1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ đi về chuẩn bị đi học rùi. Bb cả nhà nhá, tối có những ai đi chơi thì đi chơi vui vẻ. Chúc chị biennho và gia đình du lịch vui vẻ nhá, thấy vợ chồng em đi chơi sướng quá nên thèm đây mà hí hí
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Biennho lên đường du lịch vui vẻ, lãng mạn chị nhé Thích thía ko biết, nhà mình mọi ng đi du lịch vui thế Sức khoẻ em đã hồi fục tí chút nên vào gõ thêm vài dòng trước khi về đây ạ
    Chị Mactoc, chị Sôngđà: Em đỡ rùi, ko cần nước cam cháo fở gì hết, chỉ cần con virút nó ra khỏi người em là xong thui mừ
    Em F84: Cám ơn em, tối nay chị sẽ đi dạo một vòng xem thế nào Nhưng chắc ko dám ăn kem đâu, hic
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này chắc thứ 2 về chị chạy theo đứ đừ, giống hoàn cảnh của Nhím và em F84 hôm nọ.
    Bye bye cả nhà, chị đi đây.
    Chúc em Smkt và em F84 đi Ba bể vui thật vui nhá, về nhớ có quà cho cả nhà nhá (cả nhà thấy chị tút ko?)
    Chúc cả nhà tiếp tục lao động hết công sức, hẹn ngày tái ngộ. Ở nhà đoàn kết iu thương nhau đấy nhá, cấm có cãi nhau. Hư là chị sẽ ko mua quà về cho đâu đấy

    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 28/03/2006
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cố lên em, hihih, cố lên em, khỏi đi nhá...nhá để thứ 5 chị hoanh tráng ví em trước khi hoành tráng ví trợ lý và comay
  5. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ui bọn em lúc nào mà chẳng ngoan, chị cứ yên tâm mua quà đi, ko thừa đâu mà chị lo.
  6. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Bây h mới vào nhà mình được, nhân tiện vụ chó thịt vẫn thòm thèm tui xin được tường thuật lại không khí cũng như tâm lý mọi người tại quán cầy tơ từ khi Xung tui có mặt..
    Khi Xung tui đến thì báo cáo với cả làng là thức ăn đã gần hết.. mọi người quyết định gọi them 1 đĩa chả và 2 bát nước xương là có nhã ý bồi dưỡng cho tui vì vừa phải làm them h về.. Ngồi chưa kịp ấm chỗ các bác nhà Dê đã nhã ý mời rượu.. được cái tui cũng ko hề hà j, tiếp các bác nhiệt tình luôn.. không khí lúc đó rất than thiện, cởi mở.. mọi người ko ai để ý đến những đĩa thịt còn đang bốc khói mà chỉ chăm chú và nâng và cụng, đến nỗi tên hbb mọi hôm uống rượu như hũ nút cũng phải xin hang..
    Thế nhưng mọi chuyện thay đổi, vâng, thay đổi rất dột ngột kể từ khi 1 nàng khỉ của chúng ta bước vào?.
    KHi nhìn thấy bóng dáng nàng lên cầu thang, ommi vội vàng chuyển bát canh măng ra xa hơn, hbb chuyển đĩa rau thơm lại gàn góc mâm đang ko có người ngồi, ông bạn j đó có giọng ca thép, ah quên vàng, vội vàng cất đĩa chả xa xa.. tất cả các hành động đó diễn ra đồng loạt, ko ai bảo ai, giống như 1 việc được diễn tập thành thục.. khi mà ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T tiến gần đến mâm rượu thịt..
    Tất nhiên, những hành động đó cũng ko ngăn cản được bản chất của ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T nhưng có vẻ như nó làm cho ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T có phần ngượng ngập.. và để chữa thẹn, sau khi đã yên vị cạnh ommi, ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T dâng rượu mời bác Dê cụ ko râu.. và tăm phần tăm luôn, coi như thoáng ửng hông trên khuôn mặt là do chất mem chứ ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T làm sao mà ngượng được :D..
    Và dần dần những món ăn trước mặt xung tôi cứ vơi dần trong những lúc tôi nân chén, chẳng nói thì mọi người cũng biết bến đậu của chúng, chính là chiếc dạ dầy nho nhỏ, có 20 ngăn, mỗi ngăn chỉ chứa được 1 vài món ăn yêu thích, của ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T?
    Sau cùng, khi ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T đứng dậy, Xung tôi mới có dịp thỏa sức tung hoành, tiéc thay lúc đó mọi người cũng theo got ?~người mà ai cũng biết đó là ai?T đứng dậy? làm tui về mà vẫn đói nhưng vẫn mang tiếng..
    Bi h mới vào nhà mình..
  7. lenhhoxung1212

    lenhhoxung1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nhắn ông karona đi xa về ko cần quà cáp (nếu có thì tốt hơn) nhưng hôm nào bố trí làm bữa nhậu rùi đi lắc phát .. vắng ông cái gen lặn của tôi ngày càng mất tăm..
  8. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    hê, bác xung thế là hết xung, xui á
    thôi vote cho bác 5 * nhé
    lần sau thì ......... cái gì có ích cho dạ dày tui thì tui ....... thích ! nhất là thịt chó ....
  9. em vào điểm danh, chúc cả nhà ngày mới vui vẻ
  10. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Không ngờ!!! Thật không ngờ!!! Mình đã câu trang lên đến tận trang 32 rồi mà Xung vẫn còn lần mò tìm ra một đoạn ngắn mình tả về Xung để báo thù bằng cả một băng dàiiiiiii....!!! Đúng là quân tử....quân tử!!!
    Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 29/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này