1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Không ăn được thì ...đạp đổ, cầu trời hôm đó mưa bão thật to
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sm kí rì mờ Sm, thứ 7 tớ vẫn phải làm buổi sáng, trợ lý tớ cũng thía. Có mấy câu hỏi
    1. Tập trung ở mô, bố trí xe cộ (hì, nhà tớ cũng được vì có chỗ để xe)
    2. Ăn uống 02 bữa như thế nào (cùng bàn nhá)
    Tớ có ý kiến ăn uống thế này:
    PA1:
    - Bữa sáng vì còn dồi dào sức lực nên mình ăn lẩu thập cẩm mua trong siêu thị kèm 1 món rau duy nhất là cải và dưa chuột và mỳ tôm. Ai có nhu cầu bia rượu đề nghị tự phục vụ
    - Bữa chiều là bánh mỳ gối ăn cùng ví thịt rán, hoặc thịt bò sốt vang, dưa góp, nước ngọt.
    Bên cạnh đó phụ kiện bao gồm nước uống (yêu cầu Hbb đầu cơ), hoa quả, bim bim hay bò khô gì đó
    Nếu dùng phương án 1 này mình cần có bếp ga du lịch nhé, ai xung phong mang bếp và 1 cái nồi, bát đũa giấy mua trong siêu thị
    PA2:
    Không mang bếp hay nồi gì thì
    - Bữa sáng: Cơm nắm ví ruốc, muối vừng, thịt hộp hoặc thịt gà thịt rán gì mình tự làm ở nhà, dưa chuột
    - Bữa chiều: Bánh mì và patê mua ở Thái Thịnh để riêng hoặc bánh mỳ sốt vang ở Phố Huế
    Phụ kiện kèm theo giống trên, hihihi,
    Đấy là tớ mới tạm nghĩ thế, ai có ý kiến gì đóng góp sôi nổi cái nào còn chuẩn bị
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có đạp cũng ko đổ, đi chơi về post ảnh lên cho Bive xem nha
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ vụ mì sốt vang ở phố Huế, hôm đó tụi nghiệp nhất tớ, ăn mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa (nhưng bị chảy ngược hít nên cả nhà ko được chiêm ngưỡng) chỉ muốn .... (câu tiếp là gì ấy nhỉ, hehe).
    Phương án nào cũng được nhưng phương án 2 ko ổn bì bánh mỳ mua từ sáng để tới chiều hơi khó ăn
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Để xem tình hình như thế nào đã, nếu còn đủ sức hét thì...okie liền. Dạo này tớ bị đau họng nên xét khả năng bon chen không có nhìu, hì, mọi người cùng ngẫm nghĩ, nếu quyết đc tớ sẽ cố chăm sóc cái họng từ giờ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đã có 1 ý kiến phản hồi, mọi người đóng góp ý kiến tiếp đến thứ 6 nhá, duyệt là theo đa số, hihihi.
    Lần sau cậu có lòng đau như cắt thì đừng có ăn nhá, lòng bị catứ rùi ăn nó chảy hết ra ngoài bụng, phí, chuyển tớ ăn hộ cho
    @i ốt: Dạo này lang thang đong đưa hơi nhiều nhá. Liệu liệu đấy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 16/08/2006
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Lỉnh kỉnh ... Không mang gì cả... đến đó mua đồ ăn
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đồ lười biếng, cái xe nó mang chứ cậu mang đâu mà kêu. Học cách tự làm mọi việc đi, phục vụ mình và quan tâm đến người khác nhá. Thế nó mí đúng là đi pic nic ngoài trời, mí lại ở đó có gì đâu mà mua Trên đầu cậu còn treo lơ lửng hai vụ đấy nhá, hờ hờ, lo nghĩ dần đi là vừa
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 trợ lý bùng, sếp cũng bùng đi
    Em có bếp ga.
    Giờ bố trí hẹn hò cái nhể
    Ai qua rủ em đc hông?
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Bive ơi, bive à
    Tớ là tớ thương cậu lém cơ, cậu ở xa như thía, có mún cũng hông làm rì đc
    Mà tớ vẫn nhớ lời hứa với cậu. Tớ sẽ kể chi tiết các buổi đi chơi của nhà mình kèm theo ảnh minh hoạ đầy đủ... ít nhất thì cậu cũng cảm nhận đc k0 khí ăn chơi của nhà mình
    Đừng bùn nha bive, cả nhà ai cũng nhớ đến cậu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này