1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Em ui chứ ký có vấn để khi qoute lại, phải học tập lại pner em đi.
    Bi ve ui, bạn của bive khi nào vào đó. Còn vấn đề có đi đại hội ko thì đi cũng được, ko đi cũng được. Đi vui nhưng mình đi cá lẻ nhà CT cũng vui mừ . Ví lại đi đại hội đông thế các khỉ nam nhà mình có sợ bị lộ........... ko nhỉ?
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh đầu giờ nào
    Đấy, cái avartar này có phải là đáng yêu biết chừng nào không??
    Sm ơi huhu, tớ dạo này hay bị mệt và xuống sức lắm, chẳng đi đâu được. Thôi để bảo toàn chất lượng sản phẩm, cậu măm măm hộ tớ đi vậy và đồng thời sẽ hẹn cậu trả tớ món khác vào dịp gần đây nhất. Đó là sinh nhật người nào đó trong nhóm mình he he, ko quên được
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, cái thời tiết khó chịu quá đi mất, rõ ràng không nóng nhưng cứ oi oi tưng tức làm sáng ra cái mặt tớ đã nhăn như bị.
    Hơ, sáng nay tớ lấy xe của mami đạp đến công ty, hơ hơ, lâu lâu không đi xe đạp thấy hay phết, oánh võng tứ tung, nó cứ dặt dẹo bùn cả cười. Mà guồng một lúc chân cứ nhắng nhít hết cả lên lại phải từ từ, đạp nhanh thì ko theo kịp, hihihi, đến mấy em ở cty hỏi " sao hôm nay chị đổi con Dylan đi à". Thế mà cái hôm ở Nha Trang hai thầy trò đi xe đạp đôi hoành tráng lắm nhá
    Dạo này hay bùn ngủ quá, cứ tầm 9h30 - 10h mắt tớ nó cứ díu dan lại mí sợ chứ. Bắt đầu đi học từ hôm qua mà chán ơi là chán, cô giáo điểm danh bằng bài kiểm tra, vậy là hết cơ hội có quyết định đột xuất bùng học đi lang thang rùi. Sao mình đi học lại chỉ nghĩ đến chuyện bùng nhỉ
    Tỷ còn lơ lửng ko, hạ cánh xuống đất đê. Trưa nay mình cũng đi cà phê xem có lơ lửng không, hihihi
    Thông báo: bòn bon sắp hết rùi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sao tớ chẳng nhìn thấy cái avatar của trợ lý được nhỉ. Hì, tớ nói khí không phải nhưng còn có ít mà mang lại cho cậu cũng hơi ngại nên thui nhé, tớ măm hộ rùi sắp tới sinh nhật của ai ai đó tớ nhường cậu miếng bánh gato của tớ, ồ kí
    Ơ, mà có cái đại hội rì rì đấy, hôm qua cũng có mấy người hỏi tớ rưng tớ chả bít nó là cái gì. Chẹp, chả quan tâm lắm, tớ thích cục bộ nhà mình thoai, hhihihi, ứ thích chỗ đông người, lộn xộn tạp nham lắm.
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là dù đã trao toàn quyền xử lý cho cậu. Nhưng sao nghe câu này mà lòng đau như cắt nước miếng đầm đìa hic, ý quên nước mắt đầm đìa
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng rại, lỏĐn trặỏằ>c ĐỏĂi hỏằTi câng chĂn òm he he, sori ai làm BTC là ngặỏằi trong nhà mơnh nhĂ. Vỏằ>i tưnh cĂch và tặ tặỏằYng cỏằƠc bỏằT thơ nhà mơnh ko 'i là hặĂn, cỏằâ cĂ lỏằ vỏằ>i nhau hoành trĂng có khi còn........."lỏằ.i" hặĂn cỏÊ 'ỏĂi hỏằTi ẵ chỏằâ
  7. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình hình là ông bạn tớ chiều nay vào nhưng mà lại ko bay thẳng vào SG mà lại bay vòng vèo thế nào đó để lên Madagui - khu du lịch ở Lâm Đồng để hội quân cùng cả công ty tớ. Vì thế tớ nghĩ lại là nhà mình đừng gửi quà cho tớ nữa, khổ thân ông ấy đem đi lòng vòng. Để lần sau, nghe nói sắp có 1 em xinh tươi sẽ làm post woman chuyển quà cho tớ - như thế thì quà sẽ tăng thêm phần giá trị hihi.
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày gì mà đông đủ ghê Thấy cả ku thanchettc đang chen lấn xô đẩy ở đây, dụ khị người ta đi ĐH ttvn hả ông ?
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình ơi, xịt cầy đê, lâu lắm không xịt cầy roài, nhớ quá.​
    @i ốt: tình hình là mua quà rùi, em không bảo cái em xinh tươi nào ra nhanh thì quà lại bị triệt tiêu đi mất, lúc ý cấm kêu nhá.
    Tớ đang bắt đầu công cuộc tìm người góp gạo thổi cơm chung cho tớ ăn uống có điều độ vì mami tớ sắp viền nhà khoảng 2 tháng. Hic, điều đó có nghĩa tớ sẽ bị bỏ rơi trong 2 tháng, nhà đứa bạn tớ vẫn góp gạo thổi cơm chung lại ở khá xa nhà tớ, tớ mà xuống dưới ý măm thì đúng là ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng, nhất là buổi tối hơi thiếu an toàn. Hic, nên tớ trình bày hoàn cảnh ví nhà mình ở đây xem ai có thể sắp xếp cho tớ đến măm ké hoặc có thể đến nhà tớ măm cùng cũng được. Điều kiện cần và đủ là tớ sẵn sàng xung phong nấu cơm rưng người kia rửa bát quét nhà, hihihi, cần có mỗi thế.
    Tớ hông ăn được 1 mình mà trong 2 tháng ăn uống lung tung thì chít, làm rì có sức mờ...đi chơi. Hic, thông báo khẩn cấp, ai có nhu cầu liên lạc trức típ, hì hì
  10. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    MỘT HÌNH THỨC GIÁN TIẾP ĐỂ NÓI LÀ MUỐN ....."chống lầy" hay " chống kiềm"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này