1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ommi không được gọi pner tớ là "nó" .Cấm đấy nhé, chả lịch sự tẹo nào cả. Không chịu nghe lời Nhím khuyên gì cả
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cắn người ta thân tàn ma dại thế này không gọi là "nó" thì gọi là gì Đi tiêm phòng dại 2 mũi rồi đấy, không biết có kịp thời và hiệu quả không nữa
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông Bi ve với Ô mi cứ nghĩ bậy, nghĩ bại, suy luận lung tung làm hỏng hết hình ảnh của em Bịch Bông tớ.
    Mà Ô mi bị cắn cũng đáng đời. Ai bảo ông đánh lại em Fz84 và Song Đà. Người đời có nói không được đánh người đẹp dù chỉ bằng nhành hoa
  4. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, đâu có, bon tôi chỉ làm phong phú thêm hình ảnh của em Bị Bông trong mắt ông thôi. Từ nay, trong mắt ông, BB còn có nghĩa là Bịch Bông dùng tập quyền Anh, cũng có thể là cô trông trẻ kể chuyện đêm khuya...
    Không được đánh nghĩa là chuyển từ đánh sang cắn, đúng không ? Mà ông nghĩ câu nói đó áp dụng bậy bạ sao cũng được à ? Phải tuỳ người chứ
    He he he he, chạy thôi
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    ĐÚng là omi có vấn đề nặng rùi, không bị dở hơi thì chập mạch, không bị ẩm ic thì thần kinh rung rinh, không bị tay nhặt lad chân đá ống bơ thì cũng bị bắt kiến bỏ tai, không bị hai sôi ba lạnh thì cũng bị hai dây đồng 1 dây nhôm....nói chung tất cả những cái này chẳng liên quan gì đến trợ lý tớ cả mà do tự bản thân omi hội tụ tất cả các yếu tố trên của khỉ giai nhà mình vừa nói to nói khoẻ vừa điệu raaaaaaaã mannnnnnnnn, oằn èo kinhhhhhhh khủngggggggg nên mí thế. Cứ gọi em ý là "nó" bẩu sao em ý cứ học gọi lại như thế. Đồ omi chập cheng, như thế làm gương cho em ún sao được, omi CHÍPPPP
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    THÊM, MẮNG THÊM....
    Càng nghĩ càng tức và thương cho trợ lý mình. Em ý gầy gò thía, mỏng manh thía, vậy mà cái tên to như con tê giác kia, lù lù như voi kia, tay thì cứng như thép nguội ý cầm tay con gái nhà người ta tím bầm hết cả lên, xót quá cơ. Người ta nuôi bao nhiu cơm gạo mí được nhớn từng ấy, vậy mà nỡ tàn bạo không thương tiếc để đến giờ vẫn còn tê tái, vẫn còn đau, em ý đánh máy mà cứ bị sái hết cả tay. Da thịt chứ có phải gỗ đá đâu, so tay em ý chỉ bẳng...một ngón tay của cái tên điệu đàng kia, mềm mại chứ đâu có cứng quèo...hứ hứ...đồ omi gian ác, bửn tính, vô cảm, rã man...không còn từ nào tả xiết nữa...cái tội này không thể tha thứ được
  7. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Ommiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mau mau ra đây cho Nhím hỏi tội, TẠI SAO LẠI DÁM BẮT NẠT PNER CỦA TỚ HỬ
    Mà nói thật với ommi nhé, ommi có đi tiêm phòng hay làm cái gì gì đó thì cũng vô ích mà thui. vừa tốn xiền lại không có lợi(tiền đấy đưa đây nhím tiêu hộ cho đỡ phí ). Ai chứ ommi thì cả nhà đều biết là đã mắc những căn bệnh.... đấy từ lâu lâu lém lém rùi. Giờ đã thành di căn thì làm sao mà chữa khỏi nữa. Khéo tớ phải đưa pner tớ đi khám í chứ (nếu pner có .... làm gì ommi thiệt ) Nhưng pnerr của Nhím hiền lành, ngoan ngoãn có tiếng thì chỉ có thể bị ommi bắt nạt mà thui.Vậy nên ommi mau mau ra đây dẫn pner nhím đi đền bù tội bắt nạt pner nhím nhân lúc không có ai, và đổ tiếng oan cho pner.
    Hiiiiii pner ưi, pner bênh nè, nếu được đền bù cho pner "ké" với nhé
    @ Cỏ may: nhớ cỏ may, nhớ ......quà của cỏ may nữa
    @Chị xinh đẹp: chị đâu rùi , nhớ chị
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Có chị nữa nè, chị mắng bổ sung cho, sẵn bữa giờ đang mún xả sì trét, may quá có Ommi làm bia
    Ommiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hâm, chập cheng, con gái nhà người ta xinh đẹp thía, dịu dàng thía, dễ thương thía phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nhé, không có chuyện mún làm rì thì làm, mún đánh thì đánh nhé, coi chừng đấy. Chị em nhà này mà hùa vào thì Ommi chỉ có ...từ chít đến .... bị thương thui Ommi ghi lòng tạc dạ điều này nhé, kẻo về sau ân hận
  9. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Há há. Ô mí chạy trốn rồi. Gặp phải liên hoàn cước nên đã shutdown PC và chạy đến nơi tập kết quà của Cỏ May rồi
    Ối trời ơi. Tuần này và tuần sau nữa ... Mong cho nó trôi qua thật nhanh.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Haha, smkt có title mới .
    Omi, bi giờ tớ mới nói được đến cậu, ko bít người phải đi tiêm phòng là cậu hay em f84 mới đúng. Em nó nhỏ bé thế mà cái tay cứng như thép của cậu cứ vặn tay em nó, tớ vào bênh em nó một tí mà bị cậu vặn cho một cái khiếp chạy luôn, về nhà mà tay vẫn còn đau, sau phi vụ làm anh hùng ko thành đó, tớ đã bị đau tay mấy ngày và chỉ rút ra được đúng một điều tay cậu quá cứng, đừng có dại để cậu túm tay ----> chít liền.
    Đồng hương đồng khói gì mà ác dã man, khùng dã man, chập cheng dã man, còn từ nào để tả độ dã man của cậu ko nhỉ? Quá dã man. Lần sau cậu đừng có thế nữa nếu còn thế tớ mang gậy ra chiến ko chiến tay ko nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này