1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Công nhận, cái miền sư tỷ...ĐẸP, gà ở đấy...NGON...sư tỷ cứ khoe tiếp đi để em ghi vào sổ tay, hờ hờ, rùi em vào đấy để sư tỷ chứng ví tỏ niềm tự hào nhá...Mờ dạo này sư tỷ có vẻ tích cực dùng cái...nhá này nhỉ...nhá...Chậc, ngày xưa bị kiềm chế, bây giờ có anh cả để...nhá rùi nên cứ như kiểu bùng phát ấy nhỉ
    Mờ em nói xấu hồi nào, bênh sư tỷ nhiệt tình đấy chứ, êu ơi, sao lại...hic...mắng em
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Khỉ nữ nhà mình dạo này nủi tiếng thế cơ à, thế có.........sủi bọt chưa để tớ biết đường lấy vợt hớt bọt nào he he
    Chị ui, nhiều ảnh đẹp nữa cơ nhưng mà cái khâu resize rùi up từng cái lên một nó lâu kinh khủng, thui thì gọi là đại diện thui
    Sm, cái mà cậu bảo tớ chụp có flash là ko phải đâu, tớ chụp chân phương, có sao chụp vậy đó nhưng TRĂNG nó lên cao quá, trời lại mưa nên nó..........lấm tấm tí ti ý mà . Công nhận được ngắm trăng rằm ngoài biển thì nhất. Tớ ngồi bờ biển đến 1h sáng mới về KS chỉ để...........ngắm trăng, nhưng quên ko mang máy ảnh theo nên TRĂNG tớ chụp là TRĂNG NON chup từ 2 hôm trước
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô cứ để chị biển nhỏ khoe đê. Nhà mình xé lẻ nhau mà vào trong đó, để chị í tiếp từng khỉ một, chị í sẽ được nếm mùi vị của 02 từ "bản chất". Xong một lượt rùi, đố dám khoe NT đẹp, nhiều đồ ăn ngon nữa
  4. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cô nhầm rùi cô ơi, chẳng biết ai bản chất hơn ai. Ai đời tiếp khách từ HN vào mà đĩa xương gà đầy và to hơn bao nhiêu lần đĩa xương của khách hic hic
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bênh nhiệt tình á, xạo không. Chẳng lẻ bây giờ ngồi tìm lại mấy cái mình chợt đọc lúc nãy, cái gì mà nói bản chất sư tỷ rì rì đó, nhớ chưa, thiệt mún dùng cái nhá này quá mà phải kiềm chế, chít, quên tay, lại dùng nữa rùi
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Suỵt...manh động...manh động, tớ đang khuyến khích cơ mừ...sao chưa rì đã...chỉ điểm thía, chị ý giật mình tạm dừng thì sao. Cậu phải học cái chiêu của tớ ví trợ lý tớ chứ...thấy có người hứng chí là hỏi típ..."thế luật hôn nhân và gia đình thì sao nhỉ" chứ...chậc...cậu thiệt là
  7. kimkiem

    kimkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ơ, ơ, ơ
    hỏng bét, câu nì, ko bít là nói ai nhở
    eo ôi, vào xem 1 phát, mà thấy smkt so lo 1 loạt, hic, quả này muốn làm lại phát 1k của canh thân, chắc phải luyện lại tay nghề spam mất thôi
    khủng thiệt :D ,
    chúc bữa sáng ngon miệng
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái hình ý của MT, chị nhìn cái, bít ngay là TRĂNG, TRĂNG đấy Tiểu muội iu quý ah, TRĂNG TRÊN BIỂN đấy, Tiểu muội có đến miền sư tỷ thì nhớ bắt chước MT, chọn ngày có trăng nhé, tuyệt vời không thể dùng ngôn từ để diễn tả được, MT nhể. Bằng chứng là có 1 cô nàng và 1 anh chàng ngồi trên biển vắng đến 01h sáng chỉ để ngắm trăng kìa, Tiểu muội thấy không
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chắc là đoạn ấy phải lúc em...biêng biêng...nói thật. Thôi thì sư tỷ thông củm...1 ngày người a cho phép biêng 15p, đây em từ hôm có nhà mới chỉ biêng có tẹo tèo teo ý ạ...chị cứ coi như đấy là cơn gió thoảng qua nhá
    @MT: Thế hẳn...vừa thấy sư tỷ...nhá tớ ở trên kìa...cẩn thận nhé...nói thật là bị...nhá đấy
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chậc, nhìn từ đầu trang đến cuối trang toàn thắng bé ngủ gật, trừ cháu dâu.
    Sao lại có người mới mon men vào nhà mình đã thấy bị ảnh hưởng bản chất, lại là bản chất của 1 kẻ xấu tính nhất nhà mình thế này nhỉ. "Tớ đố cậu biết H tên là gì đấy". Hihihi, Hbb ơi, có người giống cậu này
    Tớ so lo hồi nào, tớ toàn trả nhời đấy chứ, cậu cứ cùng tung tăng chân sáo với cái cô khỉ xinh xắn nhà tớ ý, lên tay nhan cực luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này