1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa ngon miệng, ăn trưa ngon miệng nhé cả nhà
    Mấy ngày hôm nay không thấy Cyber đâu nhỉ ?
  2. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Chị smkt: thía thì tốt rùi CHỊ ah! Đời mà chị, mí ai biết được chữ "NGỜ" ... Tim trụng lả tả, ngập tràn Nha Trang cát trắng, nước trong... hehehe... (Em có nói gì hơi... thì anh trai rộng lượng... chẹp... chẹp... bỏ qua hen! hehehe)
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ còn dám phạm thượng sư tỷ, nhắn gởi lung tung rì qua Sm đấy, nhớ không, coi chừng đấy nhá Ommi, có ngày chít
    u?c Blessthechild s?a vo 15:16 ngy 08/08/2006
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, linh thiêng thía nhỉ, mình rả bộ trêu ommi thui mà, Mod nấp ở đâu mà thính tai thía, kêu cái có liền, còn xóa ngay bài của Ommi, hic hic, Ommi ơi, đừng trả thù chị nhá, chị không cố ý đâu
    Tự dưng buổi trưa trời mưa tầm tã, làm mình quên đem áo mưa, ướt như tắm í, hic hic; giờ lại nắng vàng rực rỡ, Ông Trời sao lại bất thường thía nhỉ, giống ai đó quá trời (đụng đến ai thì ng đó tự bít nhé)
  5. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cô Smkt ới ời .
    Cô ở đâu rùi ?Nha Trang ký sự típ đi cô,đang đến đoạn hay cô ơi .

  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhà CT iu quí, đã lại vào đc rùi, mừng quá đi mất
    Cho đến chiều nay lúc out vẫn tưởng nó die, hic hic
    May mà tối nay lại online, để ttvn là home nên nó tự động hiển thị, ui thung thướng quá. Suýt nữa xây nhà ở 1chỗ khác để buôn bán k0 thì ức chế chít mứt.
    Hello cả nhà
    Em lại thực hiện nghĩa vụ cao cả kéo nhà mình lên đầu
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 11/08/2006
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị tiếp thêm cho em F84 câu kéo nhà mình lên típ đây
    Chúc cả nhà 2 ngày nghỉ cuối tuần thoải mái và vui vẻ
    Đúng là về được nhà mình khác thật, thoải mái, vui vẻ, thấy lòng lâng lâng....
    Buổi sớm hôm nay trời mát mẻ, không 1 chút nắng nào nhảy múa trên phiến lá, trong vòm cây, biển đặc sệt 1 màu, gió hiu hiu thổi, đi làm mà cứ mơ ước được bùng làm đi chơi, giờ này được lang thang như hôm bữa nào lang thang ví em F84 và Muội thì thích lắm í, hic, nhưng mơ ước chỉ là ... ước mơ thui
    Hôm nay chắc không có ai vào xây nhà đâu nhỉ, mọi người được nghỉ làm cả rùi, hôm nay chị cũng chỉ làm buổi sáng thui, trưa được về ngủ ví Tina rùi, ui, sướng quá
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Kéo nhà mình lên đầu nào .TTVN đơ đơ ko vào được ,nhớ nhà mình ghê cơ.
    Cuối tuần vui vẻ nhé cả nhà .

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, công nhận đang mún bun nhìu chuyện mờ nhà mình không vào được, YM không làm gì được ức chế thật. Chẹp, bên kia đang bàn chuyện hay ho, hihihi, rưng mờ bàn ở đây có sợ loãng không nhỉ, chẹp chẹp, hay là cứ 2 súng dự phòng lúc trái gió trở trời.
    Nhớ nhà ghê gớm, nhớ mọi người ghê gớm. CHít vì cái tội quen rủ rỉ lèo nhèo ví nhà mình, bị ảnh hưởng cả ra bên ngoài nên nhìu lúc...phiền ghê
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 12/08/2006
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Điện về làng rồi mà chả thấy buôn bán gì nữa nhỉ.
    Nhím ơi. Tớ đang thật sự mệt mỏi và thất vọng. Một quyết định thật đáng buồn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này