1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Giống như hồi đi biển nhỉ
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ cũng thích vừa được chơi vừa được ngủ, nhưng tớ ko biết cái công viên Yên sở nó thế nào. Đi rùi được yên hay lại khổ Sở, hihi.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ĐỒng ý, lên thời gian kế hoạch địa chỉ cụ tỉ.
    Đồ ăn ta cùng bàn tính, chẹp, dạo này tớ toàn phải ăn gà rán, cá mực và cá thiều vẫn còn, ai mang được cái bếp ga đi nhỉ, tiện hơn nhìu, mang mì và mua ít đồ ăn trong siêu thị ý, vẫn có thế lẩu hoành tráng 1 bữa. Bữa còn lại thì đồ ăn sẵn cùng ví bánh mỳ và hoa quả. Chẹp, ngày xưa hồi mới lên đây tớ toàn mang đồ ăn đi lang thang ngắm cảnh cùng bạn tớ, vừa tít kiệm, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm lại chủ động nữa, hihihi
    Ủng hộ omi
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Úi....vậy là toi một cuộc đi chơi .....cuối tuần này tớ sẽ vù sang Quảng Châu chơi một chuyến....nên đành phải chuyển từ coi trực tiếp sang nghe tường thuật vụ này rùi ....hic hic....có ai đồng cảnh ngộ với tớ không???....
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi àh, đc đấy. Em đang k0 bít làm j cuối tuần
    Thứ 7 hay chủ nhật đều đc, sáng thứ 7 này em tự cho phép mình nghỉ, hehe
    Mà mình mua hoa quả í, đừng mua xịt, nghĩ tới xịt là ngấy lắm rùi.
    Sáng hôm qua vừa đi về nhà lại thấy mami làm ngan hấp. Amen, dù có ngon đến mấy cũng k0 thể ăn đc sau vụ vịt chiến hôm trc. Em chỉ bảo là c hán k0 ăn thui, mami lại tưởng dỗi... Hay thật, một ng chẳng b ao giờ bít dỗi là j, nhất là với đồ ăn, thía mà mami lại tưởng như thía đc
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, có chị nè Cỏ May, chị lun lun là người thiệt thòi nhất trong nhà mình. May mà dạo sau này có thêm Bive, hic hic, cũng cảm thấy an ủi. Mà, cái cô Cỏ May này, bày đặt khóc lóc rì, vù sang Quảng Châu chơi còn khóc rì nữa, chị nè, chị mới đáng khóc nè, toàn ở nhà làm ...bà nội
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bive mà đọc bài này chắc ấm ức chị biennho lém đây
    Tự nhiên nghĩ đến bé bive mà thấy xương xương, 1kẻ máu me như Thế nhưng đã vì công việc mà bỏ cuộc chơi chẹp chẹp
    Ôi, sắp mưa rùi... mưa đê, mưa đê... mưa ruì lang thang cafe mới đã
  8. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hơi ấm ức thôi, biết thân biết phận rùi, giờ tớ là 1 người lao động mẫu mực và đang định sẽ trở thành 1 người chồng, người cha mẫu mực đây - nhìn time table của tớ này:
    7h30: Ngủ dậy
    9h: Vào làm việc
    12h - 13h30: Ăn trưa, nghỉ trưa (dạo này quay lại bắn CS, fê fết)
    13h30 - 17h30: Làm việc típ
    19h-20h: Ăn tối
    20h - 23h: Xem TV, chơi game ở nhà
    23h - 07h30 hôm sau: Ngủ
    và vòng lặp lại được lặp lại, có ai break được cái vòng lặp này không?
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Sm ơi,cậu lead cái vụ đi chơi này đi nhé - đăng ký người tham gia, phân công chuẩn bị đồ ăn, đồ chơi, phân công tài xế, dự kiến thời gian, quảng cáo nhắn tin - thu hút tài trợ... Thế nhé
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, sếp cũng rứa, tự dưng ơ hờ xịt làm mami cũng muôn phần ngạc nhiên. Nhưng quả thật là sau khi chén 1 kon vịt hấp vừa ngọt vừa thơm, lại dầy xịt, ăn cháo tim mề ở nhà xong là thấy ...chẹp chẹp...nhờ. Lại còn bún giả cầy da cứ giòn giòn là, bánh mỳ chân cầu cứ thơm thơm là.
    Lại còn đi câu cá, chẹp, sao mà cá ở dưới nhà tớ câu dễ thía, em tớ bé xíu mà cũng câu được tới 2 con rô phi, cá chim trắng thì cứ gọi là...bay như chim...
    Còn món bún chả kẹp, cháo lưỡi, bánh cuốn, bún cá, chả quế ...nhiều nhưng hết thời gian, mà bụng dạ tớ có hạn, chẹp, hơi tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này