1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hơ, thế giới hạn số người tham gia à...vậy cậu phải thông báo sớm chứ, ai lại đến lúc ngã ngũ rùi mí nói điều lệ nội quy.
    Tình hình là tớ mới bị mod nhắc về tội si pam đấy cả nhà ạ, chẹp, cả nhà thấy tội danh ấy seo, hic, vì tớ trót cảnh báo nhà Đinh Tị, dại dột nhỉ, mặc dù viết không phải và không hề cụt lủn nhưng chắc nội dung...sì pam. Cả nhà đừng ai dại như tớ nhé...mắc cái tội vác tù và hàng tổng, cuối cùng bị nhắc mí dở chứ
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    OK, nhận lời mời của cậu, nhím ko giận nhím nhé. Tớ sẽ đi ăn tối ví cậu từ 5h-7h (02 tiếng ăn đủ đấy nhỉ?)
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ui , hai tiếng là quá đủ rồi, hì hì hì hì .Thế là tớ chính thức sẽ đi ăn tối ví SĐ.
    SĐ ơi lát tớ qua đón cậu ở chỗ cậu làm nhá.Được chứ.
    Hihihii
    có j lát nữa tớ gọi cho cậu. Rồi mình cùng đi.
    Thế nhá.Tui bắt đầu đi từ Bn ra HN đây.
    Hẹn gặp lại lát nữa.
    Thế nhá.
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tìm mãi không được link nhạc bài này, cú quá, ai tìm được post lên cho tớ với nhé, bài này thích lâu rồi, hôm nay nghe cái nhà dở hơi đối diện công ty mở lại thấy hứng thú thía...thuộc mỗi đoạn điệp khúc

    KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG - LAURYN HILL
    I heard he sang a good song
    I heard he had a style
    And so I came to see him
    To listen for a while
    And there he was this young boy
    A stranger to my eyes
    Strumming my pain with his fingers
    Singing my life with his words
    Killing me softly with his song
    Killing me softly with his song
    Telling my whole life with his words
    Killing me softly with his song
    I felt all flushed with fever
    Embarassed by the crowd
    I felt he found my letters
    And read each one out loud
    I prayed that he would finish
    But he just kept right on
    Strumming my pain with his fingers
    Singing my life with his words
    Killing me softly with his song
    Killing me softly with his song
    Telling my whole life with his words
    Killing me softly with his song
    He sang as if he knew me
    In all my dark despair
    And then he looked right through me
    As if I wasnt there
    But he was there this stranger
    Singing clear and strong
    Strumming my pain with his fingers
    Singing my life with his words
    Killing me softly with his song
    Killing me softly with his song
    Telling my whole life with his words
    Killing me softly with his song [/blue]

    Chọn mãi cũng ra được 1 kiểu chữ ổn ổn, hihihi, tranh thủ thử các kiểu luôn
    Muốn không bị quy kết spam nên sửa bài tiếp, hihihi
    @Songda: Chít chưa
    Tớ lại nảy ra ý tưởng mới rùi...hay lắm, tối nay tớ nói cho cả nhà nghe
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 30/03/2006
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Tớ sẽ không giận nếu sông đà cho tớ đi chứng kiến. Có gì sông đà nhắn tin cho tớ nhé.tớ ngồi chờ sông đà cho tớ đi chứng kiến
    Tối nay tớ ghét smkt thiệt sự rùi, tớ sẽ không ngồi gần smkt đâu
    Mactoc lâu lém không gặp rùi nhỉ, nhớ mactoc ghê, tối nay tớ ngồi cạnh mactoc
  6. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ anh hả nhim
    Tối nay cho em ngồi cạnh anh nhé
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ui, bùn thía , em k0 nhận đc cái pm nèo cả . Một ngày hẩm hiu ! Cứ tưởng hôm qua mắng khéo thía đc xơi ngay thư cảnh cáo chứ
    Hehe, có ng bị mod nhắc k0 đc spam bài, thía mà nhà mình vẫn cứ tăng trang vùn vụt. Lạ ghê ha
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Ok. Khi nào tớ đến đâu tớ nhắn cho các cậu, Thần chết ko biết đâu .
    @Mod: Đã đọc PM của mod, SĐ sẽ lưu ý nhưng bài đó ko hề có ý spam, hichic
    @F84: Chắc đang khoái trí ngồi cười tủm một mình hả.
  9. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Để ảnh ở chữ ký thì làm thế nào nhỉ cả nhà ơi
  10. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ơ nhưng mà bây giờ thì tớ biết rồi, tớ sẽ có cách khắc phục
    khè khè khè khè
    Cả nhà ơi, mún làm j đó quá mà chả biêt làm j
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này