1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Alô, alô, chào cả nhà
    Về tới HN được 1ngày rùi nhưng em bận... ngủ nên giờ mí ol vào nhà post bài đc .Tình hình là tối nay nhận quà hẻo ng quá nên 1mình hbb đc lợi Rất may là vẫn còn quà cho những người vắng mặt, hứa hẹn thứ 7 này có một vụ đập phá ra trò
    Và giờ mí cảm ơn 3ng đi đón đc Mặc dù 3ng đã a dua hù doạ làm em suýt khóc nhá nhưng thui vẫn tha thứ, chẹp chẹp, vì đã mua trà sữa cho em và nước mía cho sếp, đã bỏ cả ngủ để ra đón (như chị songda), mặc dù vừa mới khỏi ốm (pner iu wí ), và về muộn nhất là anh ommi vì phải đưa tất cả mọi ng về Tks mọi ng nhìu nha
    @ chị biennho : nhớ chị biennho quá đi, nhớ cả bé Tina nữa, em vào NT chẳng đc buôn bán ví chị rì cả, vì sếp em giành hết rùi
    @bive : nhớ nhá, dám lau vào áo tớ nhá , mặc dù áo 3hôm chưa đc... ấy ấy , hè hè, nhưng vưỡn phải xử lý cái tội ... nháo. Cứ coi chừng, k0 tớ đưa vitcon của cậu ra cho mấy anh khỉ làm xịt là cậu tiêu tùng nhá, khà khà

  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To All: Chúc mọi người có một ngày "gần cuối tuần" vui vẻ và may mắn nhé!
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0

    Em ui, có đó chứ, dù chỉ có 1 tẹo, hic, em nhớ chiều mưa không, lúc Sếp em đi lo làm điệu í, 2 chị em mình cũng buôn bán 1 số thứ vô cùng quan trọng í chứ, và trong 30 phút ngắn ngủi đó, chị nghiệm ra được nhiều điều hay lém từ Trợ lý của Muội chị, hì hì - và, thấy ...ai đó giống mình ghê ta và ...chưa hết, còn thấy ai đó xinh lém nhá, nhìn hình không bằng 1 góc thực tế đâu (trùi ui, có người đang nở mũi thung thướng)
    Tình hình hôm qua măm quà thía nào, nghe em F84 nói không có mấy người hả, bùn nhỉ, chắc mọi người để dành sức lực hôm SN Ommi đập phá lun hả
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ phải ra ngoài đây, trời nắng quá đi mất. Em F84 ơi lúc nào online gọi chị chat chit, đang muốn buôn chuyện ví em đấy, .
    Chị biển nhỏ ơi, em méc chị này, Smkt kêu chị bon chen khủng khiếp
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Điều ý đã trở thành bản chất cơ bản và tiêu biểu nhất của nhà CT rùi, hihih, mờ chị biennho lại còn là sư tỷ của nhà CT nữa, vậy suy ra đấy là điều đương nhiên. Cả nhà cứ đợi xem, tớ sẽ từ từ chứng minh bằng cả hình ảnh và ngôn từ cho mờ xem, lúc ý mọi người chỉ có mỗi một câu : Ờ, đúng thía (tỷ nhờ)
    SD bày đặt chia rẽ nội bộ tỷ muội ng ta nhá, uýnh cho bi giừ, đi nắng đi, đi nắng cho đen đi, cho xấu đi..hờ hờ
    @Tỷ: Tỷ đang nói ai đó là ai đó thía, hihihi, tự dưng mình cứ phập phồng...tưởng bở
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    chào mừng trở về nhà ạ
    myblog: http://blog.360.yahoo.com/blog-Np6mMf88cqjLp845ii7peNmX?p=181&n=28500
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bon chen khủng khiếp thui ah?Ít dzậy còn nhìu cái khủng khiếpppppppp nữa lém í, gặp cái bít liền, hì hì
    Muội ơi, ai đó là ai đó, cứ tưởng bở đi em, có 2 ai đó thui mừ, 2 ai đó mà chị được gặp, hông bít có em không
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Heeee,em ui mới có thứ 5 thui .Mong mãi mà chưa đến cuối tuần .
    To:All:;;;;;;Một ngày tốt lành .Trời lại nắng rùi .Mí hum vừa rùi thời tiết mát mẻ quá ,như là Hà Nội vào thu ý..Khổ thân Songda nắng nôi vậy mà lại phải bon chen ở ngoài đường .

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dùng dình trên tàu, hai thầy trò đưa mắt đi thị sát và quay lại cùng 1 lúc với kết quả đã có trong tay, không hẹn mà cũng gật đầu đầy hiểu ý ?oNo one?, không có một đối tượng nào vì cả toa tàu gần tăm người thì quá nửa là một đoàn khách cơ quan cùng gia đình con cháu. Tối thiểu cũng là U40 trở lên, hic, đành ngậm ngùi?ngắm nhau ăn và cảnh bên ngoài khi có thể. Tàu ví chả bè,hic, chạy thì đã ồn ào, lại còn cứ 1 nhát lại dừng lại tránh nhường tàu khác vèo vèo chạy qua, kết quả là đi tong mất 3 tiếng chậm hơn so với lịch trình làm cho bao nhiu kế hoạch của bọn tớ tan thành mây khói. Và vì thế trong cái khoảng thời gian buồn tẻ bó buộc đó hai túi đồ ăn và hoa quả to bự được lôi ra ngâm cứu. Trên tàu có mỗi hai hoạt động chính : ăn và ngủ, ngủ xong lại ăn, chẹp chẹp, thỉnh thoảng vận động bằng cách ngó ra cửa sổ ngắm cảnh bằng một con mắt còn thức.
    Thế mà hai thầy trò vẫn là hai nhân vật hoạt náo nhất toa vì nói nhìu nhưng ăn vẫn còn kém một bé chừng 4,5 tuổi trước mặt. Hic, hai thầy trò cứ thỉnh thoảng lại ngó nhìn bé và thì thầm ngưỡng mộ. Mình đã ăn nhìu, thía mà bé í lại còn liên tục, liên tục như pin en ni trai giơ ý. Bất kể giờ nào phút nào cũng thấy trên tay bé ý có cái gì đang được ăn dở, trong miệng bé ý đầy nhóc đồ ăn và liên tục đòi bố mẹ?con ăn?con ăn?Ban ngày ăn đã đành, nhưng đêm đến cứ trở mình tỉnh giấc là lại ăn, hic?hai thầy trò nái phục lun. Được mỗi cái đi qua đèo ngắm biển Lăng Cô đẹp và xanh ngút mắt, lại còn được chỉ cái đoạn xảy ra vụ tai nạn tàu ý, đúng thật là đoạn cua ấy đầu tàu nhìn thấy cuối tàu.(tớ pót ảnh sau nhá, chưa chỉnh size)
    Trên đường vẫn thường xuyên giữ thông tin liên lạc ví mọi người và I ốt. Nghĩ cũng tội I ốt ghê, hai thầy trò cứ thương mãi vì khổ thân thằng bé đi ra ngoài ấy đã đúng lúc mưa lại có trục trặc về phòng ốc nên đi lang thang tìm phòng. Chẹp, mà cũng may là bạn sư tỷ nhiệt tình ghê chở em ý đi chứ không thằng bé lại loay hoay. Tuy nhiên có khi đấy là kỉ niệm đáng nhớ em nhỉ, chẹp, ở NT nhiều kỉ niệm với cá nhân em đấy chứ, hihihi. Sau một hồi phụng phịu điện đi điện lại, nt chat chit thông báo tình hình hai thầy trò cũng được I ốt mắt nhắm mắt mở ra ga đón với bộ dạng, chẹp, nhìn khổ thân lắm. Công nhận lúc đó 2 thầy trò cứ xót xa cho I ốt hoài, lúc ra nhìn thấy đứng khép nép bên cạnh cửa ga, hihihi, trông tội ghê. Nhưng cũng chỉ được một lúc là lại dại dột làm cho hai thầy trò nói cho tới tấp, may là được bác chủ khách sạn khen đẹp trai làm thằng bé âm ỉ thung thướng, năng lượng được đầy lên khá nhìu, hihihi
  10. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    @Songda: Tớ đâu có cư ngụ ở Thanh Hoá đâu. Nhưng nếu cô thích món nem chua Thanh Hoá, tôi sẽ dừng chân để kím cho cô.
    Mà tình hình đến giờ này tôi vẫn chưa thấy Ommi đâu cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này