1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đúng là bửn bửn hết sức vớ vỉn nhá, mún chít ah hay mún sống mà như đã chít, hừm hừm
    Dì N và dì H ui, Tina cảm ơn 2 dì nhìu nhìu nhá, bỗng chốc mà được thành Người Mẫu của nhà CT, lại còn được nhận bao nhiu lời khen, ui, sướng quá. Iu 2 dì quá cơ

  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Muội ơi, chiều qua tỷ về sớm, thía nên mí có cái chiện tên bửn bửn vớ vỉn thừa nước đục thả câu. Sáng giờ thì tỷ nhận được tin của em, trả lời em nhưng không thấy em nói rì, lại còn hỏi "tỷ lại đi đâu rùi à?" làm tỷ chẳng hiểu ra làm sao cả, kiểu như tỷ đang ngồi ngay trước mặt em mà em ...ứ thấy, hic hic. Cái YM của em bị hâm đơ rùi đấy, em xem lại đi.
    Muội này, em có nhớ Sông Đà có thêm nick name gì không? Đấy, hôm qua cô í nghỉ chỉ để chứng minh cái nick name của mình thui, em xem, hoành tráng không, chứ chẳng phải câu cá câu kiếc rì đâu
    u?c Blessthechild s?a vo 15:19 ngy 08/08/2006
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui, mấy ngày ko có net nhớ cả nhà quá. Hôm qua ko đi làm, máy thì hết xiền nên ko chúc mừng sn được. Chắc Omi hỉu omi nhờ .
    Vụ Pizza của Hbb xúc tiến đến đâu rùi nhỉ?
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em không nhận được gì tỷ ạ, vừa mí vào lại mí nhận được offline thui, huhuhu, cái YM dở hơi
    Kể chuyện típ nè
    Rùi bọn tớ được một cô gái đậm chất miền biển nhanh nhẹn hoạt bát và tươi tắn đón bọn tớ lên xe để đưa ra bãi tàu cho chuyến tour đi 4 đảo. May mắn lần này cái thuyền của bọn tớ không bị lâm vào tình trạng bi đát như toa tàu HN ?" NT (có nghĩa là không phải toàn U40 trở lên ý) nên cũng có cái để thay đổi tầm nhìn. Tàu lênh đênh?lênh đênh?người thầy trò tớ cũng lênh đênh?lênh đênh, hic, trợ lý tớ bẩu người em lâng lâng, hơ, ừa?ở trên mặt nước mà?tớ thì lầm rầm khấn đừng có sao vì có 1 lần ti toe ngồi thuyền dạo bãi biển Sầm Sơn mà bẹp như gián rùi. Hic, thía mờ trợ lý cứ thỉnh thoảng lại quay sang tả cảm giác làm tớ?Tàu nào cũng có người bị say, mấy cô ngồi trước mặt tớ bắn như súng tía lia được một lúc rùi cũng ?ocháu ơi, cho cô xin cái túi ni lông?. A mi tho pho, đừng có bắn pháo hoa trước mặt tớ, tớ mún giữ cái chỗ bánh ướt vừa măm trong bụng nhá. Tớ và trợ lý chuyển tia rađa tìm mục tiêu?cho I ốt. Chẹp, áo xanh cốm, thấp thoáng, hay phết. Nhưng hết thấp thoáng thì hết hay lun?tớ thì thầm ?oem ơi?già? mí lại tay áo xanh cốm bám chặt vào một anh trông như kiểu Tây rau muống nửa mùa?bỉn bỉn?xấu xấu?nói chung?ứ vào mắt. Loại. Lại dò sóng?.rè?rè?đây rùi. ?oEm ui, đằng sau em kìa? ?oĐâu???đằng sau ý? Ờ, được đấy. Chuyển chỗ nhìn không. Thôi, không cần. Lúc ý kính cận lấp loá, mục tiêu chưa được thông suốt chi tiết nên em mình vẫn còn ơ hờ. Rùi sau một hồi di chuyển vị trí?lom lom nhìn con gái người ta I ốt phán 1 câu mãnh liệt ?ocàng nhìn càng thích, chị tiếp cận hộ em đi? Hơ, cả nhà xem, như thế có khác nào ?oChị tán cô bé ấy hộ em đi? Chẹp, tớ mà là con rai, sẽ gây thương tích cho ối cô nhá. Hỡi các cô gái, hãy lấy làm mừng vì tớ là?con gái.
    Em ý nhờ nào chị tiếp cận, lấy số điện thoại và YM nhé, lại còn giao hẹn về đến nhà là phải có, ờ, không phải em mình, mình hê ngay xuống biển cho bám đuôi tàu mà bơi vào bờ nhá. Chẹp, ví lại thui, nhìn mặt thằng bé cứ trung triêng đi rùi tụi nghiệp, hông nỡ dày vò. Đồng ý. Hình như cô bé kia cũng tung sóng rađa y như bọn tớ nên vô hình trung tớ cảm nhận thấy 3 chị em tớ cũng là mối quan tâm của em ý. Nhất là khi cái đôi mắt hấp háy của hắn đánh moóc tín hiệu cùng với 2 cái tem bảo đảm dán to uỳnh trên mặt thầy trò tớ. Tần số đã được khớp, chỉ đợi bùm chíu là ổn.
    Trong khi tớ và trợ lý mải ngất ngư trên những con sóng và tránh những cú gật gù của các bà các cô cũng như các em nhỏ thi nhau bắn pháo hoa thì I ốt đã tranh thủ tấn công bằng cách cứ nhìn trộm đối phương (nhìn trộm mờ đến papa của em ý cũng biết, có mờ săm soi xoáy vào con gái nhà người ta thì có, cái đồ mắt hấp háy, hic, quên, ?omắt bít cười?). Tàu phải dừng để đưa 1 em bé vào bờ bằng canô vì em ý không chịu nổi nữa.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Điện thoại thì hỏng chưa sửa được, YM thì thần kinh chỉ gửi chứ không nhận được, nhu cầu nói chuyện thì đang cấp thiết, huhuhu, tớ làm thía nào bi h, sư tỷ ới ơi
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người - SN rất vui
    Có điều chưa vui như tớ tưởng tượng vì có kẻ còn đang ngâm quà của tớ Hmm, thật là gan cùng mình
    Nhà mình có ai có hứng thú đi Công viên Yên Sở cuối tuần không nhỉ ? Đứng ngoài nhìn cũng đẹp ra phết, không hiểu bên trong thế nào
  7. Amore

    Amore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chị ới, dạo này em chăm chỉ post bài thía mà chị bẩu em thoắt ẩn thoắt hiện. Tình hình là rất tình hình chị ạ. Ban đầu định về Vinh ít hôm rồi ra, thế mà vì sự nghiệp "cưa giai", em đã ở lì đến tận giờ đấy ạ. Nhưng mà kết quả là vẫn chưa úp sọt được người mình thích. Vì thế nên em sợ năm nay chưa có gì gì để báo cáo ví chị và nhà mình.
    À mà cô Nhím nhá, cô dám dựng chuyện làm Ốmì nhìn tôi đầy nghi ngờ nhá
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì, hôm trước nghe rủ rùi, hay nhà mình đi picnic dã ngoại tự túc ngoài ý đi, mang ít đồ ăn làm sẵn đi, sành điệu thì thêm một cái bếp ga du lịch nữa, vui với thiên nhiên, đừng vào quán xá nữa cho thoải mái.
    Hôm ăn vịt sn omi ý, dì tớ dưới nhà gọi điện lên làm tớ tưởng chuyện gì. Hoá ra cả nhà đang tụ tập nhau ăn mít ở nhà ông bà, thấy nhớ cháu gái nên gọi điện, hic, nghe mà chỉ mún ù ngay về thui, chắc cuối tuần này tớ về quê
    Lại típ nhá, buôn cho bõ cái ấm ức
    Đến bãi san hô, cả tàu ào xuống biển. Dọ dẫm mãi tớ mí thò được cái chân xuống sau khi tùm lên ng cái áo phao đã có hàng trăm người mặc, cầm theo cái kính lặn của thuyền. 1 tiếng dưới nước thui nhá, anh hướng dẫn dặn dò. Lạch bạch chạy sang bên thuyền kia để trèo xuống, rình rập mãi mí được 1 bé xí cho cái phao. Hai thầy trò đang vừa lóp ngóp vừa ngóng xem I ốt đang trôi dạt bên nàng tiên cá nào. Mỗi người được một cái phao, vẫn mon men sờ lần bên cạnh mạn tàu thì thấy em mình vèo vèo bơi đến líu lo ?oỞ ngoài kia san hô đẹp cực, ra đó ngắm đi?? ?ođâu đâu? tớ và trợ lý cuống quýt. Nhưng chả hỉu sao sóng cứ đánh tớ trôi đi, còn trợ lý tớ thì cứ dạt vào ?gầm tàu. Hic, I ốt phải lôi ngay trợ lý ra rùi hò tớ bơi ra cho em ý kéo. Nhưng cái đồ I ốt dở hơi biết bơi, tớ có bít bơi đâu cơ chứ mà cứ gọi, càng khua chân càng bị đẩy ra xa, tớ thì cứ cuống cả lên mà em tớ thì cứ tảng lờ, cứ kệ, càng nghĩ càng?chim cú..cú ơi là cú, có khác nào bảo người què chân chạy nhanh không cơ chứ, hứ hứ. Thế là sau một hồi loay hoay, tất cả mọi người tập trung hết vào phía đầu tàu để bơi ra bãi san hô, còn một mình tớ loay hoay thế nào bị sóng kéo dạt về phía đuôi tàu, càng ngày càng xa, hic, xa ơi là xa mà không ai bít, không ai để ý làm tớ hoảng. Trên đất liền tớ ứ sợ, một mình thì cũng đi được nhưng vấn đề là mặc dù tớ thích nước nhưng tớ ứ bít bơi, huhuhu, thía mà bỏ tớ 1 mình trôi dạt, ứ thèm để ý quan tâm gì, lúc ý vừa tức vừa hoảng vừa tủi thân, ghét?. Nếu mình đi 1 mình ứ sao, đằng này?Đã thế mãi một lúc mới có người đứng ở đuôi thuyền lại còn trêu tớ bảo trả tiền thì sẽ hướng dẫn cho tớ bơi vào bờ. Ờ, lợi lúc lúc người khác khó khăn để kiếm chác à, tớ ghét nhất cái kiểu ý, bửn tính, tớ ứ thèm nhá, hì hụi nhớ cái kiểu đạp chân hồi xưa xưa Hbb dạy để thử nghiệm. Chả bít đạp thía nào, cũng thấy nó có di chuyển nhưng lại di chuyển?lùi. Đáng lý phao đằng trước thì tiến theo hướng phao nhưng đằng này tớ cứ giật lùi. Chẹp, sao thì sao, miễn là di chuyển được, lùi thì tớ lùi về, có sao, người ta chỉ cười người bít bơi mà bơi sai chứ có ai cười người không bít bơi mà tự lò dò được đâu nhỉ.
    Hì hục một hồi cũng chạm được đến cái mạn tàu, thở bở hơi tai, mỏi nhừ hết cả tay. Đang mon men bám được vào cái lốp cạnh tàu thì ở đâu lại có một cái tàu xuất hiện tiếp cận để cho khách lên. Nó lại đậu ngay sát cạnh tớ, anh hướng dẫn viên bên ý ra sức hét tớ tránh ra, tớ cũng ra sức tránh ra nhưng chẳng hỉu sao nó cứ bị hút vào, càng tránh thì lại càng chui vào gầm tàu, huhuhu, tớ ứ bít, tớ hét lên em đang cố nhưng ko ra được. Mãi sau mí bám được vào cái cầu thang và..thở. Và rùi chính cái việc bám cầu thang này đã tạo điều kiện tốt đẹp cho I ốt xấu tính bỏ chị giữa biển.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Do cái YM của em í, nó bị điên điên, làm chị loay hoay hết gọi trợ lý em đến gọi SĐ, tưởng đâu cái YM của mình có vấn đề chứ, may quá, chủ nào tớ nấy, nó ...phình phường. Á, mà cái câu "chủ nào tớ nấy" chỉ áp dụng cho tỷ, ko áp dụng cho em đâu nhá, em đừng có suy diễn ra rùi khóc um lên là tỷ ko dỗ được đâu
    SĐ nói là do sự cố đường truyền gặp mưa lớn đấy. HN đêm qua mưa lớn phải không? Thía nên cái tên bửn bửn cũng ứ vào nhà được do cái sự cố nè, thía nên sáng giờ ứ có ai cãi nhau, bùn ghê ta
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, như Amore mà không gọi là "thoắt ẩn thoắt hiện" thì gọi là rì cả nhà nhể, thui gọi là "chợt ẩn chợt hiện", nghe văn thơ hơn chút í nhỉ Amore đồng ý không nào
    Ui trùi ui, cái sự nghiệp của em nghe chừng vĩ đại nhỉ, cố lên em, nhắm 1 hồi rùi cũng úp được thui, chiện nhỏ í mừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này