1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ô là lá la, hôm nay mình không đi Cát Bà nên ở nhà xây nhà hoành tráng ví mọi người.Tui đang bùn đây, chả biết làm j cả.hè hè hè hè
    Mờ sao hôm nay mình cười lắm điệu cười thế mà chả thấy vui tẹo nào cả là sao nhỉ?
  2. thanchettc

    thanchettc Guest

    Hờ hờ đọc được cái này, post lên cho mọi người cùng đọc nào?
    Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.
    Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội hoạ. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.
    Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến "buôn dưa lê".
    Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.
    Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.
    Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai hoạ từ đó
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    SO SÁNH PHỤ NỮ VÀ NGÔI NHÀ
    Những điểm tương đồng: - Phụ nữ cũng như ngôi nhà, bạn luôn thích thú khi ngắm nhìn nhà người khác và tự thấy nhà mình sao mà?xấu xí, quá nhỏ hay quá bự. Nhưng bạn chỉ muốn thêm nhà chứ không muốn cho ai nhà của mình cả.
    - Làm quen với một phụ nữ cũng hăm hở như bắt tay vào xây dựng một ngôi nhà. Càng nhiều công trình một lúc càng khoái, càng tự hào. Thế nhưng càng làm càng mệt mỏi và có lúc chỉ muốn?bỏ của chạy lấy người.
    - Một ngôi nhà lớn và đẹp cũng như một phụ nữ vậy, luôn làm khổ bạn. Lúc nào bạn cũng phải tốn kém công sức và tiền bạc cho việc duy trì vẻ đẹp đó. Ban đầu là niềm hãnh diện, nhưng sau một thời gian có thể là cơn ác mộng?
    Những nét khác biệt:
    - Một ngôi nhà được thiết kế kỹ sẽ không khác biệt so với khi xây dựng sau này, còn một phụ nữ dù được tìm hiểu kỹ đến đâu vẫn luôn rất khác biệt so với hình dung của bạn lúc đầu.
    - Những khiếm khuyết của ngôi nhà thì có thể sửa chữa được, nhưng đối với phụ nữ, tốt hơn là bạn hãy tập sống chung với những khiếm khuyết đó.
    - Có thể chấp nhận ở một ngôi nhà đã qua nhiều đời chủ, nhưng khó có thể chấp nhận như thế đối với một phụ nữ.
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Sorry mọi người nha...vì T2 thì tớ không đi được rùi....hôm đó phải đi học thui...nghỉ hai ngày liên tiếp T6 và T2 thì cô cho nghỉ thi mất.....mà nghỉ thi là sẽ bị treo bằng tốt nghiệp luôn thì toi...
    Chúc mọi người đi vui vẻ nha!!!
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Tỉ cái phức tạp
    Nếu bạn giới thiệu cô ta với gia đình mình,cô ta cho là bạn định "trói buộc" cô ta.
    Nếu bạn không giới thiệu, cô ta cho là bạn chỉ định quen cô ta "qua đường" không tính chuyện lâu dài.
    Nếu bạn tặng nhiều quà cáp cho cô ta ,cô ta nghi ngờ bạn đang có "ý đồ mờ ám"
    Nếu bạn không tặng quà, bạn bị cho là người keo kiệt, không biết ga- lăng.
    Nếu bạn thường xuyên đưa đón cô ta đi làm, đi học, cô ta cho rằng bạn quản lý chặt quá!
    Nếu bạn không đưa đón, cô ta sẽ bảo bạn không quan tâm, chăm sóc .
    Nếu bạn làm theo những gì cô ta muốn, cô ta bảo bạn nhu nhược
    Ngược lại,bạn không phải là người chiều chuộng cô ta
    Nếu bạn không xin phép ba mẹ cô ta mỗi lần đi chơi ,bạn là người không lễ phép. Cô ta cho rằng những cuộc đi chơi lén lút, không xin phép thú vị hơn (cũng như những nụ hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào hơn vậy).
    Nếu bạn không cho cô ta biết những gì bạn định làm,cô ta sẽ giận dỗi vì bạn không coi cô ta ra gì, không "thèm" chia sẻ với cô ta. Cô ta không cho bạn biết những gì cô ta định làm, lý do: đợi có kết quả mới cho biết, sợ "nói trước không thành".
    Nếu bạn hứa sẽ cưới cô ta, cô ta cho bạn là "con ma nhà họ Hứa", những người hay hứa thường ít khi thực hiện lời hứa .
    Nếu không hứa hẹn về một đám cưới, bạn bị cho là còn tơ tưởng đến một người khác.
    Nếu bạn ít nói, "họ" cho bạn là cục mịch lạnh lùng hoặc tệ hơn bạn không biết cách nói chuyện.
    Nếu bạn nói chuyện có duyên, "họ" nói bạn giả dối, mồm mép.
    Nếu bạn hỏi "tối nay em đi đâu ?", cô ta bảo bạn xét nét nhỏ mọn
    Nếu bạn không hỏi, cô ta cho rằng bạn hết yêu cô ta.
    Nếu bạn cãi tay đôi với cô ta, bạn là người tính toán, hơn thua với cô ta từng li từng tí .
    Nếu bạn im lặng, điều đó, với cô ta, nghĩa là bạn không còn quan tâm đến cô ta.
    Và sau cùng nếu bạn không nói"anh yêu em", cô ta nghĩ rằng bạn không yêu cô ấy. Ngược lại nếu bạn luôn miệng nói câu này, cô ta sẽ cho bạn là người...chỉ yêu bằng mồm!
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    Thoai hôm nay xây nhà thế đủ roài, chào mọi người nhá tui đi vìa đây.
    Chúc mọi người có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.
    Hẹn gặp lại ngày thứ hai nhá.
    hơ hơ hơ
    Mà thứ hai thì làm sao ấy mọi người nhờ?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ...hơ...xui dại sư tỷ kìa...cậu có bít thế nào la bản chất hông, đấy là SƯ TỶ nhà mình đấy (tức là sư tỷ của bản chất ý). Lại còn nịnh nữa...thừa quá đi vì kể cả cậu chẳng khen thì sư tỷ cũng...tự khen roài, sư tỷ nhờ.
    Mà sư tỷ ui, vừa khen xong lại dám nói linh tinh kìa...đấy...có đáng để em mắng mỏ không nhỉ...rất đáng đúng không, rất đáng ý
    Nếu sư tỷ có gửi quà ra đây thì cũng gửi cho bọn tớ, mà nếu bọn tớ nhận quà sẽ bố cáo địa chỉ đến...hưởng quà...như lần trước ý...rất công khai và cởi mở...Nếu mà cậu không đến thì cũng đành ngậm ngùi mà nghe bọn tớ mô tả lại thui nhé.
    Cứ như thế bảo sao tớ
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hít...hít...đã bít là...ấy ấy nhờ rùi mờ còn ...ấy ấy ở đây...thật tình...
    Mai lại phải đi hoc và chuẩn bị cho xịt cầy tối thứ 2
    TỚ SỬA CHỮA CHO CHÍNH XÁC NHÉ
    18H30 TỐI THỨ 2 TẠI NHÀ HÁT LỚN ĐẤY
    Khổ, bít là nhà mình ai cũng đi làm mờ thanchet còn bày đặt bắt bẻ tớ, đúng là nhiều chuyện, thấy sư tỷ ở đây là tranh thủ nói tớ...sư tỷ còn lâu mí bênh cậu nhá...hư...xê ra nào
    @Songda: Cô nhìu chuyện ghê, tui bít cô chăm chỉ rùi, thui, hôm ý cô tạm dừng chăm chỉ đi cho tui, mấy cái chân cả mấy bác ở lớp ý được nhờ. Dép thì rõ cao, lạ nhọn, toàn nhè chân người ta...dẫm...ác như con tê giác. Hôm ý cô làm ơn làm phước mở lượng từ bi cho người ta đi nhá, khoang cái chân lại ngồi cạnh tui, tui nhường cô 1 số thứ, cô nhé
    Thui, mami tớ gọi rùi, tớ về măm chả nem đây...chẹp chẹp...thơm đến tận đây rùi...
  9. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sông đà thấy nhà mình ai ai cũng đi học nên ức chế bon chen cũng đòi đi học à, tội nghiệp quá, thui bùng học mà đi măm măm đi còn gì nữa. Nhớ giới thiệu lại món "rượu" mận cho Cỏ may nhá
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu chiến dịch up ảnh. Nhiều quá tớ chỉ up những cái đặc trưng thôi nhá. Cẩn thận ko khéo bị spam thì chít hí hí.
    Đầu tiên là gặp chị biennho và bé Na với 1 loạt các món ăn
    Gỏi cá mai, và mực miếng nướng, nhưng ăn gần hết mực rùi mới nhớ chụp nên chỉ còn vài miếng hí hí
    [​IMG]
    Gỏi cá mai nhìn gần
    [​IMG]
    Mực lá nướng, món này chấm mù tạt tuyệt cú mèo
    [​IMG]
    Cháo nghêu
    [​IMG]
    Sau đó còn 1 số món nữa nhưng mải ăn quá, thui chụp đại diện vậy thui he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này