1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, chuẩn bị cả nhà được tường thuật phim Hàn sì quốc đây, lãng sì mạn đây...chẹp...chẹp...thế nào cũng có đoạn dung dăng dung dẻ ngắm biển ngoài Vũng Tàu. Em bẩu nè...thuê xe đạp địa hình ý, chị ngồi trước tóc bay bay trong gió, anh đạp xe...chẹp...hôm em ở biển Cửa Đại - Hội An nhìn thấy người ta đi dạo biển như thế...rồ man tic ứ chịu được
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tại trưa nay Nhím đi ăn chim roài...nhìu đạm nên đang tập thể dục cho tiêu bớt, chiều có chỗ cho...cầy (tránh từ thuần việt,nghe hơi...thô) nên chưa thể hoành tráng được.
    Mệt rì hả cô, hôm qua mí ngồi bàn luận ví trợ lý thắc mắc bảo lâu lắm không gặp cô rùi đấy, nhớ cô nhìu rùi đấy, thui cô đi đi cho thoả nỗi nhớ nhung của tui và trợ lý. Vì vậy tui quyết định sẽ chính thức qua đón cô nhá...
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô muốn tường thuật phim HQ hả, cô sang Viết cho những yêu thương, bên đó có phim HQ rùi đấy. Tớ cũng thấy rồ man tic ứ chịu được
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, HÔM NAY TỚ SẼ MANG CÁ BÒ ĐI NHÁ, NƯỚNG ĂN TẠI CHỖ LUN CHO CÓ CẢ TRÊN BỘ VÀ DƯỚI NƯỚC...KIỂU KIM MỘC THUỶ HOẢ THỔ ĐẦY ĐỦ Ý
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    COMAY ặI, QUÝ CỏơU NHỏằ^, ĐI ĐI NHỏằ^, BTNG ĐI NHỏằ^, HIHIHIHI... NHỏằ^
    TRỏằÂ LÝ UI, M,M SặM SỏằsM RTI ĐỏắN ĐI NHÁ, SỏắP MANG CÁ ĐI ĐỏÔY, EM NHỏằs BIỏằ,N THỏằƯ CHO SỏắP CÁI ĐTI G? NHÁ, TỏáO Vỏằ? NH? SỏắP CHIA CÁI CỏằC H"M QUA, NGUYỏằ"N Y V,N EM ỏ
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ SĐ qua chị rùi đấy hả Smkt? Em nói thía, vậy em bỏ quên cháu dâu em rùi ah? Em mún cháu dâu em rỗi ah? Ví lại, chị ko có đi Vũng Tàu, Vũng Tàu xí thua NT của chị mừ, đi làm chi nữa. Kỳ này đi phần lớn vì 2 ba con thui. Chủ yếu là cho Na tận mắt thấy nào hươu, nào thỏ, nào dê, nào khỉ, nào gấu, nào beo.... Cháu dâu em vốn vô cùng iu quý thú vật mừ Dịp này chắc nàng ta vui thích lắm đây. Vừa được măm măm gà chiên trong siêu thị (món khoái khẩu nhất của cháu dâu em) vừa lại được cho khỉ ăn, rùi nhìn voi mẹ âu yếm voi con, nhìn những con cá sấu to đùng, hì hì, như vậy, có rồ man tíc không hả Smkt?
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chị tả em thấy có mỗi đoạn... ăn gà chiên của cháu dâu em là rồ man tic thui, hi vọng cháu em ăn được trọn vẹn, hờ hờ...mờ cũng chả bít được vì cháu giống mẹ cháu và giống cả các dì ngoài này...thích gà chiên
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Không...cỏằmay thà chỏt chỏằâ không chỏằ nt cho cỏằmay 'ỏằf cỏằmay còn bon chen nhĂ!!)....'ỏằf phỏĐn cỏằ may cĂ bò nhâ!!!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì làm bài kiểm tra xong nhắn cho tớ 1 cái để tớ câu giờ cho cậu nhá. Chậc, mà cả nhà ơi, cái đoạn vàng vàng kia liệu có tồn tại được không, vậy thì tớ còn đâu chân tay để măm nữa
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Tớ chẳng hi vọng rằng mình có thể còn một miếng thịt cầy nào...khi mà cuộc đánh chén bắt đầu từ 6:30-8:30, chỉ hi vọng mình còn vài miếng cá bò thui nếu nhà mình đi tăng 2 (tranh thủ lúc mọi người hò hét tớ còn chén được...hichic)...còn nếu mọi người không đi tăng 2 thì tớ đành..."cá bò ơi!!! ta chào mi!!! r37)]"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này