1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cái này phải quote lại cả phần của Sông Đà, trả lời lun 1 thể
    Chiện nhỏ, Sông Đà ui, cùng lắm 2 mẹ con Tina nhịn ăn sáng.... nửa năm để đãi mấy Dì, mấy Dì cầm lòng, đành lòng thì cứ thay phiên nhau vô đây, 2 mẹ con Tina tiếp đãi hết á, chứ Nha Trang đẹp thì muôn đời vẫn đẹp, đồ ăn NT ngon thì lúc nào cũng ngon, không thể vì ba cái lẻ tẻ này mà thay đổi được, hề hề, cô Sông Đà đừng suy bụng ....xấu của cô ra bụng tốt của người ta nhá
    MT ui, có cần chỉ điểm vậy hông Mà công nhận tội nhất MT, cái đĩa xương bé tạo ah, thương chồng, thương chị ghê cơ, nhường cho đĩa xương của chị biennho và Squall cao ngất ngưỡng lun. Nếu bản chất của nhà CT mà giống MT thì ....., hề hề,......
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bon chen sướng thật, từ thứ 7 đến giờ, cứ gọi là không ngơi nghỉ. Sếp nghỉ phép có khác, mình cũng tự cho mình ...nghỉ phép lun, cho hoành tráng
    Smkt này, vậy là chưa hiểu tính Sư tỷ rùi, MT nói đúng đấy chứ, sao lại phải nhá MT chứ, có nhá là nhá em đây này, cái tội khích bác, hừm. Thui, thui, kiềm chế, không lại không giống mình rịu ràng, nhẹ nhàng tẹo nào[:I](cô Smkt và cô SĐ mà nghe mình nói câu này thía nào cũng nhảy dựng lên cho mà xem)
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hỉu được...chít liền...hờ hờ
    Sáng giờ em cực kỳ nhiều việc, vừa họp nè, vừa nghe điện nè, vừa làm giấy tờ nè...nhưng không hiểu sao cái cửa vào nhà mình nó cứ rộng quá cơ, người em thì nhỏ quá cơ ..."mình luôn tin rằng cửa vào thì rất lớn mà người thì rất nhỏ"(mọi người chắc biết roài nhỉ)...mà rõ ràng có rất nhìu người nhà mình đang tụ họp đông vui nên em cứ vừa ngừng tay làm việc thì lại có cái rì đó là cái đó rì làm ngón tay em động đậy 1 lúc trong cái cửa sổ ttvn, chậc, hỉu được chít liền á
  4. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Em chào cả nhà ạ, khốn khổ thay 2 ngày cuối tuần không vào mà nhà tăng những hơn chục trang, chỉ khổ cái thân già em vừa làm vừa chuyển cửa sổ, mệt gần chít
    Đã thế lại còn được mấy cái đùi gà nhìn cái da nó bóng mượt, giòn tan, thèm ưi là thèm đi được Chị biển nhỏ và cô MT đừng có xí xớn khoe mãi thế nhé, em sẽ thực thi theo đúng chính sách của Sông đà. Hehehe mà em cũng chợt nhớ ra kiểu gì cuối năm em cũng vào gần đến nhà chị đấy
    Thế vụ thịt cầy chiều nay thế nào rùi cả nhà, tớ thèm thịt cầy lém rùi, không thể kìm hãm nữa, ăn giải đen và giải một số thứ
    Thống nhất 6h30tập trung ở bến xe Ngọc Khánh nhé. Mà sao ko có hàng khác à, hôm qua tớ đi qua chỗ đầu Hàng bún hay hàng gì đấy không nhớ nữa, chỉ nhớ là từ trên đường Yên Phụ rẽ xuống thì rất gần, ở đấy có một hàng thịt cầy to phết và trông có vẻ rất rất là hoành tráng (chỉ không biết có ngon hay không) Còn cái hàng ở Thuỵ Khuê lần trước mình gọi đồ cứ bị thiếu món, không đủ nên hơi hạn chế khả năng đánh chén( í nhầm ăn uống chứ không phải đánh chén -sozzzi tớ đã tiếp thu rùi MT nhé )
    Có gì mọi người cho ý kiến nhé, thui trưa nay tớ được đi chén thịt chim, tớ đi đây, chiều về lại chén thịt cầy hihihìhì kiểu nè cái vòng 2 của mình càng ngày càng nhỏ đây
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là 5 ngày đi NT thì bị ốm 3 ngày, ăn uống kém ngon, nên bản chất bị giảm đi rất nhiều chị ạ. Phải đến hôm tận hưởng Mud Bath về thì ăn mới thấy ngon miệng trở lại và phải sau đó 1 tuần em mới ăn uống tử tế được, tức là em mới ăn biết ngon khoảng 4 ngày nay. Khổ thân mactoc quá huhu
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị thấy tài nghệ của cô Mactoc chưa. Đó là cô ấy còn kém ăn đấy, ăn không ngon đấy. Bi giờ chị đã hiểu tại sao em cứ thuộc dạng gầy nhất nhà CT rồi nhỉ?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oầy, khổ thân cậu, tớ mà đi chơi thì ít ốm lắm, chỉ có đau bụng vì đồ ăn không quen thui, đợt đi trước phải uống thuốc ở nhà small nhưng khỏi cái rụp nên vẫn cứ măm đều...thế cho quen, hihihi. Về nhà chỉ mất 1 tuần là hồi lại ngay, được cái tốt bụng
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thay mặt cả nhà, CHÀO EM
    Tớ bẩu là không bít quán nào khác mờ, cậu chưa chắc quán ý thì cứ quán cũ đi cho an toàn...Hbb ơi, quán đấy cụ tỉ địa chỉ thía nào nhỉ, vào tư vấn cái đi
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui lại lấy việc ăn uống của cháu dâu Smkt ra doạ kìa. Dọa thế này ăn thua giề. Chỉ sợ biển nhỏ ko dám làm thế. Tina giống các dì lắm, cái gì đụng đến ăn uống là bít liền, chắc cũng uýnh ra trò. Mẹ Tina thử cho Tina nhịn một hôm xem
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trước khi đi NT phải làm quá nhiều việc, bã hết cả người lại còn mất ngủ nữa nên mới thế. Như bị cảm ý, khổ thân mactoc cực nhưng vẫn vui vì là.......honey moon hí hí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này