1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Sẽ có, sẽ có quà mà. Tớ chưa kịp cảm ơn quà HN thì đã bị nhắc rùi .
    Mà sao từ NT về HN xa xôi thế mà chuyện tớ bị làm sao ở NT đã về đến HN rùi cơ à . Bí cáo cả nhà là tớ bị rơi mất quả tim ở NT và bị mang về tận Hà Tây cơ đấy, ai ở gần TX Hà Đông đi đòi lại giúp tớ nhé!
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ có đi được Sapa đâu. Hôm đó đi Cát Bà, lúc sms với Nhím là lúc gần đi ngủ. Riêng phòng, khó ngủ lên sms với Nhím.
    Thì cũng tại phải trông nom một đám em,có ít thời gian ở riêng với BB nên không nhớ lời chị Biển về cái vụ hậu quả, hậu kiếc gì đấy được Hì hì. Ở Cát Bà bây giờ có xe đạp đôi nhưng trong phim Hàn.
    Tớ phải trông một đám em nên quên mất tới việc mua quà về. Mà mấy em này lại ăn khoẻ, ngủ khoẻ nữa.Lúc từ Cát Bà về HP mới nhớ ra. Nhưng ở Hải Phòng thì chả có gì để mua về cả
    @Nhím: Tớ không có quà để bắt đền rồi. Nợ nần với Nhìm ngày càng chồng chất lên biết bao giờ mới trả được
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tớ là tớ rất thích đi đòi tim, nhưng phải đòi được cơ và lại còn có thể nghịch nữa . Nhưng tim cậu có đòi về được thì cũng phải trả lại cậu ứ xào nấu, vẽ hoa hoè hoa sói lên đó được nên tớ sẽ ko đi đòi hộ cậu đâu.
    Cậu tự về HĐ mà tìm đê, còn nếu cậu nhờ các khỉ nam thì nguy lắm, các cậu ấy mà đòi là đòi được cả đôi đấy, hihi
    @Mactoc: Lại ngén rùi, lại ngán đồ ăn rùi à, thế thì mấy bữa nữa đi ăn vịt, Tina em được ngồi ngắm .
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Cỏằâ nhỏc tỏằ>i tim là tỏằ> nhỏằ> 'ỏn chĂo. Mà chĂo nỏằ.i tiỏng nhỏƠt là bĂt chĂo hành cỏằĐa Thỏằ câng không có ẵ so sĂnh NỏằY vỏằ>i Sông Đà 'Âu nhĂ.
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    OK .. Tôi luôn sẵn sàng ... ưu tiên người ở xa nên miễn phí luôn
    Cho xin cái thông tin chi tiết nào
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Bive có kịp về trước ngày 06/08 không ? Nếu được thì bọn tớ sẽ hoãn vụ kara lại để chờ cậu
  7. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ai thì sợ chứ chú bờ bờ thì thoải con gà mái. Đợi mấy chị em nhà kia đi chơi về rùi kiếm contact nhé. Tôi cũng ko có contact .
    @Ố mi: Nói vậy thui chứ hát hò thì cứ hát đi, tớ không ra được đâu hê hê. Bu ri quá
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tuần này thôi hả, lém người bận rộn cuối tuần thế. .Thôi để dành đến 7/8 nhé ommi ơi, tớ định tuần nè 1 vụ, tuần sau vụ ommi vậy mà 2 cái dồn vào làm 1 thế nè
    Cái vụ của Bive suýt nữa thì quên may mà có sông đà nhắc nhở, thấy pner tớ bảo tim bay cứ lả tả khắp cả dọc đường Nha Trang, tiếc là không có ai nhặt về bive nhể . Thế mất hết cả hồn rùi hả thế ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
    @ Cyber: khổ thân đi chơi cả BB mà lôi theo cả một đống em làm chi vậy, thế thì vụ hậu đi chơi không có gì à, chán nhể,
    Nhím đang mừng là cuối năm nay nhà CT có tiệc cơ đấy, thế nè thì cuối năm nay liệu có được đi ăn tiệc không đây???? Các member CT đâu hết rùi ra fix lại cái để còn chuẩn bị bụng dạ trước chứ nhể
    @Cỏ May: thế thì T6 nè 2 đứa mình cá lẻ đê
    @Mactoc: sao lại mệt, ăn cháo sườn chống mệt không cô ơi
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    Cậu ơi cậu thích nghe nhạc à. Vậy cậu thích bài nào cậu có thể post tên bài hát và tên ca sỹ thể hiện nhé.Tớ sẽ post tặng cậu. Bây giờ mợi người nghe tạm bài nàynhé.
    Oceans apart day after day
    And I slowly go insane
    I hear your voice on the line
    But it doesn''''''''t stop the pain
    If I see you next to never
    How can we say forever
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I took for granted, all the times
    That I though would last somehow
    I hear the laughter, I taste the tears
    But I can''''''''t get near you now
    Oh, can''''''''t you see it baby
    You''''''''ve got me goin'''''''' CrAzY
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you
    I wonder how we can survive
    This romance
    But in the end if I''''''''m with you
    I''''''''ll take the chance
    Oh, can''''''''t you see it baby
    You''''''''ve got me goin'''''''' cRaZy
    Wherever you go
    Whatever you do
    I will be right here waiting for you
    Whatever it takes
    Or how my heart breaks
    I will be right here waiting for you ​
    Được thanchettc sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 25/07/2006
  10. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhím ui, cái avatar nhìn quen quá, có fải chụp hôm đi chợ hoa sáng và ra bãi Sông Hồng ngắm mặt trời mọc không? Nhìn điệu quá xá hê hê.
    Vụ NT không đến nỗi nghiêm trọng như mấy nàng kia kể đâu (tớ đoán là có thêm nhiều gia vị vào đó lắm đấy ). Tớ chỉ thấy hay hay 1 chút thui, vì mình đang tìm cách tiếp cận thì lại ...bị tiếp cận nên thấy hay ho thui. Nhưng mà dù sao cũng phải cảm ơn bà chị, tự dưng bị thằng em bỏ rơi trôi nổi trên mặt biển 1 mình thì lại giúp được thằng em làm quen cô bé hihi. Chỉ tiếc là xa quá . Ước gì .....................................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này