1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, tại cô thích đi mưa mừ, tui đã nhắc nhỏ rùi, tắt điện thoại để ngủ cho ngon. Tui ko thấy cô có thói quen đó, tập đê
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngày trước có thói quen cứ 11h tắt máy ngủ cho ngon. Sau tập mãi mí để máy được, bây giờ lại tập tắt máy lại à, mệt nhỉ, có cần phải thế không nhỉ.
    Xem phim "Dị nhân 3" ý, thấy có câu "Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất" Hờ hờ, tui cứ để máy xem khả năng của tui đến đâu
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    K0 cần tắt máy đâu sếp
    Cứ như em nè, để âm lượng chuông vừa phải, có cuộc gọi đến cứ thoải mái mà gọi nhé.... mình nằm nghe nhạc
    Chỉ khổ là cái máy sếp cổ quá, rung cứ bần bật, khó chịu bỏ xừ... nếu là em, đêm nó mà rung, em đập cho nó 1phát, vĩnh viễn nằm im luôn
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ghe nhỉ, thế cô đã tấn công được ai chưa mà dám nói tấn công là cách phong thủ tốt nhất hử . Người có sức chịu đựng kém mà lại còn ... đúng là đồ đã yếu còn thích ra gió
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình có 5 thành viên, ngoài em, sếp em và chị songda chăm chỉ xây nhà , còn lại thì đứng im chào cờ hết
    Chị biennho làm em thất vọng quá, sư tỷ của sếp em vậy mừ sếp em khiêu chiến có ... 5,6 bài mà chỉ chống đỡ yếu ớt có 1bài thui à
    Các anh khỉ nhà mình mà thấy đông ng là k0 bít sợ hay ngượng mà cứ co giò chạy thẳng . Lâu nay chị comay lơ là công việc kinh doanh rùi, chứ k0 thì tha hồ giầy dép để bán cho đồng nát Ôi, giá mà ...
    @ommi : ê, ommi dở hơi chập cheng, cãi nhau hông nhóc
    k0 chơi kiểu dở hơi như nhóc đâu, cãi nhau trên nhà lun
    Chiến k0?
  6. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiii, bi giờ tớ mới bít câu chùm toàn dính cá tạp nham,bít muộn quá.
    Nhưng mà ko sao tớ học hỏi được kinh nghiệm của Songda rùi nhé : câu bằng mồi .Baalaa,hôm nay thực hành lun.Cá ui, cá đâu rùi .Cá to, xịt thơm ,hình dáng đẹp....đâu rùi .Đi câu cá thoai.

  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cái đồ cá há mồm, thích gây sự à ? Người ta cho chùm lưỡi câu rách hết cả mép bây giờ Thấy người ta dạo này hiền lành, cứ bắt nạt suốt. Đồ cậy bé bắt nạt lớn, cậy yếu bắt nạt khoẻ... Hừ hừ,, không có cái đám sếp với pner của em xem, cho 1 chưởng chết luôn, lúc đó ấy hả...
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cái này kiến giải ngoài lề, nhá. CÒn yếu thì mí phải tập ra gió cho quen dần đi chứ làm sao mà chưa tập đã có thể làm được trừ người có sức mạnh vô song thì không nói làm rì. Mờ kể cả vô song thì lần đầu kiều gì cũng vẫn nghiêng ngả, đừng hoành tráng nha.
    Tui nghe ở các xứ sở lạnh người ta cho con ra làm quen với cái lạnh ngay từ khi còn trong nôi đấy, hihi
  9. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ommi mọi rợ, xấu tính Xem anh ăn nói kìa ,ngang phè phè í, toàn giở giọng bạo lực
    Ai là cá hử , láo ta láo toét , chỉ có mỗi bài đó là hết rùi hả , kém quá, quá kém
    Được frozen84 sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 31/08/2006
  10. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    À, hình như là ở Nepal, khi sinh con xong người ta nhúng đứa bé vào nước lạnh, vì khí hậu khắc nghiệt quá, làm như thế cho đứa bé sức đề kháng sau này. Ai không chịu nổi đợt lạnh đó thì ko tồn tại được. Mà smkt ui, làm sao mà dạo này hay bị ra gió thế hử?
    Hai cô ruangoc và SĐNĐ có cách tô chữ giống nhau thế cơ chứ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này