1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    I ốt, cà rốt...Tưởng ở bên Đài Loan nhá
    Thui, ăn uống no nê giừ tớ kể chuyện típ nhá, để mọi người ăn tớ kể cho đỡ ướt bàn phím nhỉ.
    Nghe em mình chê ỏng eo cái khách sạn mà mình cứ cảm tưởng nó là một cái?chuồng chim được sửa chữa. Chẹp, đúng là thầy trò tớ là khổ quen rồi sướng hông chịu được nên đến nhìn thấy khách sạn cũng ổn rồi vượt qua trí tưởng tượng khi nghe em I ốt nói. Ui, vào nhìn thấy cái giường và nghĩ đến cảm giác được duối thẳng người đã thế (nhìu khi người dài quá rất bất tiện trên các phương tiện công cộng). Em mình đúng là rất hỉu bản chất CT nên vào phòng là đã thấy mùi thơm của hoa quả, mít tố nữ nè, ổi nè, măng cụt nè?cũng ra dáng em mình thật. Đói quá mà muộn nên các hàng ăn đóng cả nên đành măm hoa quả trừ bữa. Vào phòng tắm thì iốt hét toáng lên ?o Ui, cái này rửa tay ướt chân đấy, cẩn thận?. Một chút câu chuyện SS năm nào được nhắc lại. Mệt quá rùi, ngủ thui. I ốt dở hơi để điều hoà lạnh quá, ngủ mà để 17 độ, báo hại sáng hôm sau tớ bị đau họng lun và nó dai dẳng cả chuyến đi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giọng ?othánh thót? của tớ. Dĩ nhiên tình hình thông tin ăn ngủ nghỉ của bọn tớ được sư tỷ cập nhật rất kịp thời và đẩy đủ, ngủ ngon với lời hẹn hò vào sớm mai
    Trợ lý tớ duyên dáng đi ra biển
    [​IMG]
    Trong khi đó một hình ảnh tương phản, có nhóc ngồi tập yoga trên.... ghế đá
    [​IMG]
    Bình minh hôm ý nhiều mây nhưng cũng có vẻ đẹp rất riêng của miền sư tỷ
    [​IMG]

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cuộc hội ngộ dễ thương và đáng iu bên bờ biển sớm mai, hihihi, tớ ví trợ lý thay nhau ?osờ mó hiện vật? mặc dù hiện vật là người ?osờ mó? bọn tớ ?olàm quen? trước (may là sáng ra phản xạ ủ su của bọn em chưa nhanh chứ ở bãi biển lạ huơ lạ hoắc có 1 người tự rưng xông ra cầm tay kiểu ý thì có mà?)
    Vâng, thưa quý vị và các bạn, hồng nguyên 1 cây, hihihi, bít rùi nhưng vẫn thấy?lấp lánh. Chẹp, tươi tắn và rạng rỡ, thêm một số thứ nữa mà ai cũng biết là thứ gì ý (bản chất của nhà mình í mà). Cuộc gặp gỡ ríu rít tiếng cười, chẹp, lãng sì mạn cùng với tiếng sóng vỗ êm êm bên bờ cát trắng trải dài trong buổi sớm tinh khiết. Những câu chào hỏi qua nhanh bởi vì dường như đã thân quen từ lâu dù đây là lần đầu gặp gỡ. Chị bẩu nhận ra ngay 3 chị em tớ từ xa. Bật mí nhá, ngoài bọn tớ, hihihi, sư tỷ cũng là người gây khá nhìu chú ý cho các đôi mắt ngưỡng mộ ở đó, hihii, chiện, nhà CT mờ lị, nhờ. Sau khi khen nhau, hihihi, khen thật vì đó là sự thật là màn biểu diễn?điệu ở bên bãi biển??em chụp cho sếp với sư tỷ??thế này?thế này?bên này??thôi đến em??đây nữa?góc này nữa?chẹp?ai vặn người cũng giỏi, hihihi (ko bít có nên khoe ảnh trên này cho nhìu người xèm hông nhỉ).
    Và điều tất lẽ dĩ ngẫu là bên cạnh lãng mạn bao giờ cũng có hiện thực, dĩ nhiên mà, CHÚNG TA ĐI MĂM THUI, một số món hấp dẫn được liệt kê làm mắt mũi hai thầy trò cứ sáng trưng. Sư tỷ cân 3 nhá, máu hông, bive cho ôm 1 chú biển 79(đúng ko nhỉ), hihihi. Bánh ướt, ngon tuyệt?chẹp chẹp?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 04/08/2006
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hỏằ tĂn nhau kỏằ? hỏằ. Mơnh hỏạn hò riêng vỏằ>i nhau nhâ. SỏằÊ 'ỏch gơ. Hỏằ hỏằ. (Giỏằng cỏằĐa thỏĐy giĂo gỏĂ nỏằ sinh trao 'ỏằ.i tơnh lỏƠy 'iỏằfm)
    ĐÊ có ai 'ặa Cỏằ May 'i chặa 'ỏƠy. Tỏằ> hỏằi trặỏằ>c thỏ không Nhưm lỏĂi nói tỏằ> 'ăo tranh.
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà. Chậm mất roài
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, ra thía, ra thía, bi h mí hiểu thuốc Fugaca...Vậy thì tớ rủ rê trợ lý tớ nhá, công khai thẳng cánh này. Tớ đã nhường để prn họ hẹn hò nhưng dường như chưa có rì nên tớ đăng kí. Rưng vẫn có trường hợp thay đổi tớ sẵn sàng nhường ko lại có ng nườm tớ bảo tớ chia rẽ. Tớ sẽ đăng kí rủ rê omi để đi cũng...omi nhaaaaaaaaaá. Omi có cần tớ đón khi đi ctác về không (hì, chặn quà lun cho tiện). Cả 2 ngày thứ 7 và CN đại ca và mami tớ đều hồi hương, một mình tớ ở trên này nên đang bơ vơ, ai cho bám càng bám lun
    [red]À, NHÀ MÌNH ƠI Ở RẠP DAN CHỦ ĐANG CHIẾU PHIM "DỊ NHÂN" ĐẤY. Trưa hoặc đầu h chiều mai đi xem rùi đi sinh nhật omi lun hôngggggggggggggggg​
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thèm bon chen vụ này vì tớ có partner đi với tớ thứ 7 này rùi, mình nhanh chân đăng ký đầu tiên nên bi giờ ứ phải lăn tăn
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Có Nhím
    Đúng rùi đấy hôm nọ đã hứa là sinh nhật Ommi tớ sẽ đến đón Cỏ May đi rùi, hiiii nhớ mà Cỏ May. Tớ đón Cỏ May (trừ trường hợp Cỏ May từ chối)
    hiiiii sozzzi pner
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    sm ơi, em F84 ở tớ muốn xem anh, ko post ảnh lên thì send riêng cho tớ cũng được, hihi
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    À, NHÀ MÌNH ƠI Ở RẠP DAN CHỦ ĐANG CHIẾU PHIM "DỊ NHÂN" ĐẤY. Trưa hoặc đầu h chiều mai đi xem rùi đi sinh nhật omi lun hôngggggggggggggggg​
    [/quote]
    Trưa mai tập trung ở nhà Smkt rồi đi xem phim hả ? Phim dị nhân chắc có nhiều em xinh gái lắm đây
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trưa mai tập trung ở nhà Smkt rồi đi xem phim hả ? Phim dị nhân chắc có nhiều em xinh gái lắm đây
    [/quote]
    Okie lun, mai hẹn đi ăn trưa nữa đi, tớ bị bỏ rơi bắt đầu từ mai rùi, 12h hẹn hò nhá, đi măm rùi về xem phim, rùi đi sinh nhật omi lun. Ở nhà tớ nhá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 04/08/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này