1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới, tớ post bài được rồi
    He he, sau một thời gian dài làm Chí Phèo, hôm nay tớ làm nhân viên gương mẫu, đi làm sớm nhất công ty (vẫn sau sếp nên hơi akay 1 tí).
    ơ, nhà mình đi chơi hư quá, chẳng ai trông nhà trông cửa gì cả. Thôi để tớ và Tina em vào quét dọn cho sạch sẽ cái đã
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Em F84 ơi, thay avartar đi, chị dị ứng với con mouse lắm, dù nó có cute đến mức nào thì nó vẫn là con mouse mà thôi hic hic, chẳng dám nhìn avartar của em, thấy bài của em là cứ lướt như lướt ván thui
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cậu Long cổ dài hay cổ đại gì gì đó thay avartar, nhìn avartar lấy của người trong nhà này như thế dễ bị nhầm lẫn lắm. Gớm thích thì xin riêng 1 cái độc mà làm avartar chứ ai lại đi lấy copy kiểu thế, chuối cả đồn điền, đọc mà chẳng hiểu gì
    P/s cả nhà: Dạo này mắt tớ bị kém nhưng chưa muốn thay kính đợi đến tết gặt xong mới đủ xiền đề thay hic hic, xương khớp lủng lẻo hết rồi, đề nghị mọi người hỏi thăm tớ huhu
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghỉ, mạng ở nhà bị hỏng. FPT internet cực chuối. Nó close port những thuê bao style (giá rẻ) để phục vụ bọn thuê bao giá cao hơn. Cực chuối luôn. Đó là nghi ngờ thôi.
    Em Fz84 ốm vào những ngày nghỉ thật tố đẹp cho pà kon khu phố quanh nhà em đó quá. Nhất là mấy em bé khu đó vì được hưởng ngày nghỉ quốc khách trọn vẹn. Không bị dọa, bắt nạt nữa
    Mấy hôm nghĩ này chả có cảm giác gì là nghỉ cả. Muốn đi đâu đó riêng cùng BB mà BB cứ đâm đầu vào công việc. Tớ toàn phải làm xe ôm bất đắc dĩ. Hix hix. Yêu là khổ !!!
    Sau mấy ngày nghỉ là phải đâm đầu vào làm để lương tâm đỡ áy náy nhá cả nhà
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ui, một người như cỏ may mà lại ko bít quả bòn bon nó như thế nào à. Phí quá phí quá, đề nghị Hbb cập nhật kiến thức về quả này cho cỏ may khẩn cấp. Cỏ may ơi, nhớ để dành "hoa hồng" vụ này cho tớ nhé. Quả gì chứ bòn bon thì 1kg or 2kg or more thì tớ cũng chìu hết he he, chuyện nhỏ như con thỏ ý mà
  6. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Thế chị nói xem quả bòn bon nó như thế nào. Nhỏ hay to? Ăn vào ngọt hay chua ? Cỏ May hỏi như thế thì chắc gì Cỏ May đã không biết. Hỏi như thế để tên HBB mang về nhiều thì sao.
    Em thì em thật sự không biết. Chị "úp đết" cho em với.
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, tên này đánh bùn sang ao nhanh thế em
    Chị mà úp đết được cho em thì chị đâu cần phải qua cầu Hbb thế kia. Với lại em phải "uýnh" đúng mục tiêu và trung tâm chứ, cứ "uýnh" trượt ra ngoài thế này thì làm gì mà chả suốt ngày kêu ca he he.
    Kêu gọi Hbb úp đết cho cả nhà vụ bòn bon nhé. À, còn có Bive hỗ trợ nữa cơ mà, lo gì. Dạo này bòn bon bán dạo nhiều lắm, ko phải khó mua như trước.
    Tuy nhiên nhớ chọn chùm nào trông nuột 1 tí, quả đều trông dáng như bưởi năm roi thu nhỏ, đừng dại tròn chùm có quả tròn vo nhé, tớ ko thích ăn loại tròn vo vì nó ko ngon he he
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình đi đâu hết mà để mỗi Cyber và mactoc buôn bán thế nhỉ?
    Hay là vẫn còn dư âm của mấy ngày nghỉ thế?

  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 1 mình mactoc solo, thôi bù lại những ngày ấm ức không được post bài vậy.
    Amore đâu rồi nhỉ, cậu có học môn nào liên quan đến làm survey không.
    À, ai có phần mềm nào chuyên về phân tích thống kê hay hay cho tớ xin cái
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, hôm qua tối muộn mí thò chân về được đến nhà trong tình trạng lơ mơ, ko còn tỉnh táo nên đến sáng nay mí bít là có tin nhắn đầy thiện chí của hbb về vụ vận chuyển quà vào cho bive. Tiếc thật, hôm qua về chỉ có nhắm 1 mắt tắm 1 cái, bị mami canh nên quờ quạng được chút cơm rùi ngất lun, điện thoại là cái gì đó rất xa vời. Chẹp, sáng gọi cho hbb 2 lần mà không được, chắc là lên máy bay mứt rùi, tiếc thật, đang định gửi cho em mình ít chè và mấy em nữa ít quà cho Hbb có cơ hội làm quen và nhờ vả các em ý dẫn đi chơi.
    Thui, Hbb ơi, vào đấy thì gọi điện cho tớ nhá, tớ nhờ mấy em hướng dẫn cậu khám phá Sì Goòng. Mà không biêt cậu ở đấy mấy ngày nhỉ
    Mệt quá, tớ thông báo trước : quà HG : không có gì vì tớ mang được cái thân tớ về là hoành tráng lắm rùi đấy, hic, có mấy xe nưa bọc mấy thứ linh tinh mà đi đường xóc, đến cầu Thăng Long xuống kiểm tra hiện trường thì mấy cái túi thủng sạch, nội dung rải dọc đường đánh dấu hết roài
    Mệt quá, oải quá, tớ đi gội đầu đây, tối qua bị canh ứ gội được, hic
    Nhớ cả nhà nhìu lắm, đến cột cờ mà ko gọi điện cho ai được, iu nhà mình, iu và thương trợ lý nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này