1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cyber ui ,sao thế,sao lại khóc thía.Con tim đã vui trở lại đâu rùi
    @:1 tuần làm việc tốt lành .

  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hihi, mấy ngày ko vào được ttvn cứ như là mình bị xích tay xích chân ấy. Hôm nay được cởi xích thoải mái vào được nhà thấy sung sướng hẳn lên, lại đi tung tăng và viết linh tinh thôi.
    Chị biển nhỏ oi, khi nào rảnh rỗi gọi em chat chít tẹo nha.
    2 người về NĐ lên chưa, quà đâu
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tối qua ngủ sớm (12h), sáng nay dậy sớm (4h30), ra bến xe xuất phát sớm (5h15), lên đến thủ đô an toàn (7h), về nhà tớ vỗ về thêm 1 giấc nữa (8h)....và đi làm. Hết.
    Quà á, đáng lý lên từ chiều qua thì có quà nhưng vì có 1 số đột xuất phải ở lại nên...xử lý hết quà roài, hihihi.. Mới sáng sớm đã rủ rê sư tỷ chat ví chít, hư thật đấy.
    Nhớ là một ngày mới thì để cho nó mới tinh cô nhá
    Bi h tớ bùn ngủ díp cả mắt
    @Trợ lý: Nhớ ăn sáng em nhá, giữ bộ mặt tươi tỉnh viền nhà hông là lại bị .... Mờ lại mún về đi xích lô và ...măm xịt vịt hấp roài....chẹp chẹp
    @Nhím: iu Nhím
    @Sư tỷ: em cũng mún chat chit ví sư tỷ nữa...
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ nhớ cả nhà quá. Mấy hôm vừa rồi TTVNOL bị die lâu quá, thấy bức bối không chịu được. Giờ thì ổn rồi. Chúc mọi người luôn vui vẻ nhé!
  5. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    không vào đc TTVN thấy nhẹ nhõm hẳn đi chơi thoải mái. Giờ nó lại sống roài lại phải vào post bài
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, thung thướng quá. Mới sáng ra có bao nhiu người kêu réo mình, thung thướng quá Chị đây, chị đây, Thanh Tâm đây, thân này ví xẻ làm 5 mừ, lun lun lắng nghe, lúc nào cũng hiểu
    Không có TTVN công nhận bức bối thật. Tuy mọi bức xúc lâu rùi được nhét vào trong không được dàn trãi nữa, nhưng cứ vào nhà mình, trêu chọc hết người này đến người kia coi như là giải tỏa được 10 phần được 7, 8 rùi. Hoặc không cần nói rì, làm rì, cứ ngồi im thía, lắng nghe mấy em huyên thuyên, trêu chọc, ăn hiếp, đánh đá nhau (đặc biệt trong mấy vụ này, Hbb là nạn nhân,á quên, là SÁT NHÂN) là miệng chị lại cười toe rùi, lòng nhẹ nhàng y như khi nhìn thấy nụ cười phơi phới, hồn nhiên, trong trẻo niềm tin yêu đời của Tina vậy
    Ui, về nhà mình, thật sướng quá
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 14/08/2006
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tình hình này là 2 tên đi NĐ về định quịt quà đấy, a lô xô vào xử lý "chúng" đi chứ Xử lý khi nào ra quà thì thôi
    @songda và comay : mấy em hôm nào khen 2 chị trẻ và một số điều khác nữa, thích không ?
  8. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Hế hế. Rùa Ngọc ăn sầu riêng. Lại ổn rồi. Thuyết phục mãi mới được. May quá.
    Tò mò về Rùa Ngọc quá.Bạn là người bên phải trong avatar của bạn thì tốt quá.
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ thích lắm ý, hìhì! Cứ được khen là thích rồi .
    @smkt: Tất nhiên đã mới thì phải mới tinh chứ, cũng phải chuẩn bị tinh thần nghiêm túc đi là vừa .
    @Mactoc: Tôi vẫn chưa đi xem được mấy hàng đó. Nhưng chủ nhân của cái áo dài thì ko muốn may áo giống của cậu. Muốn may một cái mà sau khi mặc hôm đặt trầu thì còn có thể tận dụng được một cách khá thường xuyên, hehe.
    Cả nhà ơi anh nuôi về rùi, đòi quà Vũng Tàu đê, cả món cá lăng nữa chứ, lại sắp được ăn rùi
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 14/08/2006
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hoá ra là thế này :
    Bạn đã bị Blessthechild xoa bai viết mang id 7486376
    trong topic : <marquee><font color=green><b>Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)</b></font></marquee>
    với lý do:Bài viết của bạn không có nội dung hữu ích, bị chúng tôi đánh giá là bài spam
    Tớ cũng không thể xác định được là tất cả những bài tớ viết từ đầu đến giờ có nội dung gì là "hữu ích" hay không nữa. Nghĩ ngợi, nghĩ ngợi quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này