1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    May là mới chỉ chói chang, ảnh hưởng mỗi đến mắt, đeo kính râm cái hết lun nhá, chỉ sợ làm bốc cháy thui, bốc cháy thì chít dở, có nước vào dập cũng bị thương tích rùi, Cyber nói thế còn nhẹ nhàng, cô tính thấy Cyber hiền bắt nạt hở, lại điệuuuuuuuuuu roài
    Thôi, chói chang thì tớ cho tí xanh mát nhá, mùa thu roài, lấy đâu ra mà chói để chang chớ. Đề nghị SD thu chân thu tay lại, sàn nhà chưa lau, bộ hôm nay cô mới mặc mà theo kế hoạch là để hết tuần này cơ mà, đứng lên, hông đạp chân đạp tay nữa nhá...mất vệ sinh quá đi
    Xanh thăm thẳm
    [​IMG]
    Xanh mát lành
    [​IMG]

    Mát chưa, hihihi, làm báo cáo xong chưa cô...điệu
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0

    Mát lắm, xanh lắm, báo cáo chưa làm xong nhưng chán rùi ko thèm làm nữa đằng nào thì cũng chậm rùi mà, cho nó chậm luôn một thể.
    Qua nay ko thấy sư tỷ cô xây nhà, lại bắt chước mấy em tung tẩy đi đâu rùi.
    Trưa nay đang ko bít ăn gì?huhu
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang hăng say, miệt mài, chìm đắm, mê man trong ....mấy con pikachiu. Cái cô SĐ này, làm người ta giật hết cả miền. Uốn éo thì cứ lo uốn éo 1 mình đi, gọi chị chi không bít, chị ko bít uốn éo đâu (hì hì, Sm đừng chứng minh nhé, chứng minh bằng 1 lô lốc hình ở Nhà Thờ Núi ví trợ lý em là chị ...chít dưới tay cô SĐ liền)
    Trời NT buồn hiu hắt. "Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi, đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca... Buồn ơi trong đêm nay, ôm ấp dùm ta nhé, người em thương mưa ngâu hay khóc sầu nhân thế, buồn ơi, đêm về, có ấm từng cơn mưa em chưa?..."
    Trời này mà được bùng làm, ngồi trong 1 góc quán cà fe ấm cúng, nhạc nhẹ nhàng, thánh thót những cung bậc trầm bổng như những giọt mưa tí tách rơi ngoài hiên, và bên cạnh là tất cả thành viên nhà CT thì thung thướng lắm nhỉ. Ui, ước mơ chỉ luôn là mơ ước thui
    Mưa gợi nhìu nỗi niềm nhỉ, và tốt hơn hết, không mún gợi cho ta nhìu nỗi niềm, và ngồi nghĩ những ước mơ xa vời, mời các bạn hãy cùng thưởng thức PIKACHIU
    Iu cả nhà nhìu nhìu
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không có gót hồng, gót đỏ nào trong nhà mình nhỉ, chắc lại tung tẩy rùi. Thui, để chị vừa trông vừa xây nhà lun cho hoành tráng, đảm bảo vừa sạch, vừa đẹp, vừa cao ngất ngưởng. Có khi lúc mấy chàng mấy nàng đi chơi tung tẩy về, vừa đến nhà, lại tưởng là nhà ai í chứ "sao mà cao thế, sao mà sạch thế". Chiện, chị Biennho mà.
    Mà Ommi, Bửn bửn, Xung, Cyber ới ời ơi, sắp có kẻ theo ...vợ bỏ cuộc chơi ví tụi em rùi kìa. Kẻ nào không có tên trong danh sách liệt kê của chị mà lại nằm trong danh sách khỉ nam nhà CT thì đó đích thị là HẮN, hề hề. Tụi em để 1 tên đang lưu lạc đất khách quê người như hắn mà lại chơi trên cơ thía ah, không thấy quê độ ah, hi hi
    Các khỉ nữ ui, kế hoạch nhớn của các em cuối năm nay thía nào, đừng để chị trông mòn trông mõi rùi cuối cùng uỳnh 1 phát lại được ăn bánh hồng trong SG í nhé, thía thì làm sao có 1 cuộc rong chơi .... hết hồn ở HN chứ. các cô ơi, vắt chân vắt giò hết lên cổ mà chạy cho chị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra đấy nhá, cấm có lộn xộn, cuối năm mà kế hoạch không hoàn thành đúng kỳ hạn thì cứ mà sắp lớp vào đây cho chị uýnh đòn
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận lời thách đố của Bive nhưng có nhiều phiên bản của Pikachu lắm, cậu chơi phiên bản nào thì gửi cho tớ. Nhưng phần thưởng cho kẻ vượt qua cậu là gì? Chơi ko công ứ chơi
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vấn đề này em tủi thân ghê, hôm qua dẫn chị dâu tương lai đi may áo dài đám hỏi, anh chủ may áo cứ nhăm nhe lấy dây đo áo cho em. Em phải nói đên 02 lần là ko phải em mà là bạn kia may, ấy thế mà anh ta cứ ko nghe thấy hay cố tình làm em tủi thân mà cứ vác dây ra đo cho em . Thấy thế cũng hơi tức tức định về kiếm đại anh nào đó bắt làm đám hỏi nhưng kiếm mãi chẳng thấy, hỏi ai cũng lắc đầu quậy quậy ---> . Nên kế hoạch nhớn đó phải hoãn lại dài dài, chị cố chờ 2 năm nữa nha may ra có kẻ nào đó "đần đần ngố ngố" chịu cho em xích cổ
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái cô nè, đúng là không lẫn vào đâu được. Cứ cái gì ĂN, CHƠI, NGỦ là có cô í. Có ai thi NGỦ ví SĐ không nào, ngủ suốt ngày suốt đêm không cần ăn uống rì, có ai thi hông nào
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Điều này chứng tỏ SĐ nhìn ...nhớn hơn chị dâu, rà hơn chị dâu, nên cần phải cưới trước chị dâu. Chị không tin là chờ mõi mắt 2 năm nữa sẽ được đi HN, vì dám cá là thời buổi nè không có kẻ nào "đần đần ngố ngố" cả, suy ra là ..... Thui, để SĐ tự điền típ vào chỗ trống, không nói trắng trợn quá, cô í lại dỗi, dỗi kiểu như Smkt hôm bữa thì chỉ chỉ còn có nước ...chít
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đang định quảng cáo ko ngờ chị biển nhỏ nhanh chuân hơn quảng cáo hộ, sướng ghê đỡ mất công.
    Ai thi ngủ ví tớ nào?????????????????
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Rõ em già hơn chị "râu" tương lai đến 4 tuổi lận, mặt cũng già hơn, ghê gớm hơn, vào của hàng người ta xăm xăm xoi xoi, chọn chọn, ngắm ngắm nghía nghía nên chú ấy mí hỉu thía. Đi đâu bi giờ vẫn được gọi là chị chị em em làm bà con làng nước tròn mắt ngạc nhiên -- sao em út kiểu gì mà toàn xưng chị ví chị dâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này