1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, chị định cho em ăn gà ...ngó hay sao mà tận trưa thứ 2? Tối CN em fải vào lại SG rùi mà . Chị sắp xếp lại kế hoạch đi, có gì dồn hết vào ngày CN chị nhé
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chị biennho trưa chủ nhật đi khó lắm, ko phải như mình đâu mà nghĩ là đi ngày nào cũng được he he.
    Túm lại là chị biennho đặt hàng hộ mấy người này. Rùi theo tớ thì mọi người vẫy 1 cái taxi là đến nơi, vừa mát vừa ko phải tìm đường. Tớ rảnh rỗi tớ còn đi tìm đường được chứ các cậu thì thôi nhỉ. Tớ hôm nào lười nhảy lên xe máy là cũng taxi ơi taxi à ngay he he. Đường ở cái quán gà đó hơi khó tìm hơn các đường khác, theo chủ quan của người phải đi tìm đường là vậy :D, trong bản đồ thì cái đường Đồng Nai đó nó bị cụt, mà vào đó thì đâu có bị cụt đâu, hoá ra họ mới thông thêm đường
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    DẰM TRONG TIM

    Bao ngày qua dù tình yêu đã xa
    Đêm từng đêm nỗi nhớ chẳng phai nhòa
    Bao ngày qua từng lời anh nói yêu vẫn còn đây
    Thật lòng không thể quên
    Khi tình yêu đến em không nhận ra
    Để ngày hôm nay nỗi nhớ như dằm trong tim
    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì ngày anh đến em vô tình để mình anh lạnh lùng
    Rồi ngày tình ra đi thật xa rồi ngày con tim đã nhận ra
    Nhưng chỉ còn biết nhớ biết thương trong muộn màng nỗi đau
    Vì một tình yêu không thể nói
    Vì một hình dung không thể quên
    Vì dằm trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ
    Chờ một ngày anh sẽ lại đến
    Và em sẽ không để lần nữa mất anh vì không biết yêu anh
    Quá dại khờ​
    Lâu lắm tớ không làm công tác văn hoá văn nghệ rùi, hihihi, bài này hơi chuối nhưng post cho nó trẻ trung cái nhỉ
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em ui, CN chúng ta đi đảo, trên đó cũng có nhìu đồ ăn, tối về chúng ta sẽ gà chiến nhá, in tâm là em sẽ được ăn món đó, còn hôm sau có ăn nữa không thì đấy là việc của 2 thầy trò chị và sư tỷ, hihhihi, em chắc không care được, nhỉ.
    Nói vậy chứ tối thứ 7 mình còn cả 1 buổi tối mờ em. Em đến trước rùi qua đón 2 thầy trò nhá.
    Mờ sư tỷ phải đến trước nhá, nhớ em bẩu rì hông, nhớ hông đấy
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngấ xỈa khi nhà Canh Thân còn bên box Tâm Sự th?nh thống em cũng 'á qua 'á lấc
    Tặng baì mốKhi bàn tay không còn nắm bàn tay
    Dẫu 'ứng kề nhau cũng xa vạn dặm
    Tay còn trong tay là tình còn ấm
    Tay buông tay r"i tình lạnh thiên thu
    MTt bàn tay mòn mỏi 'ợi - mong - chờ
    Bàn tay khác rã rời xa - khuất - bi?t
    Đâu ai hifu tay còn nh> tay da diết
    NhỈ bifn xanh mãi nh> sóng bạc 'ầu
    Không phải từ xỈa không 'ến ngàn sau
    Từ lúc nào tình yêu lên tiếng gọi
    Tay lặng im gYi nhau ngàn lời nói
    MTt chút v- về, tay gom hết yêu 'ỈỈng
    Những tình nhân trên ngã rẻ 'ốn trỈờng
    Cái nh> sau cùng là bàn tay vẫy
    Bàn tay này trong nh> nhung, vẫn thấy
    Cái vẫy 'au lòng của bàn tay kia
    Có bàn tay nào ấm trọn 'êm mỈa
    Cũng không bàn tay lạnh hoài trong nắng
    Những ngỈời yêu nhau mong tình mãi sáng
    Nh> nhau hoài ấm lạnh những bàn tay

    (TKB)
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sao Mactoc mới gặp chị có 01 lần mà hiểu thấu hoàn cảnh của chị thía nhỉ.
    Bive ơi, Bive hỡi, chị như "chim vào ***g, cá cắn câu" không phải như tụi em "chim bay trên trời, cá tung tăng dưới nước", thía nên mọi du khách đến đây chỉ còn cách theo lịch của khổ chủ mà thui, Bive cũng không là ngoại lệ, thông củm cho chị nhá, Bive ơi, Bive à. Chị đã tuyên bố rất hùng hồn rùi mà "chị rãnh all các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày CN", chị nói mãi rùi nhưng các cô này cố tình làm khó chị, cứ chọn tối thứ 7 đến, hic hic, chị bít làm sao
    Thui, em ăn tạm gà ngó vậy nhé, nếu thèm quá thì sắp xếp chiều CN, chị sẽ chỉ đường cho đi, còn hoành tráng nữa thì như MT nói "Ơi, tac xi, cho tui đến Gà Ngon, đường Đồng Nai, sau khu chung cư Lê Hồng Phong í", khoảng gần 30 ngàn/1 vòng đấy.
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Đến trước là sao hả em? Nhớ em bẩu rì chứ, nhưng đến trước Bive chắc không được rùi, hic hic, tỷ nói ví em rùi mà. Kế hoạch là sáng sớm CN mình sẽ gặp nhau, nhé. Tha hồ cầm nắm sớ mó hiện vật, nhá
    Chị đăng ký tour đi 4 đảo cho tụi em rùi đấy. Xe sẽ đến đón tại khách sạn luôn, 8h30 sáng CN. Khoảng 4h30 chiều sẽ về. Lúc đó sẽ cho 2 tỷ tỷ của Bive sẽ dẫn em đi ăn gà nhá, Bive. Đừng khóc nữa nhá, xấu nào
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần mọi người bận bịu hết rồi còn mỗi 2 chị em mình coi nhà thui, chị nhớ gửi nhiều quà cho em nhé bù công em ở nhà coi nhà cho mọi người đi chơi. hehe
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tranh công 1 mình à. Mai có tận 2 mẹ con nhà mactoc đấy, Sông Đà có 1 mình mà cũng đòi quà nhá. Chị ui, 2 mẹ con em đấy nhá, ko phải 1 mình em đâu hí hí
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dạo này nhà CT làm biếng quá thể, ai cũng nhòm nhòm ngó ngó, như khách í, có mún chị cắt quà hết không, hử. Xem Sông Đà giỏi chưa này, gần 2h30 mới ngủ dậy, trông nhà suốt đến giờ
    Chắc giờ này Muội đang tong tả trên đường rùi, gom cho đủ số quà đã được quy định đem ra NT mừ, tụi nghiệp Muội ghê, cố lên em nhé, chút xíu nữa là về với Biển rùi, sẽ được đền bù xứng đáng lun
    Trùi ui, đang ngồi vạch kế hoạch cho quá trình ăn uống của 02 ngày ít ỏi, nước miếng nhỏ tong tong rùi, giống MT lúc sáng rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này