1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    À, bác nói đến đây thì tớ biết nhà tớ có nội gián và ai là nội gián, nhưng nội gián này hơi thiên vị tớ. Xét về mọi mặt trừ chiều cao tớ đều thua kẻ nội gián này, nên bác cứ nhìn kẻ nội gián mà đánh giá, tớ nói ko sai tẹo nào đâu. Nhưng mừ phải nói thêm tớ thích ăn bưởi, bưởi làng bác ngon cực kỳ luôn.
    Kể ra thì nhà mình cũng dễ dụ dỗ, nịnh nọt một tẹo là đưa mình lên chín tầng mây luôn .
    Nội gián ơi, tớ nhớ nội gián, lâu lém rùi ko gặp nội gián
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, trời mưa có khác, cóc mở miệng
    Thì ra cóc đang đi rắc thính, đụng hàng mất roài, hehe
    Cóc thì sợ cái j nhỉ doạ cho cóc nhảy đi chỗ khác xem thế nào
  3. MrToad

    MrToad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nội gián đang ốm đấy, nặng lắm, đến thăm đi kìa, mà nhà nội gián đang nhiều bưởi..cuối cùng vẫn ko bít có đc làm quen ko....
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Có em cỏmay đây!!! Gì chứ hẹn hò nói chuyện với cỏmay thì dễ ẹc ah....Cyber chỉ cần mời cỏ may đi măm là cỏmay đi ngay...Còn không thì Cyber chỉ cần gọi điện đến số máy của tớ cũng được...sẵn sàng buôn 24/24 mọi chuyện trên đời từ chuyện tày trời như mắng mỏ sếp đến chuyện con con gián nhà tớ hôm qua mới sinh cháu.......hehe...Cỏmay và Cyber hẹn hò để nói xấu công việc đê....
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui nội gián bị ốm à, hôm nay thì ko qua được tối về gọi điện hỏi thăm nội gián tí. Tớ nhớ ko nhầm thì nhà CT weo căm bác từ đời thuở nào rồi ấy. Bác làm cóc cứ nhảy ra nhảy vô, bỏ lơ nhà CT đến cả năm rùi bi giờ lại nói "ko bít có được làm quen ko", ko bít là bác nói bác hay nói bầy khỉ CT này
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Í, vậy chắc nhà CT có vinh hạnh đón tiếp Mr Cóc cụ rùi
    Bác í vô từ lâu rùi nhưng chắc do tuổi tác nên k0 nhớ, hihi
    Welcome bác lần nữa
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ôi, máy tính đã đc sửa, ngoại trừ việc nó im thin thít như thịt nấu đông
    Cảm ơn chị songda nhìu nhìu nha, nhờ chị mà em lại vào mạng đc rùi thung thướng quá
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vắng vẻ quá ,mọi người vẫn còn
    Songda thả thính câu cá hiệu quả ghê,Mr cóc đã dính thính kìa .
    Songda chỉ cho tớ vài chiêu thả thính với .
    Chào ngày mới nào .

  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng ra tớ đã bị dính mưa, ướt lướt thướt, hic. Mà chả bít tối qua bắt đầu ngủ lúc mấy h, chỉ bít rõ ràng là ôm anh G sớm hơn mọi khi, thía mà sáng nay vẫn gấu mèo, vẫn như chuột phải khói ý, bi giờ lại bùn ngủ roài nè
    Mà hôm qua đi đường cũng bị dính mưa nữa, cả hai lần từ hôm qua đến nay cứ thò chân ra đường là ý như rằng... ướt
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 31/08/2006
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói rồi mà tớ ko rắc thính vì tớ ko câu chùm. Câu chùm nguy hiểm lắm, cá to cũng có, cá nhỏ cũng có, cá điên cũng có thể có. Nên tớ ko thích câu chùm, tớ thích câu bằng mồi hơn . Xem con cá nào to thịt thơm, hình dáng đẹp thì thả câu, cắn thì tốt mà ko cắn cũng chẳng sao ta đi câu con khác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này