1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau gặp chị biennho với món gà
    Đầu tiên là gà nướng, món này cay cay, nhưng da cực giòn và rất thấm gia vị vào trong tận xương gà, ăn rất hay làm tớ rất khoái
    [​IMG]
    Thực trạng gà nướng và nước chấm của nó. Nước chấm pha với cả ớt xanh, hơi hăng hăng nhưng ăn rất hợp, cái này phải học tập
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó là gà hấp, có cả xả, thơm cực, 2 món này phải nói là đặc sắc lắm, lần sau ai có vào nhớ "ép" chị biennho dẫn đi nhá hí hí
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 25/03/2006
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Còn rất nhều món ăn nữa, nhưng tạm thời dừng lại để chuyển chủ đề sang.........BIỂN nhé
    Biển nắng đẹp này
    [​IMG]
    Nhưng bị mưa nữa, hic hic, hơi bùn 1 tí nhưng vẫn thấy........đẹp
    [​IMG]
    Biển sau mưa, mang cát vào bờ nhìn như chia ranh giới biển bằng 2 màu, phía ngoài xa thì trong xanh, gần bờ thì cuồn cuộn cát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sóng còn lâu mới đuổi kịp mactoc hihi
    [​IMG]
    Ai đoán được đây là gì, anh Squall nói cái này tớ chụp hiểu được.......chít liền
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã nhỉ, không thì spam ảnh nhiều quá, để trang sau post tiếp
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Định thui rùi, nhưng đang post dở với lại đang rảnh rỗi hí hí, đã mang tiếng spam thì cho spam luôn
    Nha Trang có 3 điểm nổi tiếng là chùa Phật trắng, nhà thờ núi và Tháp bà Thiên Y Thánh mẫu
    Chùa phật trắng đã nhé
    [​IMG]
    1 cái nữa chẳng hiểu sao ko up được
    Nhà thờ núi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tháp bà Thiên Y Thánh mẫu, 1 kiểu giới thiệu, còn nhiều nhưng ngại resize quá đi mất thui
    [​IMG]
    Được mactoc sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 25/03/2006
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tiếp seri ảnh đi thăm Thuỷ cung nhá
    đang ngồi trên thuyền nhìn thấy một cái...........thuyền khác nhưng bằng...........đá, nhưng cái ảnh thuyền đá ứ up lên được ức thế
    Đây là đường vào thuỷ cung là đi........vào bụng cá
    [​IMG]
    Xem một số con cá ở trong đó nhé, chỉ có 1, 2 cái thui, có 1 con cá tên là Sông đà thì tớ đã up lên rùi
    [​IMG]
    sao có mấy cái ảnh nó ứ lên nhỉ, ghét thế ko bít
    [​IMG]
    2 con khỉ và con ngựa này toàn vàng bạc thui, chụp ké nó lấy hên
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Post ảnh xong thở phù, mặc dù vẫn còn nhưng thui, tớ mệt quá rùi hic hic, chờ post mà mỏi hết cả lưng. Chúc cả nhà ngủ ngon nhá
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, làm sao vẹn cả đôi đường đây cậu nhỉ...bố trí bùng tiết 2 đi cậu, thiếu cậu đành lòng sao được, mí cả đến tớ còn bố cáo lại tình hình Ba Bể, Bốn Bể ví cậu nữa chứ. Tớ sẽ quyết tâm nhường ...đùi cầy cho cậu, không ăn đâu, thật ý, đi cậu nhá. Thịt cầy mà thiếu cậu là hông thể được
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sông đà điệu nhờ cậu nhờ, điệu khủng khiếp, điệu rã man...tớ cũng phải đi học chứ bộ. Nhưng đến thứ 4 là mùng 1/3 âm rùi, lúc ý có thèm lắm cũng đâu có ăn được đâu nên cứ đầu tuần cho chắc ăn...hihihi. Mactoc không bon chen thật sao, đi rùi cho cậu về sớm mờ, sẽ mua đùi gà như lần trước ý cậu
    Mấy cái ảnh nhìn hấp dẫn nhỉ. Cái chùa mà cậu đứng ở chỗ con bạch tuộc trước chùa ấy là chùa Long Sơn...có bức tượng to lắm được làm từ Thái Lan mang sang, bên cạnh nó còn chùa gì mà tớ quên mất tên rùi, hồi tớ vào đang sửa.
    Còn Nhà thờ núi cậu không vào à, bên trong đó có các hành lang của chùa kiến trúc đẹp cực. Cậu có nhìn thấy hoa bò cạp vàng vàng không, đẹp lắm đấy. Chẹp...nhìn lại muốn vào NT lun...chít dở...cái miền...sư tỷ ý...chẹp chẹp
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái này là do cậu chụp tối và bật đèn flash lên, nó bị hiệu ứng ánh sáng làm cảm giác như có mưa thui. Còn cái cậu chụp có lẽ là cái đèn của cái rì đấy, hihihii...cái lỗi này tớ mắc phải khi chụp biển đêm ở Đà Nẵng nên rút khinh nghiệm để chế độ chụp núi thui, kô bật đèn flash còn nét hơn, cậu bít dùg photoshop chỉnh sáng lên là được. Tớ thì chịu nên có sao để nguyên như thế
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vừa ngồi xem ví mami tớ một bộ phim tư liệu về chiến tranh Việt Nam của Nhật. Càng xem càng thấy ấn tượng, càng thấy khâm phục người VN mình thế các cậu ạ...có tưởng tượng được không khi đang lênh đênh với thuyền thúng, thuyền gỗ nhỏ xíu trên biển, bằng vũ khí cực kỳ đơn giản và lạc hậu là cây súng trường lên đạn từng viên mà những người là chèo thuyền chính thức hơn là các chiến sĩ đã bắn rơi cả máy bay phản lực......các thế hệgià trẻ, có các cụ tám mấy rồi mà quyết tâm đòi lập hội chiến sĩ cao tuổi chiến đấu tại làng ( tớ không nhớ chinh xác tên gọi là gì...hic...dạo này đầu óc già cỗi ghê gơm, vừa xem xong đã quên) dù điều kiện phải có ít nhất 3 cụ nâng được súng lớn...hic...thế mà các cụ vẫn làm được...sợ thật. Ngay trận đầu đã hạ rơi máy bay trong đêm khi mà lúc học ngăm vẫn phải căng mắt dưới tròng kính dầy...khâm phục...khâm phục...Cây cầu Hàm Rồng cứ đứng trên con đường huyết mạch dưới sự tàn phá điên cuống của máy bay...99 máy bay đã bị quân mình bắn rơi ở đây...mọt con số nói lên nhiều điều...Tớ thấy yêu quê hương quá đi....
    Những thước phim thật quý giá...nhìn cảnh cả một ngôi làng bị tàn phá...người ta phải lựa xương người thân trong lớp đất đá đổ nát, người đầu bạc khóc kẻ tóc xanh...không cầm lòng được...Thật sự, khi nhìn quá khứ như thế, đến lúc nhìn vào hiện tại, nhìn vào những người đang sống...nhất là nhìn vào những kẻ nghiện ngập như mami tớ bảo...sẽ thấy sao nhỉ...
    ....Hihihi...và tớ yêu quê hương nên sẽ quyết tâm đi tận hưởng những nét đẹp của quê hương bất cứ lúc nào có thể...có ai đi Ba Bể cùng bọn tớ nữa không nào...chương trình hấp dẫn bên box du lịch ý...tớ nghe thấy có món...lợn rừng nướng, cá sông, rau ngót rừng, rau...tên khó nhớ...may be có chú nai nào 7love đi xuống hồ tự tử thì chúng ta sẽ có ...1 bữa no
  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    ngắm mấy cái ảnh món ăn của chị mactoc mà thèm wá . Đang đói nữa chứ . Ôi chán chết cả nhà ạ, tối thứ 7 online mà gặp toàn một lũ dở hơi . Làm trụt hết cả cảm hứng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này