1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thần chết mà chịu nhín đói à. Chuyện lạ
    Sáng nay tớ nhắn vào YM mà ko thèm trả lời lại tớ nhé, kiêu nhé
  2. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    <=== Một phong cách trẻ, một phong cách Sông Đà , Sông Đà khi nào có máy cần vứt đi thì bảo tớ nhé.
  3. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đây ko phải là vần đề máy mới hay máy cũ mà là loại virus mới, chưa diệt được có diệt xong thì dùng mạng lại có thể bị, mình dùng an toàn nhưng nếu có mạng nội bộ( Lan) thì cũng ko tránh được vì nó lây từ máy này sang máy kia. Mình hồi trước cười sướng vì máy nào trong công ty cũng bị trừ máy mình. Hôm đó cho bà bên cạnh mượn máy làm, bà ấy lại copy tài liệu từ ổ D sang máy mình copy sang xong biết ngay. Đến lượt mình đang dùng tắt ngóm luôn, rồi 4 tiếng sau ko thấy gì vì bệnh mới nhẹ. Nhưng hôm sau biết tay nhau ngay cứ khoảng 10 phút máy lại tự khởi động lại
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày đi công tác vắng mà đã có vô số người xấu bụng nói xấu mình .. Vinh dự thật...... Tạm thời báo cáo lại tình hình cái đã
    1. Lý do phải xin đi công tác gấp là vì tớ iu quý sôngđà nhưng không thể chịu nổi vũ điệu "khoan bê tông" của cậu ấy được nên phải sang Yên Viên ngửi mùi thuốc sát khuẩn diệt H5N1 ... Kết quả là sau khi kiểm đếm xong 101 tấn thuốc bột, thính giác của tớ có vấn đề rồi.. Ngửi mùi nước hoa cũng giống Cloramin .
    2. Hôm ăn thịt chó đó là bữa thứ 4 liên tiếp trong tuần tớ được ăn thịt chó nên mặc dù rất muốn sống thực với bản chất của mình nhưng không điều kiện khách quan không cho phép đành phải uống rượu cho đỡ thèm .. Vô tội nhé.
    3. Chuyện buồn... ... tớ vừa nhận được tối hậu thư kiêm vĩnh biệt thư của 2 bé kháu khỉnh .. ai chia buồn với tớ đi .... lòng dạ đang chống rỗng thì phải lấp cho đầy đau thương này...
    4. Hãy ghi nhớ HBB không bao giờ có bạn gái vì đã chấm em gái Cyber rồi ( nghe mọ người bảo xinh lắm - Cyber cho câu nhận xét trung thực đi ). Bạn gì đó cũng là dân Canh Thân.. bạn lối khố đại học đấy .. Nó cứ bảo tớ lúc nào cũng linh tinh với mấy em bé trẻ con nên phải dẫn nó đi cho nó thấy tớ cũng chơi với nhiều người già đấy chứ
    5. Sông đà đã hết rận chưa để tớ còn về cơ quan online nào
    6. Đợi sông đà hết rận rồi nói tiếp
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết rồi đấy chỉ là khi muốn cài một cái gì đó vào máy sau đó thì lại phải khoá lại. Chẳng hạn hồi trước tớ hay để status ở yahoo bây giờ mỗi lần muốn giữ lại cái status đó lại tắt mở à. Còn nếu không cứ tắt máy đi thì lại trắng trơn ngay. Tớ chuyển thư vào outlook bây giờ mới chết dở đây này vì nó ko lưu lại nữa
  6. thanchettc

    thanchettc Guest

    [green]Ui SĐ ơi, oan uổng cho tớ mà,Hôm nay tớ có đoàn kiểm tra về làm việc mà.Đâu có thời gian lên mạng chú.
    Đến h mí kiểm tra xong mờ.
    Hix ví lại cái YM của tớ bị đơ roài mờ mấy hôm nay không có thời gian cài lại mờ
  7. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    1. Làm gì cậu đã đủ can đảm để tớ có thể thực hiện vũ điệu khoan bê tông. Tớ trông thế thôi nhưng cũng thương người lắm, tớ sợ tớ chưa thực hiện vũ điệu HBB đã bị xỉu lại làm khổ một số người nâng cái vật thể bẩn bẩn nặng hơn 80kg. Thương lắm, thương lắm nên tớ chưa thể thực hiện được vũ điệu khoan bê tông sở trường của tớ.
    2. Ba lần trước đi ăn ko được uống chớ gì? Bị các em út ngồi cạnh kèm cặp nên hôm gặp nhà mình ko thể kiềm chế được, vẫn bản chất lắm.
    3 Mới có 02 bé đưa tối hậu thư thôi à, tối nay được nhận thêm mấy cái nữa cho lấp đầy luôn chỗ lòng dạ đang rỗng .
    4. Cyber đừng có mà dại giao trứng cho ác. Em cậu vừa xinh vừa đáng yêu thế phải tránh xa tên bẩn bẩn ra. Cậu dẫn ai đi tuỳ cậu ko phải lấy nhà CT ra làm lá chắn che đậy những việc xấu xa cậu đã làm.
    5. Tớ ứ có rận, nên câu này hỏi thừa
    6. Xem lại câu 5
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ai bẩu có cập nhật thông tin ăn uống mà lại không bố trí thời gian và không gian đi măm, dại dột chưa. Hum nay đi măm cháo lòng?chẹp?chẹp, ngon lắm cơ.
    Bá cáo ví cả nhà là quán Hà Nội phố trên Trần Nhân Tông đã có lại món ca cao tươi roài. Sữa chua ca cao ở đấy lại thấy ngon roài, mỗi tội tăng giá them 5K nữa, nhưng được cái không phải ca cao milo nên uống thấy ngon lại. Lâu lắm mí ngồi quán ý, chẹp, từ hồi MT vướng bận gánh nặng giang sơn cái là bọn tớ từ bỏ lun, toàn co ro trà Ngô Tất Tố thui.
    Cả nhà mình giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, đang giao mùa nên đừng có coi thường mà mặc phong phanh. Cứ mang 2 áo đi, nóng thì bỏ áo khoác chứ lạnh không có áo mặc là chỉ có bị viêm họng thui đấy (cái này ảnh hưởng trầm trọng à nha, lien quan đến năng khiếu?Chai en đấy).
    Đặc biệt lưu ý MT cần phải cẩn thận hơn người?bình thường vì cậu là yếu nhân rùi đấy, hihih. Còn SD thì bảo quản cái thân hình lá liễu với huyết áp?hay trụt...nhá?khư khư kẹo gừng mà ?kéo nó lên. Cả Nhím nữa, đừng cậy nhớn mà bắt nạt?gió, cậu cũng chẳng khoẻ lắm đâu?nhá?mà dạo này còn hay bị sờ trét nữa?chẹp?Comay chúa hay mỏng mảnh, hay phóng nhanh nữa, chậc?giữ cái sức sờ khoẻ còn đi leo Phan ví tớ đấy, ko mà tụt lại tớ?mặc kệ. Trang ui, lâu lắm không gặp cậu, tuy là cai đi chơi thì cũng đừng có ham làm quá, hic, qua cái đê gió cũng thổi mạnh, chăm chỉ mặc cái áo vàng vàng vào, hihihi.
    Còn trợ lý tớ, mún đi chơi ví sếp, phải thò chân ra cửa ?đo thời tiết rùi mới được ra ngoài sau khi trang bị vũ khí đến tận chân răng rõ chửa?hôm qua về có rét lắm không, dạo này nhìu người đau họng vì lạnh đấy, thủ cái khăn nhá. Hi, em nuôi thì dạo này có vẻ yếu nhỉ, chị có nghe thấy câu??yêu thì ốm mà?ôm thì yếu??Omi làm thía nào thì làm nhá?để em ý sụt sịt là cấm có được đâu đấy, ảnh hưởng đến tinh thần của cả nhà đấy, bít chưa (nói nhỏ, mi có làm sao cứ bảo?cả nhà?uýnh hội đồng lun)
    Chị cả mình đi chơi thích nhỉ, cũng phải giữ sức về còn đọc nhé, đừng có ham chơi quá, mệt là phiền lắm đấy, phải take care cháu dâu em cẻn thẹn hông có một con rôm nào ?trồi lên?phạt (cứ phải để muội nhắc, chậc chậc..). Anh khỉ nhớn nữa?thấy có vẻ bận rộn nhưng lại hay online đêm, chẹp, thế là không?ngoan?ngược đãi bản thân thía là không giống với tinh thần?bản chất, vậy sao bon chen ví nhà mình được?e?hèm?sắp xếp khoa học hơn nhá..
    Bây giừ mí đến lượt các khỉ trai?chẹp?nhắc có 1 câu: hihihi, giữ gìn phong độ (nói nhỏ, các cậu cũng được đưa vào danh sách?chẹp?nói cấm có tự đắc?là niềm tự hào của nhà CT vì nhìu cái nói chung và một số ?oưu điểm? nói riêng) nên đừng có ham hố mà đỡ phong độ?xử lý đấy
    Còn ai không nhỉ?hic?mệt quá?hình như còn tớ?hít?hít?quên chưa tự động viên?cố lên để còn có sức?đi chơi, hihihi

  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tui định quote lại cả bài của cô nhưng dài quá sợ Mod nhắc nhở. Tui cảm ơn co cảm ơn cho cả nhà vì đã được cô nhắc nhở chu đáo.
    Cô cứ tĩnh dưỡng để đi Ba bể đi, đi về rùi tui mời cô ca cao Trần Nhân Tông (ko ai chứng kiến nhé). Lâu lắm rùi tui cũng ko ra đó
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà mình ạ
    A lô a lô, nhà CT nghe rõ trả lời, em xin trân trọng thông báo:
    Em mời cả nhà mình tối ngày mai 30-03 đúng 8h00 có mặt tại Family Cafe 168 Triệu Việt Vương để chúc mừng em nhân dịp sắp 24 tuổi Chính ra là ngày kia em mới 24 tuổi nhưng do một số lý do khách quan và chủ quan nên fải tổ chức sớm 01 hôm, mong mọi người hết sức thông cảm.
    Mong sự có mặt đầy đủ và đúng giờ của quý vị Sự hiện diện của quý vị và một số thứ khác là niềm vinh hạnh của người tổ chức
    Trân trọng,
    Em Una
    PS: Không như lần trước, lần này quý vị có thể có mặt mà không cần register trước hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này