1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, Hà Nội ngập và Hà Nội lội .Khổ thân ai phải đội mưa ,lội nước đến cơ quan.
    Tớ nghĩ với tình hình thời tiết như thế này thì kế hoạch đi dã ngoại là ko khả thi. Kế hoạch dự trù đi mọi người .

  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua mưa to kinh khủng bắt đầu từ lúc 5h sáng ý, cứ sầm sập sầm sập, chẹp, mỗi tội mình ngủ ...càng ngon, hihihi, kết quả là sáng nay dậy muộn, đến cty muộn, sếp lườm cho đứt người. Cái cô bé trực chỗ tớ lại nghỉ, thía là 1 mình tớ xoay như chóng chóng đến h mí được ngơi tay.
    Hì, tình hình nhà mình cứ tính toán đi nhá. Cái vụ buổi chiều về ăn quán cũng được, nghe nói về HN cứ như là đi xa lắm ý, ngay Pháp Vân thui mờ, xong rùi kara nhá.
    Tớ bị thả lỏng rùi nên mọi người...cứ rủ đi, tớ đi ăn cùng mọi người thì còn sống được chứ để tớ 1 mình lại ngại, lại nhịn, vậy tớ sẽ....chít
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi ăn bánh xèo đi
    Trời mát thía này ăn vào lém, mà em nghe cái bonghoa tả lại càng thèm. Chiều qua nó dám mỉa mai em là trời mưa thì nghỉ ăn. Chiều nay đi ăn cho bõ ghét.
    Pner đâu rùi nhỉ, cả sáng k0 thấy đâu. Rủ rê pner hông pner lại dỗi thì chít
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sếp rủ hoài thì cứ...ứ...ừ...nói mãi cũng...ứ...ừ...Người nhớn thấy có kí rì ngon ngon bẩu cho thì cấm có nghe bao giờ...chẹp chẹp...ừa...chiều nhá, đi sớm sớm đỡ phải chờ đợi lâu. Có ai đi nữa hông, rủ cả nhà lun, chiều làm về măm, hihihi...chẹp chẹp
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko đi, ngoan ngoãn đến cuối tuần còn đi chơi, hihi
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Pner sợ ngồi đợi lém, chỗ đấy ngồi đợi chết thôi, nhưng nếu ra đấy mà ko phải ngồi đợi thì gọi pner, với lại pner thích ăn CHIM nữa
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi, món chim cút quay đấy ngon phết nhờ, cũng chẳng kém món chim cút chiên bơ tớ ăn tỏng XÌ Gòn là mấy mà rẻ bằng gần nửa, hihihi, chiều nay đi nhá
  8. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Xì pam cái nào
    Đói quá, ai đi ăn bánh xèo ăn hộ tớ vài miếng nhé
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ chút nhỉ :
    Nàng công chúa ếch
    Một chàng trai đang băng qua đường thì gặp con ếch. Nó kêu lên khe khẽ: "Nếu chàng hôn em, em sẽ biến thành một nàng công chúa xinh đẹp". Anh chàng cúi xuống, nhặt lấy nó rồi bỏ vào túi.
    Con ếch lại kêu lên: "Nếu chàng hôn em và biến em thành một nàng công chúa xinh đẹp, em sẽ ở lại cùng chàng cả một tuần". Anh chàng lôi con ếch ra, nhìn nó mỉm cười rồi lại cho vào túi.
    Con ếch kêu lên thảm thiết: "Nếu chàng hôn em và biến em thành công chúa, em sẽ ở lại với chàng và làm bất cứ điều gì chàng muốn". Chàng trai lại một lần nữa lôi nó ra, mỉm cười rồi nhét vào túi.
    Con ếch phẫn nộ: "Chàng làm sao vậy? Em đã bảo với chàng em là công chúa xinh đẹp và sẽ chiều chàng. Sao chàng không hôn em cơ chứ?"
    Chàng trai trả lời: "Em à, làm lập trình viên như anh chẳng có thời gian cho bạn gái đâu. Nhưng nói chuyện với một con ếch lại hay đấy"
    Tớ chẳng phải là lập trình viên nhưng đọc câu chuyện này cũng thấy... hơi giống mình Mà bây giờ hầu như ai cũng thế cả thì phải
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn smkt nhìu nhìu đi ăn mà vẫn ko quên tớ. Nhờ có món miến trộn của smkt mà đến giờ tớ vẫn còn làm việc tốt ko bị đói .
    Iu các cô nhìu nhìu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này