1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thui, tớ tạm dừng buôn bán tẹo để thông báo lịch của ngày nay nhá
    Tớ xin thông báo hiện 2 thầy trò đang nắm giữ quà Nha Trang, quà Sì Gòn và quà Cà Mau với tất cả sự cố gắng sưu tập và gìn giữ.
    Hẹn cả nhà mình vào hồi 18h30 hôm nay tại quán đảo hồ Thiền Quang để đi...hưởng thụ, ai không đến - THIỆT, ai đến muộn - cũng THIỆT vì toàn quà có thể xử lý ngay và rất nhanh, số lượng lại có hạn​
    KÍNH BÁO
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    2 thầy trò lưu lạc 4 phương trở về an toàn rùi đấy ah? Tưởng đâu còn đang tòng teng bám đuôi máy bay chứ. Sợ 2 cô lun, mà không, sợ muội thui, trợ lý vô tội, em nhỉ
    Chiều nay lại được tụ tập măm quà rùi ah. Mọi người sướng quá nhỉ, hic hic. Mình lúc nào cũng phải măm quà ...một mình, ăn hoài không hết í, thấy chị khổ ko cả nhà "ăn 1 mình đau tức" mừ
    Bắt đầu ngày mai sẽ có Phiêu lưu toàn tập, tác giả chính: Smkt, trợ lý: em F84. Cả nhà nhớ đón xem nhá. Dĩ nhiên hình ảnh minh họa đầy đủ, có thấy ai điệuuuuuu chút mọi người đừng cười nhá
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thông báo tiếp theo là Mactoc tối nay ko đi được vì giờ đó ko phải giờ lang thang, giờ măm măm tối với bố mẹ. Sao ko hẹn lúc 17h30 khi cả nhà đều đi làm về, 18h30 thì lâu quá
  4. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    17h58" ngày 01/08/2006: Đang ngồi họp thì thấy điện thoại rung rung, mở ra thấy "New message from CT.SMKT" - chưa đọc đã nghĩ bà chị gửi tin nhắn chào tạm biệt vì chỉ còn 2 fút nữa là máy bay take off rùi ai dè là tin nhắn báo trễ chuyến. Mình đã thấy ăn năn quá vì hôm trước trộm vía nói đến từ trễ chuyến bay. Đành phải tua mấy người họp cùng thật nhanh để kịp ra sân bay ...
    19h: Phi xe thật nhanh từ công ty ra sân bay để kịp ngồi chia sẻ cảm giác tức giận của hành khách khi VN Airlines huỷ chuyến bay, ra đến nơi thấy 2 nàng đang măm măm cơm hộp, tớ nhảy vào hỏi thăm xem VN Airlines có bồi thường gì không (nghĩ bụng nó cho 2 hộp cơm đền bù để ăn trong lúc chờ đợi) thì mới bít là mình delay chứ ko fải nó delay .
    5" sau: Tớ chiến hết số thịt gà còn lại trong hộp cơm thứ 3 (của 1 anh cổ động viên của ai đó không ăn) và lần đầu tiên trong đời tớ ăn xong và được dùng một cái khăn lau miệng xịn như thế.
    19h:40: 2 Người check in và bibi
    23h:10: Tớ gọi vào máy SM thì tổng đài báo trong vùng ... phủ chăn, gọi sang máy F84 thì đang ở Quang Trung, thế là in tâm đi ngủ.
    Hết rùi?????
    Hic, mấy hôm nay xì trét quá cả nhà ui, tớ chết mất .
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cái khăn phơi bụi ngoài đường 3 ngày chưa giặt hả Bive. Tớ cũng được nghe kể sơ qua về việc ai đó bắt được ....xế xịn. Xem ra đợt này đi có thu hoạch
    @smkt. Nếu có mực tầm của chị biển nhỏ nhớ phần tớ cho tớ một ít nhé.
    @ Cả nhà măm quà vui vẻ, hôm qua bỏ giấc ngủ ngàn vàng đi đón 2 cô, tối nay chắc phải ở nhà ngủ bù
    @Mactoc: Tôi quên mất nhà cô rùi, co cho sơ đồ đường đi ko là thứ 7 ko bít đường nào mà lần
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch của tớ là thế này : tập trung vào lúc 18h00 thứ 7 này trên đường Nguyễn Trãi, đối diện cổng trường Kiến trúc. Sau đó Hà Đông tiến, làm vụ vịt chơi. Sau đó nữa thì chưa biết ( sẽ tuỳ hoàn cảnh cụ thể, còn đi được là còn chơi tiếp :D )
    Tạm thời thế đã, ai có thắc mắc gì không ?
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko ý kiến gì, có duy nhất một câu "Mọi người nhớ đúng giờ"
    Và, Sông Đà ơi, tui ở Cát Linh cô ạ, hay là thích đón tôi ở nhà a S. Tuỳ cô chọn, cô đón tôi ở đâu thì tôi ở............đó
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dại dột con ếch ộp, chỉ có ở NT là xúng xính ngày 3 bộ để diện chụp ảnh thui. Vì ở đấy là hoạt động theo tiêu chí chặng đầu xả phanh cho đỡ bỡ ngỡ rùi khổ dần. Còn các chặng sau thì một tăm phần tăm tuổi thọ hoạt động thấp nhất là 2 ngày. Riêng áo khoác có tiêu chí...hông cần giặt, hông phải 3 ngày đâu, 5 ngày có lẻ đấy
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ đón cô ở Cát Linh nha. Mặc dù ở Nhà anh Squall thì gần hơn, nhưng tớ ko nhớ, nên Cát Linh cho chắc.
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ai đi đón tớ với nàoooooooooooo .
    Hic hic, Ố mi ác quá, làm sinh nhật ở Hà Đông - đụng chạm tới nỗi đau của tui rùi nè, đi Hà Đông ăn thịt vịt thì kiếm vitcon giùm tui luôn với nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này