1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Giải đáp thắc mắc vấn đề đi lại nha
    Có 3 giải pháp
    1. Đi xe máy: Thích về lúc nào thì về, thích đi lúc nào thì đi, về quê có phương tiện đi lại, có thể ra biển chơi, or lên ngồi bờ đê ngắm sông, nằm cỏ như ý tưởng của smkt ví Cyber.
    2. Đi ô tô: Ô tô huyện, cực xấu, cực bửn, nếu hôm nào nhiều người thì xin mời mọi người đứng, mà đôi khi đứng cũng ko có chỗ đứng . Tên chịu nóng kém như hbb, or thích nghi kém như ... thì ko đi được đâu .
    3. Đi tàu: Tàu chỉ về đến tp Nam Định, từ NĐ xuống đến nhà Omi or nhà tớ còn khoảng tầm 35km. Mọi người sẽ có 2 cách để về, 1 là bắt ô tô đi tiếp (đến đây ô tô chắc chắn ko có chỗ ngồi, chỉ còn chỗ đứng ), or thuê xe ôm đi về, or sm mượn cho mấy cái xe máy đi về, nhờ tuốt vào tài xoay xở của sm.
    Đó sơ sơ thế mọi người mún đi gì thì đi, tớ thì ko khoái đi xe máy nhưng cũng kinh hoàng lắm khoản ô tô về quê
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thế ! Nghe nói đến trâu bò ăn cỏ ở đấy hết rồi là tớ nghĩ ngay đến "hậu quả" của chúng để lại. Chẳng may nằm trúng "hậu quả" của nó thì toi. Tớ thích sườn đê vì hồi nhỏ về quê ra đó nằm ngửa mặt lên trời rồi. Chắc chỉ có quên tớ mới có.
    Mà cũng chẳng sao. Nếu về đó thì vác chiếu ra đấy... Ặc ặc... không ổn. Mang chiếu ra thì có nhiều vấn đề quá. Vì hồi trước có đọc bài báo về mấy em sinh viên trường Ngoại Ngữ vác chiếu ra sân bóng overnight với nhau.Tệ nạn quá. Ghê quá... (à nhầm. thích quá !)
  3. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ko kết hợp giữa cách 1 và cách 3. Cho cả xe máy đi Tàu. Đến NĐ, thì lấy xe đi tiếp về nhà Sông Đà, Ô mí... Vậy là ổn.Mọi người bố trí điểm danh, lên danh sách.Rồi cứ 2 người 1 xe.
    @Cỏ May: Nếu Cỏ May đi thì tớ với Cỏ May một xe nhé. Đến đón Cỏ May ở nhà rồi mang Cỏ May ra ga. Rồi "vất" lên Tàu. Rồi mang từ Tàu đến nhà Sông Đà.
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Hiiii cách của cyber hay đấy, liệu có được ko sông đà???
    Ui Cỏ may ưi nghe cyber đòi đi cùng cậu về Nam định mà tớ tưởng cyber đang vác cái ... gì về Nam định hixhix hết "mang" rùi đến "vất" rồi lại "mang".
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    À, cách đó cũng được nhưng điều quan trọng là đường xấu là đoạn đường từ NĐ về nhà tớ cơ, chứ ko phải đoạn từ HN về NĐ ví lại giá xe máy đi tàu đắt lắm tầm khoảng 70-80.000/1xe, thấy đi thế hơi phí, còn nếu nhà mình nhìu money thì đi thế cũng được
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Rỗi việc quá, toàn kéo nhau vào đây bốc phét. Quê tớ ấy hả ? - không có đê, không có cỏ - đường đổ ximăng hết cả rồi; trâu thì cũng hiếm lắm, chỉ ngoài chợ là sẵn thôi; đêm không trăng sao thì cũng có đèn đường đến hơn 10h cơ. Tóm lại là chẳng có nhiều cái lãng mạn cho các cô nhà mình thưởng thức đâu Được mỗi cái là không khí trong lành, người ít và không cãi nhau như TP, đồ ăn cũng rẻ hơn ( ngon thì không chắc).
    Hay là mình qua nhà tớ rồi ra biển nghỉ đêm đi. Sắm mấy bộ bài, ít đồ ăn - he he, ai thích lãng mạn và phiêu lưu thì đi dạo đêm bờ biển, tớ đăng ký 1 suất " tứ trụ"
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Oài, cậu để yên cho tớ câu kéo nào? Cậu có tiết lộ thì cũng phải tiết lộ từ từ chứ, ai lại nói thẳng tưng hết ra thế . Bi giờ hôm nào mà về muộn đứng trên cầu nhìn xuống cũng thấy toàn đèn là đèn đấy chứ nhỉ? Nhưng khu nhà tớ chưa có đèn đường, có đèn ngõ xóm thui, thắp cả đêm chứ ko thắp đến 10h đâu Omi ạ. Nhưng đảm bảo tớ vẫn tìm được chỗ cho nhà mình ngắm trăng (nếu có trăng) mà ko bị xen lẫn ánh đèn điện .
    Về quê tớ mùa này còn được thưởng thức mùi ... thuốc sâu ... vô cùng .. hấp dẫn ...
  8. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là ko thấy có gì có thể được gọi là lãng mạn ở đây cả
    Vậy tính thế nào???
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá, SD tự dưng vào mắng mình xơi xơi kìa, sao tự dưng cứ như tớ làm gì cậu thế.
    Mà hai tên này hôm nọ chỉ hứng chí hay sao ý, có muốn mọi người về nhà mình không mà chưa chi đã doạ dẫm, chưa chi đã chê bai nhà mình gớm thế (không biết ai là người mất nguồn gốc đây). Chẹp, tớ cũng chỉ tạo cảm hứng cho mọi người thui mà, tại tớ đi mấy nơi thấy lúa chín rùi nên nghĩ thế thui chứ tớ cũng có ở gần ruộng đâu mà bít được mùa. Chẹp, chả đồng điệu gì cả, thành ra mình vào kêu gọi rùi lại thành nơi để xả rác, phùuuuuuu. Đường xấu thì vẫn đi được, chưa đi đã ngại thì làm sao mà còn hứng thú đi nữa. Người ta chưa kịp lên tinh thần đã co chân dập tắt cái phụt.
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, liệt kê mấy nơi lãng xì mạn nha. Thứ nhất nhà tớ cách bờ đê sông hồng khoảng 5km. Chiều có thể ra bờ đê ngồi chơi thả diều, ơ nhưng tớ quên ko để ý đợt này bờ bên nhà tớ là nở hay bồi, nở thì tiêu luôn .
    Nếu về ngày có trăng, buổi tối trăng sáng đẹp mà bình yên, nếu ai nhạy cảm chút có thể cảm nhận được mùi thơm của lúa (hồi tớ ở nhà tớ chẳng bao giờ ngửi thấy, thế mà khi đi xa về rùi thì lại thấy cái mùi thơm của lúa rõ đến thế). Nếu mùa lúa chín thì có mùi rơm nồng nồng, ngái ngái .
    Gần nhà Omi có biển, chúng ta có thể xuống biển chơi, nó hoang sơ và hơi bẩn ( bẩn ở đây là cái mạt gì đen đen nhỏ nhỏ ở nước + phù sa của sông hồng đổ ra nhưng nói chung là ko vấn đề gì) hơn so với nơi khác.
    Điều quan trọng nhất là nhà mình về thăm quê tớ, Omi và Smkt. Nhà CT này ngoài HN, HP thì còn mỗi NĐ chớ mấy. HN thì ở hàng ngày rùi, HP cũng về đó liên tục, thui lần này về thăm quê tui đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này