1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hbb cần nhờ tớ down gì? Có nhờ nhanh ko nào, tớ đổi ý bi giờ.
    2/9
    F84. Đã kiếm được con cá nào hay hay để câu kéo chưa mà mạnh miệng thế. hìhì
    Sm kế hoạch đi Hà Giang của cô thế nào? Cô có đi hông, đi nhớ mang quà về cho cả nhà nha. Tớ phải nhắc ko lỡ cô âm thầm đi cả nhà lại ko bít mà đòi quà, hihi.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Sếp ......... nói như sếp là hông đc
    Có như thế (những chỗ em bôi vàng vàng í) ... thì ng ta mới gọi là .......YÊU...
    YÊU thì phải điên, đã YÊU là k0 còn bình thường nữa
    Ui thui chít, vậy ra mình toàn chơi với những ng bất bình thường
    Chẹp, nhưng may sao, nhờ thần kinh thép , nhờ bản lĩnh vững vàng ... mình vẫn bình thường... chẹp chẹp, đúng là gần đèn thì sáng, nhưng gần mực vẫn k0 bị đen .......
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tui đã cố lờ đi thế mừ cô cứ quảng cáo mãi, tui thì làm gì có kinh nghiệm gì, cũng chỉ lý thuyết suông như cô thui, ko tin à, khi nào tui có anh iu cô hỏi anh iu của tui xem anh chàng đó có phải là tình đầu của tui ko?
    Mấy cái kinh nghiệm to nhớn này xin cứ hỏi mấy khỉ nam nhà mình ấy, chị biển nhỏ mang tiếng già đời nhưng đến giờ thì cũng chỉ nhót mỗi một cuộc tình. Chỉ có khỉ nam là có chiến tích đầy mình. Tớ ngây thơ trong sáng chưa iu đương gì hết mừ đừng có lôi tớ vào nha
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chính xác ra là phải 09h54'', hờ hờ, viết bài phải tính được thời gian up date bài thì hẵng nói giờ giấc chính xác nhá. Ờ, rùi xem ai còn ai mất, ờ, ra ngoài hàng điện tử tỷ xem, có cái cô nào như cái cô áo hồng hồng ngồi oánh pikachu hông. Đến như trợ lý em nhỏ tủi nhất nhà cũng bít là chỉ thi thoảng chơi giết thời gian, nghỉ ngơi thư giãn tẹo chứ có coi đấy là một...phần của cuộc sống đến mức mọi buồn vui cũng dồn cả vào như tỷ đâu. Muội bít đây chỉ trò chơi của...lít nhít nên hông có ham hố, mí cả nhà mình thì trừ có em i ốt hông nói làm gì đều chỉ chơi 1 thời gian rùi thui, bình thường lại rùi chứ đâu phải đến h này vưỡn còn đang gay cấn hồi hộp đâu mà tỷ tính lôi kéo dụ dỗ mọi người đứng về phe mình nhỉ.
    Chẹp, lại còn bày đặt thủ thỉ yêu thương ví bà mẹ trẻ em dễ thương và Nhím chăm chỉ nữa để kêu gọi đồng minh nhẩy. Giống kiểu..."mật ngọt chít ruồi" quá ta, nhưng tỷ ơi mật của tỷ là mật ong nuôi bằng đường còn ruồi khỉ nữ lại là ruồi đầy bản lĩnh nên không có chuyện đó đâu nha, hờ hờ. Tớ được xem ảnh tina em rùi, công nhận cái môi...chẹp...hông lẫn đi đâu được.
    Tạm dừng để lấy link cho trợ lý rùi vào chiến đấu típ, sư tỷ típ chiêu dần đê...
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Chị k0 lôi kéo đc đồng minh rùi chị biennho ơi
    Mạng chỗ chị mactoc bị lỗi k0 post bài đc
    Còn pner em đi dự hội thảo cả ngày nên k0 online đc đâu
    Chia bùn ví chị nha
    Tuy nhiên vẫn còn có em đây
    Nếu chị năn nỉ, có thể em sẽ suy nghĩ
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe phong phanh có vụ nhờ vả này cả nhà ui
    Kế hoạch của tui thì vưỡn thế, mọi người bít hết rùi và mọi người cũng bít ở trên đấy cây cũng chẳng nhớn nổi nên không đòi quà, cô thật là chẳng chịu tìm hiểu địa lý. Trên ý tớ nghe đồn có mỗi rượu ngô là ngon nhưng tui ngửi thấy hơi rượu lại say ứ về được thì làm sao mà mang nó suốt cả quãng đường dài cơ chứ. Chẹp, sao dạo này hay tố mình thía nhở
    À, còn cái vụ "già đời nhất mà nhót có mỗi 1 cuộc tình" ý nghe đã nhở, chẹp, thảo nào thấy chuyện tình iu bàn luận rôm rả cũng hấp háy con mắt phải, chớp chớp con mắt trái, hờ hờ.
    Nhưng cô ui tui sợ cái khoản ngây thơ trong trắng của nhà mình lém, gì chứ có kẻ ngây thơ cũng sơ sơ vài chục mối tình, có kẻ dại khờ cũng dắt xe đi bộ mòn hết cả gạch quanh hồ Gươm, có kẻ kín đáo cũng hé lộ những kinh nghiệm đáng ngờ, có kẻ hồn nhiên dạo này cũng rất mạnh miệng, có kẻ công khai thì cũng bật mí vài đường rẽ ngang dọc, chẹp chẹp, bẩu sao mình chỉ là nói suông, hít hít....
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị songda ngây thơ trong sáng , dù có thế nào đi nữa, dù sự thực có ngược lại với những gì chị nói ... í nhầm, đúng như những gì chị nói (huhu,sori chị, fím del bị đơ nên viết rùi phải để nguyên, nhầm mà k0 xoá đc) . Chậc... thì ... thì rằng mà là... em nghĩ là... e hèm, ngại ghê .. em nghĩ là ... em vẫn trong sáng nhất nhà CT .
    - Cả nhà có thấy thế k0?
    (cả nhà đứng dậy đồng thanh)
    - Chính xác
    Vậy nên em vẫn mong đc chị chỉ dạy đôi điều. Chứ các anh nhà mình thì kinh nghiệm tình trường nhìu thật đấy, nhưng toàn giấu nghề thui, ứ học mót đc kí rì cả... Mà k0 bít thì chít dở Thía nên......... chị songda ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Èo, hình như trời mưa, một là mấy tên nhà mình bị nói trúng tim đen nên ngồi cắn móng tay...nhìn, hai là ngủ gật không bít, ba là mạng không hoạt động nên ra ngoài trời mưa đứng cho nguội bớt roài, chán nhờ
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui vừa nãy đang quote lại bài này thì phải đổi máy
    Huhu chị songda ơi, chị vô tình hay cố ý mà động chạm đến nỗi đau của em
    Quả thực em k0 phải là tay câu cá giỏi, toàn bị cá ăn mất mồi thui Hôm thứ 7 tuần trc em đi câu cá, cần câu tuyệt vời, mồi câu xin , huhu, thế là vác ra ao ngồi câu. Ngồi mãi ngồi mãi, phao rung rinh, giựt... còn cái móc câu trống trơn
    Bọn cá thật vô cùng nham hiểm, xảo quyệt... sau một hồi móc mồi, ngồi, giựt... hụt....... em đành chấp nhận thương đau mang cần đi về
    Câu cá thật là gian nan, bọn cá thật là khó mà bắt đc...
    Chủ đề câu cá típ nào
    Có ai chỉ cho em vài chiêu cơ bản mà câu cá hiệu quả k0 nhỉ
    Chứ cứ thế này... thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này