất định khi tiếng nói không còn là tiếng nói kiểu như tiếng hát át tiếng loa ấy liệu đại ca có còn giữ nguyên quan điểm
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May ui, ước muốn này nghe chừng đơn giản, em tạo điều kiện cho ước muốn của Cyber trở thành hiện thực đê
    Bà con ơi, họ ....tán nhau
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì quan điểm vẫn không thay đổi. Vẫn thích nghe. Nhưng chỉ có một số việc khác không thay đổi được thôi. Mâu thuẫn thật
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, vụ này vui ghê ta.
    Thế thì chị em mình cũng phải làm 1 vụ nhất quyết ko anh em nhỉ.
    Mùng 5/8 nhà Omi à, ai qua đón tớ cái :D
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Để tớ đi đón bà mẹ trẻ em.
    @Nhím, khỏi ốm mau đi nào, nhà đang có kế hoạch ăn chơi nhảy múa kìa
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hôm qua em nghe được câu này của một người con gái nói " Em có yêu anh ko? Anh là giấc mơ của em, nhưng tình yêu lại có sức sống"
    He he có làm ai chột dạ ko nhỉ? Giấc mơ và tình yêu thực xa vời lắm chị nhỉ?
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tớ định tụ họp nhà mình vào thứ 7, mà buổi chiều có vẻ nhiều người bận quá, vậy mình bắt đầu từ lúc 17h30 nhé. Kế hoạch thì tớ vẫn chưa quyết định được, có ai xung phong đứng ra tư vấn cho tớ cái không nhẩy ?
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nghe thiên hạ đồn rằng có người dại dột muốn cãi nhau với mình mà đâu mất rồi nhỉ
    To OMMI : Ăn từ lúc 17h30 thì hơi sớm đấy .. nhưng chắc là cũng ổn ... còn phải xem tình hình có muốn SAY hay không ... Năm nay chắc kém, làm gì còn ma nào uống được đâu .. chắc chúng ta chuyển sang Coca vậy
    Sang Hà Tây ăn vịt ..... hoặc xuống Linh Đàm có vịt nướng cũng ngon lắm .... Gần hơn nữa thì xuống Hồ Tây ... có quán Ong Rừng gì đó mới mở có món xôi gà cũng ổn .. kèm theo cả phở cuốn các loại
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Bà con ơi....có người sắp đổ.....có ai làm ơn đạp một nhát chí tử cho đổ thẳng cẳng luôn không nhể...
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Xì, người ta mún cãi nhau từ hôm qua, giờ mí chịu ló ló 1 tay ra gõ gõ thía này, làm sao mà cãi nhau được chứ. Hôm qua hứng, giờ chán rùi
    Đọc bài, không nhìn tên tác giả cũng bít ngay ai đó đó. Ômmi ạ, em mà để cho tên này tư vấn thì ...túi em không còn 1 đồng xu teng, hề hề (Ui, hình như đã có hơi hướm của sữ khiêu khích chuẩn bị cãi nhau)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này