1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Một ngày vui nhé
    Hôm qua có người miệng to dễ sợ, lại còn nhõng nhẽo. Người ta gởi toàn các biểu tượng này đi, thía mà đã không xúc sờ động, lại còn hô hào cho cả nhà vào uýnh hội đồng mình, thiệt là không còn rì để nói, hic hic, có điều .....vẫn iu, hì hì
    HN đang mưa lắm hả. Chán nhỉ. NT nắng đẹp ngọt ngào, thời tiết chuẩn bị sang thu bắt đầu mát mẻ, biển vẫn xanh trong vắt, mây trắng bềnh bồng giăng giăng khắp bầu trời... Thích quá Thương cho những ai đang sống giữa những ngày mưa gió liên miên, bùn thiu bùn thít, nên hay nhăn nhó, trái gió trở trời, "nắng không ưa, mưa cũng ứ chịu", thương cho ai đó đó quá, hi hi hi
  2. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mưa và mưa.Buồn chít đi được .
    NT đẹp thía chị iu.Chi iu quý đóng hộp nắng rùi gửi ra Hà nội đi ,san sẻ chút đi Chị .Ko thì ối người ở Hà nội mà lại mơ về nơi xa lắm kìa .

  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đâu có ... Đừng có lôi tôi vào đó
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngoài này mưa và mát. Mưa nũng nịu như con gái HN lúc ào ào giận hờn, lúc rúc rích cười đùa, lúc nhẹ nhàng mơn man. Nước, điều đó rất cần cho sự sống, nhất là vào thời điểm ngày hè, nước cũng cấp nguồn điện cho mọi nhà. Mưa làm người ta xích gần nhau hơn, cuộn tròn đằng sau lưng nhau, áp tai và nghe tiếng mưa dạo nhạc trên áo mưa, những vệt nước loang loáng trên đường. Bóng bóng nước...gợi nhớ câu chuyện cổ tích ngày xưa có cô bé cứ đòi xâu chuỗi hạt bong bóng mưa...Ngày nay, ngắm những vỉa hè đầy lá sấu rụng, mơ về những trái sấu vàng "lăn lăn trên đường" trong lời bài hát của Trần Tiến. Ngồi bên ô cửa kính nhấm nháp ly trà nóng, thủ thỉ lời tâm tình và ngắm mưa vẽ trên kính những bức tranh không lời...Mưa...tuyệt đấy chứ, có sao nhỉ khi nắng là điều mà người ta thường thấy như không khí. Có mưa mới là điều khác biệt
  5. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Văn hay chữ tốt - đọc thấy có vẻ hay ho nhưng mà mưa thì , ra đường ướt như chuột lột. Với những người phải đeo kính thì mưa quả là ác mộng, chẳng nhìn thấy gì mà vẫn cứ phải đi hik hik.
    HN bây giờ chắc đang chuyển mùa, sáng ra mà được ngồi quán cóc nhâm nhi chén trà nóng và 1 điếu thuốc sau bữa ăn sáng thì quả là tuyệt vời. Bao giờ tôi mới được thưởng thức cảm giác đó nhỉ?
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bi ve sao khổ sở vậy. Tớ cũng đeo kính thường xuyên nên phải mua loại tráng dầu, chống đọng nước để còn đi mưa. Mua loại này hơi đắt hơn 1 tí nhưng đảm bảo ngon lành. Thay mắt kính đi, Với lại khi đi mưa đọi thêm cái mũ lưỡi trai nữa đảm bảo okie ngon lành
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Mưa, ôi - kế hoạch ngày mai
    Ôi, kế hoạch ngày mai - mưa
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Ôi mưa - kế hoạch ngày mai
    Kế hoạch - Ôi mưa - ngày mai
    Ngày mai kế hoạch - Mưa - Ôii
    Ngày mai mưa - Ôi kế hoạch
    Ôi - Kế hoạch ngày mai - mưa
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai - Kế hoạch - ôi mưa!
    Ôi - kế hoạch - ngày mưa - mai!
    Kế hoạch - mai- ôi - ngày mưa!
    Ngày mưa - mai - kế hoạch - Ôi!
    hic hic hic
    hu hu hu
    Ommi ơi là Ommi, vào đây đê, vào NT đê, mún kế hoạch rì cũng được, ngày thì nắng vàng rực rỡ, đêm thì gió mát, biển êm vỗ bờ, cả nhà mình rủ nhau vào đây đê, uýnh cho chị tơi bời đê, để có người thung thướng, hic

    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 18/08/2006
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mưa, vì mưa ngủ ngon lắm. Sáng nay này tớ ngủ đến 10h luôn, hehe, sướng ghê!
    Mai mưa thế là đi tong kế hoạch picnic của Omi. Đúng là lần đâu tiên một khỉ nam lên plan nên có khác, hìhì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này