1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    ặ mactoc kêu song ca, cuỏằ'i cạng 'ỏằf SĐ solo thỏ này hỏÊ? Hay cô Ân hỏưn vơ tỏằ'i qua giành hỏt phỏĐn mic tui nên hôm nay 'ỏằf tui solo. TỏằƠi nghiêp tui tỏằ'i qua chỏng 'ặỏằÊc biỏt cĂi mic nó hơnh thạ thỏ nào
  2. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    KO phỏÊi 'Âu, tỏĂi vỏằôa làm giỏƠc ngỏằĐ gỏưt nó thỏ, 'êm qua có ngỏằĐ 'ặỏằÊc 'Âu hu hu
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Bản chất bản chất quá, biết rồi mà vẫn ko thể ko nói cái đồ bản chất kia. Xa thì mặc ấm, tại hôm qua tên BB hát to quá, tớ cố gào lên để át tiếng hắn, ko ngờ, muôn thuở tiếng hát ko thể át tiếng bom, khổ thế đấy.
    Kể ra nhớ cái trà Tang cúc bạc hà ở Trà hoa nhỉ, nhớ món long nhãn nữa, ui, mới nghĩ thui mà nước miếng chảy tong tong rùi cyber ui
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Thế đêm qua cô làm gì mà ko ngủ? Lại chuyện 2 con thạch thùng ,,, chứ giề .
    Tối qua tui cũng ko ngủ được, chẳng biết tại sao Hôm nay tết Hàn thực đó, cô có làm bánh ko? Tui ăn ké ví, có đứa bạn rủ tớ đến làm nhưng tớ ko muốn làm chỉ muốn ăn thui
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là từ bé đến giờ tớ ko thuộc bài nào trọn vẹn và ra hồn, mặc dù biết thì hơi bị nhiều. Bài tớ thuộc nhất có lẽ là bài.........1 con vịt. Vấn đề ở chỗ, nếu hát vịt thì lại phải vác xe vào Hà Đông là chầu vịt thì chít. Sông đà hữa khao tớ vịt tớ sẽ song ca với Sông đà bài đó hí hí
  6. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện 2 con thạch thùng nhưng nó ko a....b....c mà nó........nhìn nhau vì có 1 con bị ho dữ dội, con kia ứ ngủ được cứ nhìn con này hằm hằm căm giận, nhưng vẫn phải nuốt vào trong, đố dám bung ra
    5h sáng bắt đầu chợp mắt, 7h kém mami gọi chỉ chỗ mua bánh ở tận...........gần nhà mẹ hic hic. 8h mới có thể bò lồm cồm dậy phóng xe đến đó, chỉ còn mỗi bánh chay, nhưng bánh chay nhà này ngon nên ko thể ko chờ, tha lôi đến công ty, đến trưa lại quay về nhà mẹ lấy đĩa đi mua bánh trôi, may quá hàng này còn, vậy là đã xong.
    2 món này của 2 nhà này ngon cực, cậu đến nhà tớ ăn đi, hôm nay ko có ai ở nhà cả ngoài 2 vợ chồng và con Capi thui. Bố và em đi tối mịt mới về mà nhiều bánh trôi bánh chay lắm, mactoc đảm đang mua nhiều mà lị hí hí. Thực ra là tại vì hôm ăn cháo lòng ý, về nhà nhìn thấy bánh chay ngon quá, ăn luôn 2 bát, từ hôm đó đến giờ vẫn thòm thèm, cái tội vừa 2 bát cháo xong nên chỉ làm được 2 bát bánh chay, chứ nếu 1 bát cháo thui thì cũng khua hết mâm bánh chay của mami rùi
  7. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 mình solo rùi, nhưng ko sao, sẽ cho sang trang mới. Ờ mà tự nhiên thèm bánh đa cá quá thể. Sông đà có thích ăn bánh đa cá ko, tí nữa tớ với anh Squall qua rủ cậu đi ăn, ở gần Vin com ý, ngon lắm, ăn đi rùi lần sau dẫn mấy cô kia ra đấy cho mấy cô ý biết chỗ mà ăn. Tớ bây giờ dù sao cũng........busy hơn mọi người rồi
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ đến trang 60 chắc chỉ có 2 em bé nhà mình thui Sông đà ui.
    Chị biennho tí tởn thế nhỉ, đi chơi vui quá quên cả nhà cửa, lẽ ra phải tạt vào hàng nét dăm mười phút để khoe khoang chứ, ai lại để các em nhớ mòn nhớ mỏi như thế này bao giờ.
    Nhà mình sắp được 1 năm rùi, thế mà vẫn như thuở.........ban đầu ý nhỉ. Hôm qua bùn cười quá, giành mic kiểu như thanchet ko cần dây điẹn vẫn hát ngon lành. Pó tay và pó cả chân luôn
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới phải đi ký cọt loằng ngoằng mấy thứ linh tinh. Hôm nay tui ko đi được, có bà chị ở cơ quan bị đau chân, tui phải chở về, thía có bùn ko chứ. Tiếc bát bún cả của anh Squall và Mactoc quá. Nghĩ mà ấm ức
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Uh, chị biển nhở hư thật, tớ đi đâu cũng còn nhớ đến nhà mình. Động rảnh rỗi tí là chui vào hàng net. Hôm đi SG con bé bạn phải kéo mãi tớ mới ra khỏi được cái hàng net để đi ăn cơm. Chị biển nhỏ đâu ngó nghiêng nhà cửa cái nào, chị đi rồi các cô ấy lười để cỏ mọc từ sân mọc vào trong nhà rùi nè (gọi thế này mà còn ko về thì khi về đáng bị phạt).
    Thần chết thì bon chen, xí xơn thuộc đẳng cấp Pro rồi, tớ đầu hàng 2 tay, 2 chân luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này