1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi em thấy khổ thân lắm lắm nên chị bỏ qua cho bửn bửn nhé, suốt ngày em thấy bửn bủn thẫn thờ.
    Tập làm thơ cả mấy tuần liền mà ko làm được câu thơ nào ra hồn để nhắn gửi tới em xù mì, tương lai thì ....... ko bít đến khi nào mới làm nổi vì thế hbb sẽ còn phải thẫn thờ dài dài
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chị có nhận thấy mấy tên đồng hương đồng khói, mà lại đồng một số thứ nữa, tỉ dụ như : cùng tên, lại cùng có tên sơ cua, cùng cận, cùng cao, cùng hâm, cung đơ, cùng khoẻ chê, cùng hay hờn dỗi, môi cuốn lô, điệu, oằn èo...chẹp, nhìu cái cùng lắm, kể ra giờ chắc tới chiều mứt....thì hay có cái kiểu tung tiêng giống nhau không.
    Một nhóc thì tim rớt cái phịch ở giữa biển Nhat Trang chỉ vì một em chút chít lơ tơ phơ tận quê Sư tử, một tên thì tim bị treo ngược lên cái chỗ nảo chỗ nào vì một em hết thẳng rùi xù, hết đen rùi vàng mờ em ý có thèm ư hử gì đâu. Một tên thì cố công vô vọng, một tên thì vô vọng cố công, chẹp, giống thì giống vừa vừa thui chứ, giống sao toàn giống cái dở, mà cơ bản cũng chẳng có cái tốt mà giống cơ. Chẹp, có chia sẻ thì chỉ nên bắt chước omi giống tớ là làm hỏng điện thoại thui, vậy mí gọi là chia sẻ, omi nhờ chứ bắt chước cái kiểu ngền ngệt mặt ra như thía thì...chẹp...đáng buồn lắm lắm
    Ui, tội nghiệp Thế, tụi nghiệp lắm cơ...nhưng cho chít...đáng đời Thế, hờ hờ
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này tự dưng thích nghe nhạc Tuấn Hưng thía, chẹp, mà được cái chỗ tớ các em ý cũng khoái nghe, cái nàh trước cửa cty tớ cũng hay mở, thía là toàn được nghe thoải mái, tớ làm cho 1 list hôm nào nhà mình đi hát hát nhá, tớ làm khán giả thui : Dĩ vãng cuộc tình, Rồi mai thức giấc, Chuyện tình mùa đông, Chia xa,.....Tạm thời thế đã, chiều cập nhật sau. Tớ viền măm đây, đói rùi, cả nhà măm ngon, ngủ ngoan chiều dậy xây nhà chăm chỉ nhé
    Lại nhớ tỷ rùi, nhớ Nhím nữa, chả thấy Nhím đâu cả
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    .. Đấy là tại SMKT gợi ý đấy nhé
    Xin được chân trọng giới thiệu Album "Trịnh Công Sơn trong lòng mề chúng ta " tại liveshow sắp tới của Hội CT ... Ommi đâu.. chuẩn bị theo đệm nhạc nhé
    Em đi một nửa hồn tôi chết
    Một nửa hồn kia cũng dại khờ ... hờ ..hờ... hờ.....
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    OK .. vậy thì chia thành 2 Album để khán giả có dịp thấy hình ảnh Sao Mai Điểm Hẹn tái diễn .. Đêm diễn đầu tiên là Nhạc Tuấn Hưng, đêm diễn thứ hai là Nhạc Trịnh
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bửn bửn ơi là bửn bửn, cho chị xin. Tụi nghiệp những ca khúc đẹp của TCS, tụi nghiệp lém em ạ. Nhà mình có ai vào can bửn bửn dùm đi, không bít cái em xù mì, xú mí có nội công thâm hậu thía nào mà khiến bửn bửn nhà mình ra nông nổi này
    Công nhận Muội nói cái rì cũng đúng quá cơ. Muội phân tích những cái hâm đơ, chập cheng thế thế đấy giống quá cơ, khâm phục khâm phục. Muội ơi, típ tục phát huy nhá. Bài văn so sánh, phân tích tính cách nhân vật này của Muội mà được cho điểm, chắc chắn ẳm con 10 tròn trịa rùi
  7. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Thiên đường ko lối, Một lần được yêu, Tình yêu lung linh, Vẫn nhớ, Vẫn nhớ 2, Bản tình ca mùa đông <=============Toàn bài hay nhất thì bỏ
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Anh nuôi của mọi người chuồn chuồn rồi. Tớ đấy hihi.
    Sao lại có vụ ăn chặn của chị biennho 120k liền, mang tiếng quá. Thôi để cả nhà đòi lại lẽ công bằng cho chị biennho, Hbb mời cả nhà đi ăn kem ý đeeeeeeeeeee. Tự nhiên tớ thèm kem ý. Chít dở, toàn thèm những món đắt xiền, ko khéo sau này bán nhà đi cho con ăn vặt mất thôi
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cũng may hôm trước nhậu nhẹt hơi quá đà bị giãn thanh quản hôm nay đã phục hồi được 90% phong độ.
    Xém chút nữa thì không thực hiện được mấy cái Album hay ho này
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ơi, tớ thích nhà mình đi đâu đó cả ngày, mang đồ ăn đi theo. Đến nơi nào đó thật yên tĩnh, muốn chơi bài thì chơi, muốn ngủ thì ngủ ( hợp với songda quá :D), nghe nhạc cũng được. Tớ định rủ mọi người đi chơi công viên Yên Sở cuối tuần đấy, mọi người nghĩ sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này