1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc Sống là nơi ta....(^_^)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Thế này k0 bị coi là spam đâu. Em vừa check lại mail, có 1cái của mod gửi cho, mod viết đúng quá nên cứ giữ mãi (thông thường thấy của mod là xoá béng )
    Trích nguyên văn nè:
    Đôi khi bai viết của một người chỉ là môt từ hoặc đôi khi là im lặng cũng đáng giá hơn cả một trang soạn thảo...và trường hợp này chưa thể coi là spam và đáng bị xoá bài.
    Cảm ơn bạn đã góp ý!!!
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Spam là gì ?
    Có người nói spam nghĩa là post bài không có nội dung. Nhưng đã post bài thì dù là 1 ký tự đi chăng nữa cũng phải có nội dung chứ ? Chẳng qua là người ta không chịu và không thể hiểu
    Có người nói spam là post lên những bài có nội dung không phù hợp với topic. Thế như thế nào là phù hợp - được đại đa số người tham gia topic công nhận ư ? Thế thì phiền hà nhỉ, cứ mỗi lần có bài viết lại phải tập hợp mọi người lại lấy ý kiến xem có phải là spam không. Có lẽ vì lý do đó mà Mod ra đời chăng Tiêu chí của Mod là " Thuận tao thì sống, chống lại thì chết", vì thế nên bài của các em gái, chị gái còn được ưu ái đôi chút, còn bài của anh em nhà ta thì cứ gọi là "tèo" như 11/9 - nghĩa là tèo mà không được dự đoán trước, tèo trong ấm ức, tèo trong ngờ vực, No way !
    Ai bảo cứ làm con trai là sướng, ở ttvn này chỉ có con trai làm Mod là sướng thôi
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hehe, như dân ta vẫn nói... ''trình bày j thì lên phường!!!''
    Anh ommi nói nhiều quá, sang topic kia mà trình bày với mod nhá
    Mà mod khôn thật, cứ im thin thít, chờ dân tình ca thán mệt rồi bắt đầu vào đập chít ăn xịt cả đám, keke
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Hi everybody
    độ nè đông vui vậy nhỉ, náo nhiệt cả nhà Canh Thân, làm vụ nhậu nhẹt đê cả nhà ơi.
    Thích lang thang quá, lang thang đi
    @ chị xinh đẹp: em đi chơi pikachu nhé
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà ngày mới!!!
    Chúc mừng Sinh nhật Bive he he[r22)]Chúc Bive sớm được tròn như Bi và đẹp như Ve (màu ý) he he
    Sang tuổi mới nhiều niềm vui, tiếng cười, thành công và sớm ko bị mọi người mắng là dại gái nữa, tội nghiệp lắm
    Đặc biệt sang tuổi mới rồi, lớn rồi, chịu khó học tập galăng hơn, chăm gửi quà cho các bạn ngoài này ngày đêm mong ngóng (quà) cậu​
  6. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nghe nói bive giầu lắm, thôi đừng dại mấy em gái làm gì về đây để tớ thịt cho...hehe
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY
  8. bive_vn

    bive_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá huhu, tớ đang vì cảm động này. Cảm ơn Mactoc nhé, cảm ơn nhiều lắm...Nhưng mà tớ không dại gái đâu nhé.
    @Mất thuyền : Vào đây mà thịt tớ đi, nhưng thịt tớ không ngọt như thịt người khác đâu, khó măm lắm cô ạ.
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN Bive
    Có thừa bánh Sn thì gửi ra ngoài này nhé, dạo này ngoài đây ốm đói quá
    Tình hình hôm nay ko phải đi làm, thấy rỗi rãi quá. Ai biết chỗ nào uýnh lộn không ?
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Định để mai cho đúng ngày nhưng sợ mai lại....mải chơi...quên nên thui chị cứ chúc hôm nay cho chắc ăn nhá. Chẹp, cái ngày của em lại đúng vào chủ nhật mà ở ngoài này có tốt bao nhiu không, ở xa nên mọi thứ cứ phải chậm trễ đến thứ 2 vì một lí do cực kỳ đơn giản: ngày nghỉ hông ai làm việc và hông ai ngồi đó để nhận được trừ phi em...canh. Đấy, xa nhà mình cái là bao nhiu cái nhỡ nhàng, khổ thưn chưa, chẹp, hoa sữa ngoài này thơmmmmmmm lắmmmmmm, cốm ngoài này dẻooooooo lắmmmmmmmmm.
    Thui không trêu nữa, khổ thưn thằng bé, bé thía mà đã phải xa nhà

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM
    Chúc em tuổi mới có nhiều niềm vui, thành công, hạnh phúc
    Chúc em nắm bắt được những điều đích thực của cuộc sống, đừng mải miết với những cái vẩn vơ và ngoan hơn nhé. Chơi thía thui, bớt xấu tính hơn, hihihi, học tập và phát huy tính tốt hơn, hihii, cái này học của nhà mình ý
    Hihihihi, túm lại dù sao vẫn thích em ở ngoài này cùng nhà mình hơn. Chúc em có một sinh nhật vui vẻ và nhà mình sẽ luôn ở bên em trong ngày vui này và tất cả những ngày sau đó​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này