1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, cả nhà bận bụi hết roài, chỉ có mình tớ rảnh rỗi thi thoảng lại ấn F5 mà chẳng thấy có gì mới, huhu.
    @Amore: Cô ơi 2 tuần rồi, cô ra đến HN chưa có mang theo bưởi cho tui ko?
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nhà mình hoành tráng thật, có đến 45 người đang xem chủ đề này, lủi tiếng quá, lủi tiếng quá
    Chào cả nhà. 1 ngày thật vui nhá. Sáng sớm này vào nhà viết 1 bài dài ơi là dài, chủ yếu là cãi nhau ví tên bửn bửn, thía mà cái mạng chập cheng, tư nhiên nó đơ, thía là bay biến hết, tức thía không bít
    Bửn bửn, trả 120.000 VND đây. Bửn bửn, trả 120.000 VND
    Chị giao trọn số tiền này cho nhóm khỉ nữ nhà mình, ai đòi được thì thoải mái nhá
    Bửn bửn, trả tiền đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục sì pam tẹo trong nhà mình nhá
    Tối qua nằm nghe Hồng Nhung hát TCS giữa 1 sân khấu lộng lẫy hoành tráng, tuyệt vời quá!!! Không bít diễn tả cảm giác mình thía nào nữa. Chỉ có thể nói mấy chữ: trên cả tuyệt vời! Lúc ấy ước ao bên mình hoặc xa mình cũng được, có thể có 1 người giống mình, cũng cùng cái cảm giác đó. Từng lời, từng câu hát của Trịnh như hút hồn mình, thấm vào da thịt, chảy rần rần trong huyết quản, nghe sao mà thơ thới ngập lòng...(cái tên bửn bửn, cấm vào quậy phá như hôm qua nhá, chít đấy)
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0

    Cái này người ta gọi là TRỜI THƯƠNG NGƯỜI ĂN Ở HIỀN LÀNH và ko tiếp tay cho người xấu
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chẹp, ttvn đang chập cheng, thía mà không rút kinh nghiệm đề phòng gì cả, chẹp, sư tỷ đúng là...
    Tỷ yên tâm, về nhạc Trịnh tên bửn bửn không có năng khiếu lắm đâu nên chẳng vào phá bĩnh được. Hihihi. Mí lại hắn còn đang mải làm thơ đếm lá, bắt kiến bỏ tai nên ko thể có cảm hứng với thể loại nhạc này đâu. Gì mà đi hát toàn thấy "SAY", không say thì "ĐIÊN", không điên thì "THẤT TÌNH", không thất tình thì lại lên Tây Nguyên gào lên "Dắc RÔng"...không yếu hơn thì..."khớp...khớp...khớp"...úi rùi, bỏ qua chị ạ.
    CHỉ có omi thỉnh thoảng đơ đơ hâm hâm chập chập ẩm ương hai sôi ba lạnh còn thay đổi chút chút...chẹp, nhưng túm lại mấy tên khỉ giai nhà mình dạo này IC có vấn đề, tỷ chấp làm rì
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị Hbb để cho nền văn thơ của Việt Nam được phát triển tử tế nhé, đừng có phá hoại, đừng có làm hỏng hết sự trong sáng của tiếng Việt và làm ảnh hưởng nghiêmn trọng đến những tâm hồn trong sáng. Vào chùa làm thơ thui nhá, cấm đi lang thang ngoài đường
    Thứ 1: Mang tiếng nhà mình
    Thứ 2: Mất mỹ quan đường phố
    Thứ 3: Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính thần các cháu bé ngoài đường
    Thứ 4: Có thể làm các cơ quan công cộng lại phải xin thêm ngân sách tăng nguồn chi
    Thứ 5: ...
    Mọi người tiếp đê, tớ mệt quá
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nha nay nhieu ca si that!!!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Máy điện thoại của omi đơ đơ rùi hỏng rùi, chẹp, đúng là người làm sao của chiêm bao làm vậy, các cụ dạy cấm có sai. Vậy có nghĩa là nhà mình có vụ hẹn hò rì bằng điện thoại là vãn cứ gửi tin nhắn nhưng không có người đọc được, mà cái ý là ko thể care được, nhờ
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, ừ, nghe lời Muội, bỏ qua cho hắn. Nghĩ cũng tụi nghiệp bửn bửn Muội nhỉ, suốt ngày tập làm thơ, ko hiểu thơ kiểu rì mà ngày nào cũng tập, và càng không hiểu cái em xu mi xu mí rì đấy ở đâu mà có nội công thâm hậu vậy, đã mất hút bóng hồng từ khi nảo khi nao rùi mà giờ vẫn có người tập làm thơ suốt, tập suốt thía nhưng ...hổng có thơ. Tụi nghiệp quá chừng! Hèn chi mà cứ "say" rùi "thất tình" rùi "đảo điên"... Chẹp, giờ ko thấy ghét bửn bửn, lại thấy ....xương bửn bửn rùi, chẹp, tụi nghiệp!
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều đang người ca .....................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này