1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo, kém tắm nhở, ứ chống đỡ lại được thì lại chơi trò mách lẻo. Thía mà 1, 2 bẩu mình giữ bí mật, chẹp chẹp, hông tôn trọng luật roài. Mờ về vấn đề này chị chấp nhận "nói suông" thoai, có kinh nghiệm rì đâu cơ chứ. Hì, trái đất tròn mờ em
    Mà sư tỷ dạo này hư quá, học ai cái kiểu đứng chào cơ rùi thế nhỉ, hiêu chiến, hiêu chiến này, hiêu chiến đây, vao đây trả đòn đê.
    Ơ, mà mình thấy đúng trọ lý mình có khi là người tiềm năng nhất cho kế hoạch cuối năm đấy, ừ, biết đâu biết đâu dấy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 30/08/2006
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em xinh đẹp ui, chị đời nào mà quên em chứ. Nhớ nhất em F84 xinh đẹp, dễ thương , nhỉ (các cô khỉ nữ cấm có ghen tị đấy nhá, ưu tiên em í út ít nhất nhà)
    Uh, uh, bít đâu đấy nhỉ.... bít đâu em F84 xinh đẹp bóp còi tin tin qua mặt các chị, hề hề, cho các chị đứng nhìn theo lưu luyến khóc ròng, hì hì
    Công nhận, chủ đề Tình Yêu vừa bật đèn xanh lên cái là cả nhà nhao nhao (mình cũng nhao nhao). Ah, mà, hôm qua có ai vào khiêu chiến, hiêu chiến ví mình nhỉ, sao sáng nay vừa nghe chuyện tình yêu là quên mứt cuộc chiến sắp xảy ra nhỉ, sức mạnh tình iu có khác, ghê thiệt
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay đầu óc tớ căng thẳng, nặng nề, bực tức, khó chịu, tối qua đi bơi còn đỡ một chút. Sáng đến work lại bực mình tiếp. Tớ muốn hẹn hò với Cỏ May để nghe Cỏ May nói chuyện quá. Chả hiểu sao nữa, những lúc như thế này tớ muốn gặp Cỏ May hơn Bịch Bông.
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sư tỷ em mà đứng chào cờ á? Chắc em lại nhầm ví sư tỷ nào khác rùi. Sư tỷ Biennho của em á, chỉ có chiện xây nhà cao, cao mãi..., không thì nằm duỗi chân duỗi tay tắm nắng, hít thở khí biển tuyệt vời xung quanh, nghe sóng biển thì thầm, thì thầm những bài tình ca, hơi đâu mà đứng chào cờ cho mõi chân chứ. Muội này, chẳng hiểu gì về tỷ hết. Giờ tỷ đố muội nhé, tỷ đang bùn hay vui? Đoán trúng có thưởng
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cỏ May ui, có người mún gặp em nè, có người mún hẹn hò em nè
    Cyber ui, lại sì tret hả em? "Căng thẳng, nẵng nề, bực tức, khó chịu", mấy cái cảm giác này nghe quen ghê nhỉ, nghe giống ghê nhỉ. Cyber ơi, em chơi Pikachiu đi, chơi ví mấy con vật dễ thương đó, quên hết sự đời. Chấp nhận lời thách đấu của Bive kìa, thêm cái cô Sông Đà ham chơi nữa, rùi em sẽ thấy...hiệu nghiệm ko ngờ
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chả bít, bít đâu được, sắp 2/9 roài, nhỡ đâu tự dưng cái tinh thần yêu nước bị rêu phong của tỷ nó đụng đậy, nó rục rịch tỉnh dậy sau mấy chục năm ngủ quên thì seo, ờ, tự dưng thấy cần phải chào cờ từ bây giờ đến mùng 2/9 cho dào dạt thì seo, ờ.
    Còn bây giờ tỷ như thế nào á, trước khi đọc bài này thì tỷ hông vui, nhưng sau khi tỷ đọc bài này thì vui và buồn không tồn tại mà chỉ tồn tại mỗi cảm giác...chiến đấu...dám hông...dám nhào vô hông. Nhớn rùi mà còn dụ muội bùng làm đi chơi, dụ Cyber chơi pikachu, chẹp chẹp, nhớn mà không làm gương nhá, người ta đang tâm trạng iu iếc linh tinh cũng rủ chơi pikachu, người ta đang xì trét cũng rủ chơi pikachu, người ta vui cũng dụ chơi pikachu, lại còn kích động thi đấu này nọ...tội ầy khó tha, hờ hờ
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    2ng cãi nhau vui quá cho em cãi với
    Có ai mún cãi nhau hông nào?
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, cũng bon chen, cũng nhao nhao cơ. Cứ như i ốt chưa khảo đã tự xưng, mọi người đang nói chung chung đã tự chạy ra la làng nhận là mình (cái này giống ai ấy nhở), đúng là cái đồ cà rốt hoặc như tên Cyber bày để tim bay như pháo hoa cho cả nhà xem hay bửn bửn cứ vừa chạy marathon vừa túm tim đang rụng rơi lả tả vì vừa để nó bay thập thò lại phải thu lại ngay (dát chít mờ) hay omi đơ đơ chập mạch chả bít đường nào mà lần hoặc Xung ngất ngưởng nhưng lại có lúc bị mấy quả sét mượn bờ vai làm trung chiêng 1 tẹo...vưn vưn và vưn vưn....
    Nói chung cái sự iu của mấy tên khỉ rai nhà mình toàn...lung bung xung
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Khiêu thì khiêu, chiến thì chiến, sợ rì chứ Sẵn ngọn lửa chiến đấu trong lòng đang hừng hực cháy (có điều cứ cháy miết trong lòng chứ không dám lan ra ngoài), hôm nay, lúc 9h50 phút ngày 30/08/2006, tỷ chính thức tuyên bố ví muội: CHIẾN TRANH BÙNG NỔ, 1 mất 1 còn, còn tỷ không còn muội, còn muội .... vẫn còn tỷ, hề hề
    Ừ, tỷ rủ tất cả mọi người cùng chơi pikachiu đấy, muội không chơi được qua màn 1, muội ghen phải hông muội ghét phải hông, lêu lêu, xấu tính
    Mà mấy hôm nay không thấy mẹ con Mactoc nhỉ, chắc Mactoc lại không post bài được phải không? Mạng của cty em chập cheng rùi hả? Nhớ 02 mẹ con MT rùi nè, nhớ Tina em trong bụng mẹ có cái môi dẩu dẩu, chưa gì đã khêu gợi rùi nè
    Nhím ui, chị cũng đang nhớ em Nhím xinh đẹp, đáng iu, rễ thương của chị quá cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này