1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy sợ tẹo nào, chẳng sợ tí tẹo nào
    Mắng chửi gì mà chẳng có chút gì sáng tạo, tớ nghe nhiều quá, quen rồi. Nhà mình toàn người dốt văn, chán quá đi mất
    Tôị nghiệp những người hôm nay không đi chia quà được. Comay mang về rất nhiều quà, bọn tớ ăn không hết phải lấy phần về, chắc mấy ngày nữa mới tiêu thụ triệt để được. Sm và cô Nhím định lấy quà cho mấy người kia nhưng bị cản lại ngay - không đi coi như mất phần, coi như comay không mang gì về cả Không biết Sm và Nhím giải thích thế nào với những người đó đây
    À, thông tin an ủi là comay đã hiến cái điện thoại kia cho quĩ từ thiện bên TQ rồi, hiện đang dùng một cái đt mới, chưa tráng rửa gì cả nghe hấp dẫn không vậy ? )
    Cùng với thông tin đó là tin bờ bờ đã đổi chỗ làm - sang ngân hàng Toàn Cầu - am hiểu một số thứ. Chúng tớ phải tạm nén nỗi vui mừng để đợi mọi người cùng chia vui với bờ bờ cho nó hoành tráng. Theo ý hiểu của tớ thì BB - mở ngoặc là bờ bờ chứ không phải Bịch Bông- sẽ kết hợp vụ này với vụ O2 cho pà con dễ bố trí thời gian ( đại khái là sẽ cần trọn 1 ngày để chia vui cùng cậu ý ). Cũng hơi khó khăn trong việc sắp xếp công việc nhưng vì bạn thân yêu, nhà CT chắc chắn sẽ đủ người đi cho cậu ấy đỡ tủi thân
    Thông tin gần cuối là nhà mình có kẻ đang lập kỷ lục "tu" . Một ngày tu vài lit bia hay nước thì tớ thấy rồi; nhưng một năm tu chục lần thì tớ ngả mũ vái chào, à - cúi chào
    Thông tin cuối là nhà mình còn một số bí mật nữa, tớ sẽ khai thác từ từ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thêm cho omi một đức tính nổi trội nữa là...ĐIU CÓ CẤP BẰNG.
    Hơ, hôm nay là thứ năm rùi đấy, hôm nay là mùng một âm đấy, có ai đi lễ chùa ví tớ không
  3. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hà nội ngày a tháng b năm 2006
    Thương nhớ từ cỏmay gửi tới SĐ, MT và Ruangoc
    Hôm qua, thời tiết bình thường, không nắng không mưa, khí hậu không mát mẻ cũng không nóng bức...còn mọi người hôm qua không xấu cũng không đẹp, nước chanh leo và cafe không đầy cũng không vơi....he he (tả cảnh, tả người)...Bất thình lình, cỏmay mang quà tới....mọi người đều nhận được quà riêng OMI thì từ chối vì chê comay chọn quà không đẹp...hic hic....còn tên Hbb thì xí 2 phần nhận chuyển quà của cỏmay gửi SĐ (Hbb thật là người biết nghĩ tới bạn bè, đặc biệt là SĐ). Hôm nay SD nhớ xuống chỗ Hbb lấy quà của cỏmay gửi tặng cậu nhé!!!....
    @Măctoc: Quà của cô tôi đã giữ lại dành cho cô rùi đấy!!! Quý mẹ con cô ghê...
    @Rùangoc: Tớ chờ sự hiện diện của cậu trong nhóm CT mà mãi không thấy...hic hic
    Cuối thư, cỏmay gửi lời chào thân thiết tới mọi ba người, chúc sức khoẻ, hạnh phúc và may mắn.
    @all: sorry vì hôm qua có việc bất ngờ nên cỏmay gây ra lỗi để mọi người phải chờ lâu, cỏmay xin nhận lỗi cùng mọi người Cảm ơn mọi người đã đến!!!
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ngày lành tháng tốt
    Hôm nay ,thời tiết rất mát mẻ chưa thấy nắng và cũng chưa thấy mưa đọc những lời của cỏ may mà tớ xúc động ghê gớm .Tớ ứ bít là cỏ may và nhà mình chờ tớ dưng mà hôm qua thì Sếp tớ om tớ lâu thật là lâu mới cho tớ về thía nên tớ ứ bon chen được quà của cỏ may.Tức quá đi mất.Vừa làm việc lại vừa ấm ức,vừa lườm Sếp = ánh mắt dịu dàng .
    Chắc tại Sếp tớ ko đi chơi được nên cũng ứ cho tớ đi chơi,hẹn hò .
    Tớ đành phải hẹn hò cỏ may và nhà mình vào 1 hôm khác vậy (hôm chia quà của 1 ai đó hiiiiii)
    Tb:nhưng mà cỏ may ới ơi, cỏ may có giữ cho tớ 1 phần quà hông đấy.

  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    có a chị nèo mới đi Huế biết địa chỉ các quán ăn và còn list đi chơi dành cho người đã..về chiều không ạ .2-9 em phải tháp tùng u em vào ấy .Năm ngoái em đi nhưng toàn bị bạn dẫn đi chỗ ăn chơi nhảy múa thôi chả biết quái gì.
    em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.nếu vote đc vote 1000* để cảm tạ ạ
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Anh cá là có rất nhiều chị trong nhà này biết được các địa chỉ đó . Nhưng sợ là không chị nào dám nhận là biết rõ đến thế đâu
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    em cũng cá là anh lấy hết quyết tâm và lòng can đảm mới dám post thế này.Có thật anh không lo lắng
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Phù ... Cuối cùng đã có máy riếng
    Nhưng ở đây không có chân trong như sông đà bên kia nên không có YM.. Lại còn chẳng cho cái chương trình ....
    Có ai biết cách hack không??,, dạy cái ... Sẽ hậu tạ bằng ... vì bị phạt phá hợp đồng hết rồi
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Anh cá là có rất nhiều chị trong nhà này biết được các địa chỉ đó . Nhưng sợ là không chị nào dám nhận là biết rõ đến thế đâu
    [/quote]
    em cũng cá là anh lấy hết quyết tâm và lòng can đảm mới dám post thế này.Có thật anh không lo lắng
    [/quote]
    Cần gì phải quyết tâm và cam đảm hả em, các chị nhà này biết tính anh hay nói thật rồi, không giận đâu Mà có giận cũng không dám ra mặt - thế khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Em thấy đấy, anh có nói cụ thể là ai là người hay đến mấy cái chỗ CLB người cao tuổi đó đâu
    Mình cứ tưởng mình khôn, hoá ra mình khôn thật
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Úi, cả nhà ơi, có kẻ trong nhà mình đáng xương lém nè, tụi nghiệp lém nè, mọi người đừng mắng em í nữa nhá, em í tự nhận em í ...ít khôn rùi, mà, chẹp, người ít khôn thì đôi khi làm lung tung, nói lung tung, hạn hẹp suy nghĩ, nhà mình thông cảm mà bỏ qua cho em í nhá, đừng trả thù em í nhá. Em í không bít mình đang nói rì mà, ui, thương quá, thương Ommi quá
    @Nhím iu quý ơi: nhớ Nhím lém í, hì hì, và nhớ cả nhà
    Phù, may quá, sáng nay bắt được 1 thằng xấu tính, chửi lun, chửi dùm thui, nhưng mà "đã" lém, xả được bao nhiu là sì trét, thấy thoải mái ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này