1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui thế Hbb mang bạn gái đi thật à. Tiếc cho mình ko được chiêm ngưỡng.
    @Nhím: Tui nói thật ko thèm nói dối cô đâu. Tui mà ra khỏi nhà lúc đó cũng chẳng chắc có tới được chỗ các cô.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cậu biết bản chất của Hbb rùi, tại sao lại còn để tên đó xui dại thế ko biết
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng bảo cậu ko đi được roài, Nhím hông tin. Mà có đi thì cũng có sao đâu, bi giừ HN hiện đại lắm, những khu thiết yếu có ở khắp nơi nơi
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    VUA NGỦ UI, ĐỠ CHƯA CÔ, CÒN MỆT LẮM HÔNG, XƯƠNG CÓ THÍA NHỈ, CÓ KHI HÔM QUA ĐI CÔ LẠI ĐỠ HƠN Ý, CƯỜI NHÌU MỜ, MÀ CƯỜI NHÌU LÀ ĐỠ ĐAU LIỀN Ý, HIHIHI
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm nghỉ một hồi cũng đỡ, 9h mò dậy uống cốc sữa rồi đi nằm tiếp. Các cô chưa chứng kiến tôi bị tụt huyết áp or rối loại tiền đình nên chưa biết. Chỉ có con em tui là nó sợ phát khiếp thui.
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Cô bị vậy à. Bài cho cô đây vì tôi thi thoảng cũng bị điên điên như vậy. Mỗi khi như thế, nướng 1 củ gừng rùi đập ra, cho vào cốc nước nóng pha với đường, uống nóng là đỡ ngay. Sau đó ăn 1 bát phở gà (nhớ là phở gà nhé), khoảng 1 lúc sau là okie thui. Chứ uống sữa không ăn thua bằng đâu, tất nhiên có nó thì tốt
    Cuối cùng là hôm qua cỏ may quyết tâm..........bùng học hả, ui trời, sự nghiệp thịt cầy của các cô là muôn năm hử
  7. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Lườm rồi. Lườm suốt từ hôm qua đến giờ rồi. Ở đâu cái thói tả dáng của người khác thế hả
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy cái nick này viết bài trong nhà, giật hết cả miền...hơ hơ, thế ấy lườm tớ thật à, sao chẳng bít nhỉ...hihihi...hồi âm thía này chắc tại tả đúng quá. Chẹp, vẫn mắc tật nói thật, nói đúng
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 28/03/2006
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Khổ thân cô, biết thế hôm qua tôi để phần cô một ít canh măng và ít cá bò....hic hic....Cô đã đỡ nhiều chưa?? Đã vậy sao lại còn đi làm, sao không ở nhà nghỉ cho khoẻ!!!!
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tui hay bị nhưng nhẹ thui. Chỉ cần nghỉ và ăn nhiều nhiều vào thì lại ok ngay. Bi giờ ko thắc mắc tại sao tớ hay ngủ và ngủ bất cứ lúc nào nữa nhé. Lúc nào cảm thấy cần ngủ là phải đi ngủ ngay, hehe.
    Yêu anh G nhất
    @Mactoc: Trông cô thế mà cũng thi thoảng điên điên thế à. Tui cũng có chút ít kinh nghiệm, trong túi lúc nào mà chẳng có trà gừng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này