1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý ngày trước đi học ko có mẹ có sao đâu. Vẫn sống béo trắng mũm mĩm. Bi giờ bày đặt ko có mẹ ko có chỗ ăn cơm, bơ .............. vơ
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn thì tớ nói là muốn, tớ ứ sợ gì mà không nói, muốn nghĩ sao thì nghĩ, hờ hờ, hôm trước đi nhận quà trình bày rùi, chả việc rì phải trình bày nhìu nữa, đừng có xúm vào mờ bắt nạt tui nhá. Ghéttttttttttttttt. Hông bít ai "mún ăn gắp bỏ cho người", hờ hờ, nhờ
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì ko phải cậu mún mà là tớ mún được chưa. Cả nhà ơi tớ mún lấy chồng, tớ mún có chồng. Mỗi tội tên pner của tớ nó còn ở đâu đâu ấy, chẳng chịu về đây cưới tớ, nên tớ vẫn phải đi về một mình cô đơn. Mà cô cũng phải thấy muốn dần dần đi mí lấy được chồng, tớ muốn lấy chồng cả chục năm nay rùi mà đã lấy được đâu, hứt hứt.
    Hôm qua lúc muộn muộn, nhìn trăng rằm mê thật, sáng ơi là sáng, ánh sáng của nó làm lu mờ cả ánh sáng của đèn điện luôn (vì lúc đó đèn điện tắt gần hết rùi ). Có ai ngắm trăng giờ đó giống tớ ko nhỉ?
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, roài, đây là cô ra ngoài bẩu tui vào phản pháo à nha, tui hông có hiêu chiến à nha.
    Chẹp, bớ làng nước ơi, chiềng làng chiềng chạ này, Songda mún lấy chồng lắm rùi, prn của SD ở đâu đâm sấp bổ ngửa chạy đến đi này. Rưng mà người ta vừa mới lảng vảng thì lại không cho vào, người ta vào rùi đổ tứ tung thì lại kê gạch bắt người ta đứng lên, có khác nào 1 tay ấn ngã nhưng chân lại kê ngang người hông cho ngã hông.
    Hì hì, mà sao mún sớm thía, muốn cả chục năm nay rùi cơ à, chẹp chẹp, thảo nào, hic, thảo nào thảo nào. Ừ, trăng đêm qua đẹp lắm, nhưng trăng đêm nay đẹp hơn nhìu, các cụ bẩu mờ, trăng tròn là trăng 16, tối nay có ai ngắm trăng 16 hông nhỉ, nếu có là cùng tư tưởng nhớn lãng sì mạn ví tui đấy. Hôm qua cô bắc ghế ra sân ngắm 1 mình, ngắm trong mơ hay là ngắm ở đâu vậy, hihihi
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem map, tìm nhà mình đi mọi người ơi
    http://www.wikimapia.org/#y=16454525&x=107641296&z=4&l=0&m=s
    Ai dùng net tốc độ thấp thì không khuyến khích lắm đâu. Cái này là ảnh nên load lâu lâu đấy.
    Lâu lâu mình mới vào xem lại, thấy xuất hiện một số comment lạ. Tò mò đọc thử thấy ghê quá. Nhưng nghĩ lại thì thấy mấy cái chuyện đó cũng chẳng liên quan đến mình, và cũng không hẳn là sự thật 100%. Nhưng dù sao, kiếm mỗi nơi một phần của cái bánh mỳ, ghép lại - cũng thành một cái gì đó giống sự thật đấy chứ. Hãy nghĩ " nothing''s perfect" và "nothing''s impossible".
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    À mấy chuyên gia xem tuổi nhà mình, chị biển nhỏ, Hoa ... ơi xem hộ em tuổi 74 ví tuổi 80 thế nào. Em có đứa bạn iu anh 74 nhưng bi giờ sống chết đòi bỏ vì nói đi xem nói ko hợp tuổi, ko lấy nhau được, nói mãi rùi ko nghe, bó tay luôn. Em/tớ muốn xem nó kỵ đến mức nào mà bạn em nó hâm thế
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ôi dời, cái cớ cả thôi. Có ai bảo sinh năm 59 hợp với 80 không??? người thì bảo điên à, ngwòi thì bảo chẳng sao. Và thế là đoô này đã 2 con và rất hạnh phúc he he, mặc dù vẫn xưng hô "chú" "cháu"
    Còn nó kỵ đến mức..........ko sống chung 1 nhà được với nhau nên mới đòi bỏ nhau he he.
    Nếu ai cũng đi xem tuổi thế này chắc là tớ chẳng còn cơ hội làm lại nữa rùi
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko hẳn là cớ đâu cậu ạ, cái đứa bạn này của tớ hơi bị mê tín, nên coi trọng 3 cái thứ lăng nhăng này lắm .
    Mà cậu có bít tại sao status của 2 cô nhà mình hôm này lại cứ "Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rùi" ko? hết cô này đến cô kia. Tớ mà sửa cái status đó thì tớ sửa lại "chỉ có trong tôi đêm đã sang ngày lâu rùi" vì tớ toàn được mơ đến tối để đi ngủ thui, nhưng lại toàn thấy ngày thui, huhu
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mất trí, mất trí. Có câu "Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" nhưng cũng có câu "Nhân định thắng thiên". Có khắc thì có khắc nhưng nếu đã mê tín thì hãy tin rằng "Ở hiền gặp lành", trời sẽ thấu người có tâm, cứ thật tâm và hết sức mình vì nhau thì cũng sẽ không bị ông trời phụ thui. Chỉ trừ phi cảm thấy thực tế không hợp nhau, không có tình cảm triệt để, sự kết hợp không có kết quả thì hẵng thôi chứ đừng vì tuổi tác mà có quyết định như thế.
    Chẹp, bàn ra tán vào làm chi, "lắm thầy nhìu ma", cứ thẳng tiến mà làm, càng biết nhìu càng khó quyết định
    Hơ hơ, mình dạo này hay ní sự nhỉ Chẳng nhẽ cà phê lại phát huy tác dụng
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Làm việc đi nhá, nick thì để invi mà sao hóng hớt thía nhỉ, đấy gọi là tư tưởng nhớn gặp nhau đấy, hihihi, nhất đinh có đi hát hò sẽ gạ cô ý song ca bài nì, chẹp. Tớ bi giờ đêm ngày cũng cứ có chỗ dựa là ngủ được, chít dở
    Ấy ơi: So try as you might, and try as you may, try to forget just one more day
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này