1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi k0 post nhạc
    Cũng k0 chắc có post đc k0 nữa vì mạng ttvn dạo này hay chập cheng. Hôm nọ nghe CT toàn các bài hát của Trần Tiến, nghe lại bài này mà thấy phê thía.
    EM VẪN NHƯ NGÀY XƯA
    Nhạc và lời: Trần Tiến
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
    Bao năm dưới mái trường mộng mơ
    Ta như con sóng nô đùa
    Biển chiều đấy sóng vỗ
    Giấc mơ đã xa bao giờ bao giờ
    Ai cách xa xoá mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa...
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Tóc em xoã bay mênh mang biển xa
    Em đã đến bên tôi hồn nhiên
    Đôi chân giỡn trên sóng xô bờ
    Biển chiều đầy sóng vỗ
    Giấc mơ đã qua bao giờ.. bao giờ
    Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Bạn đừng quên nơi ấy
    Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
    Em chốn dưới bóng cây thần tiên
    Cho tôi ngơ ngác đi tìm
    Biển chiều đầy thương nhớ
    Giấc mơ đã qua bao giờ
    Ta mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
    Ôi giấc mơ tuổi thơ
    Bao cách xa xoá nhoà năm tháng
    Em có quên chiều xưa
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
    Em vẫn như ngày xưa
    Biển chiều, biển chiều đầy sóng vỗ

    K0 post đc rùi, đưa link thui vậy
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=70
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 15/08/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành
    Tớ đi ăn sáng đây, hihihi, đói quá
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Em ơi đừng ăn bánh xèo ở đấy vừa chờ lâu, vừa tức, vừa đâu bụng
    Gọi Hbb đi rửa O2 bằng Pizza đê
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đúng hẹn... đang lang thang ở bãi biển Nha Trang, tìm mãi chẳng thấy ma nào cả, bà chị biển bé cũng mất tiêu
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nói ko thấy ngượng hả hbb. Tớ vừa nhìn thấy cậu ngồi tại phòng tín dụng post bài. Nói dối thì cũng phải chọn thời điểm mà nói chứ, chọn người mà nói chứ
    hbb đã ko giữ lời, ko đến NT để mời cafe chị biển nhỏ, xử lý đi chị
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhất trí, xử lý đi, trời mát này đi làm xịt ai đó thì tuyệt, tớ đang mún đi đây, đang đi tìm lí do để đi đây
    Tình hình lần này thì rất chi là tình hình, mami tớ sáng nay chính thực tuyên bố chiều nay sẽ viền quê 1 lèo đến hết tuần, tức là tớ bị bỏ rơi từ chiều nay, tức là tớ bị bơ vơ đến hết tuần, tức là tớ lang thang không nơi nương tựa từ h đến cuối tuần, tức là, hic...ko bít đi đâu về đâu 5 ngày tới. Ai thương tớ với, huhuhuhu
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Có giải pháp đây : cậu dọn về nhà tớ mà ở. Nhà tớ còn một phòng trống, hơn nữa lại đang thiếu người dọn dẹp. Mẹ tớ đến cuối tuần mới lên chăm sóc 2 ku được
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bửn bửn, giờ mà chị nhìn thấy em là kể như em chít không toàn thây, nhá. Báo hại chị đã bùng làm ra biển, về còn bị sếp nườm lên nườm xuống, thót hết cả ruột, còn nghe em nói dối trắng trợn thía kia hử. May mà có Sông Đà làm chứng, không lại chối bai bãi
    Giờ chị toàn quyền cho cả nhà xử lý bửn bửn, đền bù những thiệt hại và tinh thần và vật chất mà bửn bửn đã gây ra cho chị. Cả nhà ui, xử lý bửn bửn đeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    @Muội ơi: lời đề nghị của Ommi nghe chừng có lý, nhỉ? Nhưng sửa lại 1 chút "sự có mặt của Smkt tại nhà Ommi là 1 niềm vinh hạnh vô cùng to lớn cho anh em nhà Ommi, Smkt chỉ cần có mặt thui, khách quý mừ". Thía được không Muội
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ĐỒng ý với phương án này lun, gì chứ với những điều kiện trên tớ tự cảm thấy đáp ứng cực tốt, chiều nay tớ đến lun nhá. Tớ đã nhận lời công khai đề nghị omi xác nhận lại công khai nào
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 16/08/2006
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít thấy cô Nhím,Hoa_mua_ha và thanchetc pót bài nhỉ ? Thơ thẩn, ca nhạc tổng hợp đâu, post lên cho vui vẻ đi chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này