1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Về quê mùa gặt nào​

    Tớ có ý kiến mình đi về luôn cuối tuần này nhé, xe máy cho chủ động, mình sẽ di chuyển bằng xe máy cho chủ động việc đi lại nhé. SD và omi vào cho ý kiến đê
    Đang vào mùa gặt rùi, về quê thích lắm, lúa vàng ươm hai bên đường nè, hương lúa chin thơm ngọt nè, có bưởi rùi nè, có na nữa nè, xịt gà thả ngon lắm nè. Trời vào thu nắng rất tươi nhưng không gắt đâu, gió lại mát nữa, trời lại trong nữa, buổi chiều đi thả diều, tối về bắt đom đóm nhé, thích cực, yên bình cực, về thui, về thuiiiii
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì đi đứng thế nào đây để tớ còn biết
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu cũng được mà SM ơi. Đi tàu cho an toàn. Đi xe máy đường dài tớ ngại lắm. Đi tàu đi. Lúc về chuyến tàu đêm. À nhầm, chuyến tàu buổi tối. Nếu đi tàu thì ngại cái vấn đề đi lại ở chỗ Omí thôi.
    Còn đi xe máy thì đến đó đi chơi, tổ lái ở đó được. Nhưng đi về HN thì ngại lắm. Chẳng nhẽ lại ở lại nhà Sông Đà.

    PS: Phải công nhận hồi còn trẻ. Cái hồi cấp 3 đấy. Thanh niên trai tráng, cứ đi chơi là hì hục phóng xe đi. Tầm 100K phóng tít mù. Bây giờ già rồi. Không ham hố đua xe đường trường được.
    Được Cyber sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 11/09/2006
  4. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ có ý kiến nho nhỏ với SM nè . Lúc đến đó đấy. Kiếm cái sườn đê nào nhiều cỏ sạch. Tớ và ấy nằm cạnh nhau ngắm mây trên trời nhé. Yên tâm đi, bé BB chỉ biết làm việc thôi, không được đi cùng đâu . Nếu đến đó được thì sẽ như thế nhé
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Không thấy 2 khổ chủ lên tiếng mà những người khác cứ ý kiến ý cò trước mới lạ chứ
    Biết đâu biết đâu đấy ..... hehhehhehhe
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi tàu thì dĩ nhiên là cũng được, đi ô tô cũng được nhưng nếu bằng các phương tiện ý thì
    1, Chỉ ở nhà 1 tên được thui và đi chơi cũng chỉ loang quanh trong xóm
    2, Phải biết lái công nông hoặc máy kéo mới hi vọng được đi chơi xa xa chút, hhihi
    À, còn chuyện kiếm bờ đê á, chả cần, tớ ngồi đâu ngắm mây cũng thích, hihih, nhất là trên cây có quả ăn được. Nhớ hồi xưa đi chơi núi Gôi ngày 20/11 bằng xe đạp, cứ mệt cái là tự đam vào đống rơm ven đường ngã uỳnh ra nằm nghỉ lun, vừa êm vừa thơm, thích cực
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy mọi người cũng có hứng đi, trời lại đẹp, ý định thì đã được thông qua, tớ chỉ thổi kèn thui.
    Mà sao thấy omi vào rùi mà ko nói gì nhỉ, hay chạy làng, hay suy nghĩ lại rùi. Phù, chẳng nhẽ....
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem mọi người có bận gì cuối tuần này không chứ ? Thế có ai có kế hoạch gì chưa ?
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Sm bị ấm đầu à, bi giờ làm gì đã có lúa mà gặt, vừa mới tuần trước về thím tớ còn đi phun thuốc sâu . Đúng là cái đồ ....... gần mất hết gốc roài
    Ví lại tớ cần phải đính chính thêm, ở quê bi giờ ko còn chỗ thả diều (à có ven đê, nhưng từ nhà tớ ra đê thì khá xa khoảng 4,5 kim gì đó, còn nhà omi thì ko bít?), ko có diều đê thả (muốn thả diều thì mua mang về sẵn), đom đóm cũng ko còn để mà bắt đâu, nhưng yên bình thì có, tối đến nếu ko có trăng thì đường đen thui, tối mò
    Nhà mình nên nên chọn hôm nào giữa tháng, ko mưa có trăng thì về đi còn hơi thú vị tí . Tớ về nhà thì truyền thống toàn có ăn và ngủ
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mùa này bói đâu ra sườn đê có nhìu cỏ, muốn sườn đê có nhìu cỏ thì phải về vào mùa xuân, mùa này cỏ cho trâu bò ăn còn ko có nữa là cỏ cho các cô cậu nằm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này