1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến dịp kỷ niệm 1 năm topic Canh Thân rùi đấy. Không hiểu cô Hoa có nhớ mà lôi cái ngày đầu tiên lập topic ra để kỷ niệm không nhỉ. Mọi người cho ý kiến để tổ chức hoành tráng vào đợt 30-4 đi nào. Được nghỉ mấy ngày liền đấy, tổ chức liên hoan chúc mừng nhà ta nhé. Với đà này thì đến lúc đó chắc cũng sang tầng mới rùi hí hí
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy kiểu này nhớ Tina ghê. Hôm nọ gặp Tina, Tina nói Tina ứ yêu dì mactoc bằng dì Sông đà, làm dì mactoc bùn ghê gớm. Nhưng con nít mừ, cứ ai nịnh nọt nhiều là nó nhớ, nó cưng. Dì mactoc chỉ quen nói thật, có sao nói vậy nên chưa được bé Tina yêu, dì Sông Đà suốt ngày.......nịnh nọt Tina nên mới mua chuộc được Tina nhé. Sau này có Na em, Tina sẽ yêu dì mactoc nhất cho mà xem
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chít dở, tớ lại mắc bệnh nói thật rùi...hít hít...so le Songda nhá...cảh bít sao dạo này cứ hay...nói thật
    MT ui, 30-4 thì tớ lại phải chào mừng nhà mới ở Phan à, vậy bùn chít, thui, chuyển đê vì cái ngày nhạy cảm ý ai cũng có kế hoạch đi riêng roài vì được nghỉ nhìu mà...Hay để sau đó đi...mỗi người sẽ có thêm nhìu chuyện để kể và rôm rả hơn sau các kế hoạch cậu nhỉ
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ định về quê vào dịp nghỉ lễ đó nhưng nghe mactoc nhắc đến kỷ niệm 01 năm lại thích đi chơi hơn rùi. Nghỉ 04 ngày tớ đề nghị tổ chức đi chơi xa, nhưng nhà mình có một số người đi Fan Mactoc ạ. Hay đi Fan để cả nhà ơi, đi cả nhà cho máu
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui hôm nay nghe Mactoc nói thế này sao mà thích thế. Sao mactoc về lại ko kể ngay cho tớ nhỉ? Tớ sẽ cười sung sướng lắm .
    Mà này cái cô này, Cô nói thế bảo tui ko nói thật à. Tui toàn nói thật đấy chớ, chẳng qua tui nói nhẹ nhàng ngọt ngào hơn cô nên Tina iu toi hon thui, hì hì.
  6. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì nên ngắm trăng .. .. Bản chất đấy
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi tớ xem lại rui. Hoa gửi bài đầu tiên vào ngày 13/05/05. Nên ngày kỷ niệm có thể lui lại sau. Smkt cứ yên tâm đi Fan đi.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nhà mình tớ không bít thía nào chứ đảm bảo có 1 cái tên mà tớ bít là có ý định...ý định thui sẽ leo Phan...tớ chít liền chứ đừng nói là leo nổi nữa...cái đồ lười vận động...sợ gian khổ...lúc nào cũng chỉ măm và măm...ngủ và ngủ...úi rùi, nhìn thấy con vắt chắc nhảy lên hét toáng..."cậu ơi...con gì nó to thía kìa...hic hic"
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, tớ nhầm, định sửa bài lại thành quote bài, chán thía
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 27/03/2006
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Phải nói cho chính xác kẻo oan uổng con gái nhà người ta .... .. Cân móc hàm tính cả bì thì được 46kg
    Tiếp tục .. hãy bỏ qua chuyện xăng đan hay giầy gì đó , tớ chỉ biết songda chuyên xài loại 7cm, có bọc thép không gỉ .. loại PHI 1cm í ... 46kg ứng với 460N... vậy áp lực mà cái cây phải chịu khi sông đà vô tình lướt qua là 400N/cm2 ..
    Nếu tớ nhớ không nhầm thì tương đương với khoan bêtông của Trung Quốc ... chắc chân của cái cây ấy cũng phải là bêtông thương phẩm cấp 2 trở lên mới có thể bình an vô sự như vậy...
    Mọi người thấy không ... một tên thì chân khoan bêtông... một tên thì chân bêtông... Trời sinh một cặp mà cứ cãi nhau mãi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này