1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra tinh thần nhà CT toàn là tinh thần..............thà chơi chứ nhất định ko chịu đi học, kiên quyết bùng học mặc dù ko được thi à. Smkt nhá, cậu nhá, ai cho cậu tuyên truyền lối.........học kém lành mạnh như thế này mà phải là: NẾU ĐÃ BỎ HỌC THÌ BỎ LUÔN ĐI, CÒN TIẾT 1 VỚI TIẾT 2 CHI CHO MẤT CÔNG he he
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    MT đang hoan hỉ, đồng cảm với người cùng cảnh ngộ đây mà!!!...he he....Sau vụ NT về thấy anh Squall nói ít đi...còn MT nói nhiều lên....sao thế nhỉ!!! Có ai làm ơn giải thích cho chăng!!!
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái này bi giừ tớ cũng không chắc lắm đâu, lâu lâu không gặp cái chủ sở hữu của bo đi len guých nên chẳng bít là trình độ cậu ấy tu luyêẹ lên đến mức nào, hihihi, vậy nên phải mắt thấy tai nghe tận nơi mí......Xung nhờ...Comay nhờ (Comay ơi, tớ về phe cậu...tiu dịt Xung đê...quyết tâm ăn Xung...ko ăn dưahờ hờ)
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cỏ may ko bít rùi, ở nhà anh Squall nói nhiều lắm, nói hết cả phần của tớ, lên đây tớ nói bù ko tớ thành.............câm mất, còn anh Squall thì nói nhiều quá nên mỏi rùi, ứ nói được nữa
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hum nay tớ phải bận cả ngày rùi...chắc không online được...nên tớ sẽ nt và alô cho mọi người để hỏi địa điểm nhá....
    Ăn thịt cầy xong mình đi tăng 2 luôn nhá!!! Để tớ còn tham gia cùng với....chắc chỉ học đến tầm 8:30pm thui....hi vọng lúc đó còn nước xáo và măng....
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cũng không phải đến mức ông đâu, bằng tuổi mình ý mờ, cả quán có mỗi 1 con chim cụt mỏ thui, còn lai là toàn đầu người ví đò vật, nhìn rất ngẫu hứng...chẹp, tớ thích mấy cái tranh khắc gỗ ở đấy do chủ nhân tự tạo cơ, đẹp và rất sinh động, có hồn nữa. Đến làng Đông Hồ vừa hỏi thử 1 cái bé bằng quyển vở học sinh, chị chủ nhà e lệ thả 1 giá...200K...oạch...tớ chớp chớp mắt...ngắm rùi chuyển ngay hướng
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại...thía à...vậy tớ sửa...COMAY ƠI...BÙNG HỌC ĐÊ...NHÁ...NHÁ...ĐI XẢ XUI ĐÊ.... Tớ thấy cậu cũng bị đauhọng giống tớ, đi ăn món này chữa đau họng đấy, đi lun nhá...nhá...(được chưa hở MT)
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái này tớ thấy chắc MT phản ánh chân thực sự việc, hít hít...cái bác Squall mà nói ít, chắc hôm ý bác ý bị đau...một số thứ liên quan đến co quan ngôn luận (bác đừng lườm em vì em dám nói lên sự thật, dám đứng về lẽ phái nhé, tụi nghiệp)
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hừm, sáng giờ mình mắc bận công chuyện chút, ai nói xấu mình tự động giơ tay lên nào. Đầu tiên là cô Sông Đà, sau nữa là cô Mactoc, 02 cô thèm chít, ghét sống rùi hử
    Hì hì, ngày hôm qua vui ghê là vui, lãng sờ mạn không thể lãng sờ mạn hơn được nữa, Mactoc có mún nói Squall bắt chước thì gặp riêng Ba Na mà học hỏi nhá
    Đọc từ mấy trang trước, thấy MT post cảnh NT mà thích ghê là thích, dù mình đang ở giữa Nha Trang, quá là tự hào, sao mà mình lại có thể được diễm phúc sống giữa 1 thành phố biển quá ư là tuyệt vời thía này nhể (hề hề, có người đang ganh tỵ rùi kìa). Lại còn nhìn mấy món gà, trùi ui, vẫn còn thèm, dù hôm ăn ví MT và Squall no cành hông lun, no đến nỗi ko ....nói được nữa, MT nhỉ, Squall nhỉ. Có ai mà 3 người kêu đến 1,5 con gà mà gà to nhé, ko phải gà con đâu, gần bằng cả nhà mình đi ăn gà rang muối còn gì
    Smkt và Thanchettc không có cái kiểu xây nhà bằng cách nói xấu Sư tỷ nhá, mún uýnh ah
    Phù, đọc hết 1 hơi, rùi ghi hết 1 hơi, mệt quaaaaaaaaaa
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ngoài MT tớ có nhìn thấy ....1 cặp kính đang dõi theo bước chân chim sáo của 1 khỉ, đang đứng ngắm nghía và chuẩn bị làm rì đấy...tớ chịu. CHÀO..... ẤY...SÁNG ĂN SÁNG CHƯA ẤY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này