1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, có gì hay không cho tớ đọc với, thích nhất là đọc thư tình của...lính ngây thơ, chẹp, học hỏi kinh nghiệm tẹo, tớ ứ bít viết thư tình và thích đọc...thư tình của kẻ khác, hờ hờ.
    Đi xả xì trét được đã quá, hihihi, hôm nay ngồi ngắm ránh chiều trên hồ Gươm và buôn...và buôn, đến h cuối còn bị gọi về giải quyết 1 vụ tùm lum ở nhà, chẹp, công nhận đời lắm kẻ củ chuối thật, chả có tí thiện chí nào, như thế á, cứ phải...uýnh luôn, nhờ, đang sẵn đà chiến đấu, hờ hờ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hey, ngây thơ trong trắng còn nguyen vẹn ơi, bá cáo tình hình cái, chỗ mới có cô nào xinh xinh bụ bẫm hay xù mì xù phở rì không. Mà cậu bị o bế mạng mẹo à, chán nhờ, thía thì làm sao mà trong trắng ngây thơ được, xa rời bọn tớ là chỉ có...HỎNG. Phải hoành tráng đòi hỏi quyền lợi đi chứ, trước mắt phải "kinh doanh" nội bộ phục vụ mình rùi mí kinh doanh của người ngoài được
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Không tớ ko lấy của bờ bờ gà vì lấy của hắn thì quá dễ, ví lại như thế là làm dụng việc công ko thích. Nhưng nếu có ai chột dạ thì đổi pass đi ngay nha. Khi đổi pass thì nhớ đổi luôn profile ko là tớ vẫn lấy được pass đấy, tớ nhớ profile rùi mừ, hihi
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô ơi cô ko nghe Bive nói bờ bờ gà hả? Cũng có thể do gà nên vẫn còn ngây thơ trong trắng nguyên vẹn .
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Cỏmay vừa về sau một cuộc chiến đấu và tiếp tục đang phải chiến đấu tiếp....hic hic....Vì chuyện kể về chuyến đi toàn những cuộc chiến thì dài lê thê như con gà lang thang trên đê nên không thể viết ra được...hum nào buôn bán trực tiếp cùng mọi người thui....
    Vì đi công việc nên quà cỏmay không mua được nhiều, chỉ có một chút gọi là tấm mề của cỏmay gửi tới mọi người, hẹn mọi người 6h chiều nay uống cafe ở quán trong Hồ Thiền Quang nha!!! Giá như có bánh mình HP mua được ở đây mà đem đến gặm thì tuyệt (có ai đó giúp vụ này dùm cỏmay được không)
    @Nhím: tui nhớ cô da diết....he he......nhớ thêm cả cô Hoa nữa (phải thêm tên cô Hoa kẻo cô ấy lại ghen tỵ thì khổ...)
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ác nhỉ. Toàn hẹn vào lúc 6h mới chán.
    Về chuyện bánh my. Nếu với mấy cô bé tuổi teen mà tớ nhảy tàu xuống HP mua bánh mỳ rồi nhảy tàu lên HN cho bé đó ăn thì bé đó cảm động lắm. Nhưng với người lớn tuổi hơn thì sẽ bảo. Thằng này hâm.
    Hôm qua tớ bị ốm, sáng đên cty mệt quá, chiều phải nghỉ. Tối lừa được BB sang nhà thăm nom . Bây giờ vẫn mệt.
    6h nay tụ tập thì chỉ biết câm nín
  7. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá ta, BB sang thăm nom mà mệt thì chắc lại lao động quá sức chứ rì . Khoe khéo quá làm tui thèm
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Tên nào nói to, tên nào nói khoẻ, tên nào điệu đàng Có sm nói to, nói khoẻ, nói nhiều, điệu đàng thì có
    Còn cô comay nữa, có đang lang thang - le te như con dê đi trên đê kêu be be thì cũng về quán hồ Thiền Quang đúng hẹn nhé, đến muộn thì... sẽ bị em F84 xử lý, cắn cho 1 cái là tê tê cả tuần. ( Hix, nó biết võ điểm huyệt hay sao ý )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này