1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi nhớ mang theo cái USB ảnh cho chị nha, mà tên nào dám chê em xấu, uýnh cho chết luôn đi chớ, sợ giề.
  2. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Có em nữa mà chị ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . Nghĩ đến cảnh mọi người tụ tập mà thèm quá huhu
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo, trợ lý in tâm, vưỡn bon chen tút...có sự so sánh roài, hờ hờ.
    Mà công nhận, bùn cười lắm ý, hihihi, hôm qua muội về đến nhà chợt nghĩ lại vẫn không nhịn được, úi rùi ui, có thế chít liền, chẹp chẹp
    Mà tỷ có cái câu gì hay hay để cô SD lại lôi kéo em vào vậy, tỷ quay sang hỏi em đê
    Mà cô nghi ngờ tui kí rì hử cô, cô nghi ngờ thì cô hỏi lun đi, bày đặt vào đây dập dòm ý ý
    I ốt ơi, ra đây đê cho đỡ cô đơn nè, ra chị rủ đi ăn bánh xèo, ăn cháo sườn, ăn nem nướng, đi xem phim...hờ hờ...rủ rồi đấy nhá, có rủ nhá, kiêu không thèm thì đừng có oán trách gì đấy
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hiểu được .... chít liền Muội ơi, em hiểu cô í nói rì không
    @Bive ơi: chia sẻ ví em
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đại khái hiểu được mỗi câu tỷ hỏi "chứ 1 cuộc tình thì chán phèo, SD nhể", cô í trả lời " với em đó là chuyển nhỏ mất rùi", còn lại, hiểu được chít liền. Hi, tớ đành phải quote lại cho có đầu có đuôi, hơi dài tẹo
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị đang ghét Sông Đà rùi, ghét lém lém í, ứ thèm nói ví cô í nữa
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Ô mi thân yêu, à quên thân mến thôi, ở đây tai vách mạch rừng, nói thân yêu lại khổ, chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Chúc cậu luôn vui và hạnh phúc, chỉ mong đơn giản vậy thôi.
    Mỗi bông hoa tượng trưng cho một lần ôm hun thắm thiết nhé!






    Được hoa_mua_ha sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 05/08/2006
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tỷ ghét đi, ghét nhìu vào tỷ ạ, hờ hờ, cho cô ý chít...ờ...điệuuuuuuuuuu
    Miền sư tỷ ký sự xin được típ tục
    Dường như sự bon chen được đốt cháy ngay khi sư tỷ gặp?cạ. Hihihi, bởi vì thế mà sau khi ăn sáng tỷ thả 3 chị em ở quán Bốn mùa ven biển kèm theo cuộc hẹn hò thứ 2 ?oTỷ ví anh cho Na đi ăn sáng rùi sẽ quay lại, các em cứ ngồi đây uống nước nhá?.
    Sáng sớm, ánh nắng lung linh mềm mại. Nha Trang nằm ở khu vực cực Đông nên bao giờ cũng có nắng sớm nhất so với cả nước. Vì vậy nên khi mọi người vẫn đang còn hấp háy mắt trên giường thì nắng đã ngập tràn phố biển. Bọn tớ là những người khách đầu tiên duỗi dài chân dưới tán ô bên cạnh bờ rào cây lúp xúp thưởng thức nước dừa, cà phê buổi sáng và ngắm nhìn mặt biển lấp lánh, sóng vỗ rì rào. Cảm giác thoải mái và thú vị lắm nhé.
    [​IMG]

    Hihihi, bé I ốt bị một nhóc bán kẹo cao su gọi bằng chú, hihih, nó còn thắc mắc, sao chú đi ví 2 người?vợ mà lại ki bo thía làm thằng bé tức xì khói, úp báo vào mặt để đọc, ứ thèm nhìn nhóc đó nữa vì dám gọi em ý là chú, lại còn ko khen đẹp trai, hờ hờ. Tớ phải gà cho nhóc đó 1 câu nhóc đó mí chuyển lại gọi ?oanh đẹp trai ơi? thì I ốt mới chịu nhấc tờ báo ra khỏi mặt oằn èo nhí nhuận ví nhóc 1 thôi một hồi nhưng thật tội nghiệp cho nhóc kia không ?cãi lại được i ốt nên hết hi vọng kiếm chác cho sản phẩm làm trắng răng?
    Chỉ một nửa cốc nước được tiêu thụ là đã thấy nguyên cái cây hồng hồng bay tới cùng với?vâng?cùng với phu quân và dĩ nhiên là ngôi sao sáng đáng iu nhí nhảnh của cháu tớ?CHÁU DÂU TỚ. Và trong chốc lát mọi nhân vật bị lu mờ để dành sân khấu lại cho bé Tina dễ thương. Chẹp, quả không hổ danh cháu dâu mình, xinh thía cơ chứ lị, lại lí lắc iu ghê cơ, khẳng định thêm lần nữa, xinh hơn trong ảnh nhìu. Cuộc chào đón hồ hởi và bắt đầu là tiết mục??sờ mó? hỏi chuyện cháu dâu. Chẹp, bế chắc tay ra trò nhá (trộm vía), mà cháu tớ líu lo lắm nhé, hát được bao nhiu bài, lại còn cả bài kinh phật nữa nhé?
    Cú quá, có bao nhiu ảnh Tina dễ thương mà không post lên đc
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 05/08/2006
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu cô Hoa, SN người ta còn 2 ngày nữa cơ, giờ này Ommi còn bơi bơi trong bụng mẹ, đã chào đời đâu mà cô đòi ôm hun thắm thiết, lêu lêu
    Muội ơi, hay quá, Muội post tiếp đê
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài thì chả hỉu rì, nhưng đại loại chắc chủ đề nó cũng rứa rứa cái chiện mà tối nay mấy chị nhà mình buôn. Em cũng hóng hớt tẹo Tối nay hỏi hbb về việc câu cá và các vấn đề liên quan, sau lại đc bé bive phủ định cái toẹt ==> chả hỉu ai đúng ai sai, quả là một vấn đề còn nhìu tranh cãi. Cơ mừ bây giừ em hỏi ngắn gọn ai bít thì trả lời nhá : làm sao câu 1phát cá chít liền, vì cứ phải dong cá nhìu dễ chán lém, em thích làm thịt ăn ngay cơ, thía mới tươi ngon Xin các tiền bối nhiệt tình chỉ giáo nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này