1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Cô hẹn chắc như đinh đóng cột rùi lại không đến. Hôm qua đi xem phim, phim đó xem đi xem lại mấy lần rùi. Mà mỗi khi kết thúc phim vẫn có một cảm giác giống hệt nhau, hơi hụt hẫng, nuối tiếc.
    Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ làm việc hiệu quả. Còn tớ thì đang buồn ngủ, đơ đơ vì hôm qua đi cả ngày tối qua xem phim 1h mới ngủ. Thì ra ngày nghỉ lại còn mệt hơn ngày đi làm
  2. Squall

    Squall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2001
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Sorry , post nhầm mod xoá hộ
    Được Squall sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 03/04/2006
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ngày hôm qua tôi cũng đơ đơ, tối ăn cơm sớm đã định đi rùi đấy chứ, nhưng mệt quá, lại nhớ bố mẹ tôi vì cả tuần vừa rồi tôi ít gặp mẹ tôi quá, thế là 2 vợ chồng tót về bên mẹ, mà đã về bên mẹ rùi thì.............đi sao nổi, mọi người thông cảm nhá. May tối qua ko đi, ko khéo mọi người mất vui vì tôi bị biêng biêng
    Tuần mới rùi, làm việc năng suất thui. Chị biennho ham chơi giờ này chưa vào điểm danh cơ à, hư nhá hư nhá
    Những người đi HBB, vẫn còn quà chứ, nhưng là quà gì, có...........măm măm được ko
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua, hôm kia đang ở nơi to lớn...tự dưng giờ về lại bị đóng hộp rồi....buồn hẳn một tuần cho bõ công....
    Không bít hôm qua cả đoàn mình về có ai đau chân không chứ em mỗi khi xuống gác đều phải đi giật lùi hoài...chán ốm....má em nhìn thấy choáng 5'' vì đứa con gái mọi lần lao như thiêu thân xuống gác giờ lại nhẹ nhàng...dịu dàng đi...giật lùi....
  5. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Măctoc yên tâm, quà măm măm được....chắc chắn là măm được....nhưng chính vì nó măm được nên chắc mọi người đã xử lý xong rùi.....giờ này chắc chỉ còn vỏ......ống nứa.....
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Định sửa lại cái chữ ký cho mỗi lần mọi người post lại ko bị thêm một chữ ở cuối, nhưng mạng dở hơi ứ sửa được.
    Quà HBB tui ăn một ít còn lại mang về nhà măm măm hết roài. Thôi cô chịu khó đợi mọi người đi đợt nữa vậy.
    Đi ăn sáng thui, đói quá
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, vưỡn quen miệng à..."em", chẹp, gặp tớ đừng gọi thía nhá...tổn thọ, tổn thọ...a mi tho pho...dù sao tớ vẫn là người...rừ nhất nhà.
    hic, nhắc cái từ này lại thấy đau hết cả lòng ruột vì bị mấy cái tên người Tày Bắc Cạn chặt đẹp hơn hai chục khìn bạc mỗi người trong đoàn...vưỡn cú, cái khoản đấy về có khi được chầu cà phê hậu Ba Bể ấy chứ, hoành tráng là đằng khác, cú
  8. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Thui em chào mọi người nhá!!! Em đi làm đây....kẻo sếp em lại ra khà khịa....đấy đấy...đang thấy đứng dậy mon men đi ra cà rồi.......sếp đi từ từ thôi nhá, đợi em type nốt bài này thui....rồi quay sang tiếp chuyện với sếp....
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Hắt xì, hắt xì, hắt xì.....
    Xuất hiện rùi, xuất hiện rùi, hì hì, làm ơn đừng có đưa mấy cái nhá nhá này lên nữa
    Phù, mệt quá, đọc 1 lèo từ trang 33 (thì phải) từ 8h sáng đến giờ, không kịp thở, không kịp uống nước, ko kịp ăn sáng lun. Đọc xong xém.....tắt thở.
    Chị không giống cô Sông Đà, cô ý 1 thân 1 mình nên lúc nào cũng có thể bon chen được. Chị không được thả ra 1 giây, chứ đừng nói vài phút. Lúc nào cũng có người kèm cặp sát nút, nhớ nhà mình lắm nhưng đành dành dụm, chờ đến lúc về thì dàn trãi, như bây chừ nè, thoải mái lun nhá, đừng rận, đừng trách chị nữa nhá
    Cảm ơn Sông Đà nhìu vì ở nhà đã chúc mừng Sinh Nhật UNA dùm chị.
    Chị chúc UNA nữa nhé, dù hơi muộn 1 tẹo, UNA đừng bùn chị nhá
    Chúc UNA mãi mãi xinh tươi, yêu đời, hạnh phúc tròn trịa vây quanh, tuổi mới đem lại cho em nhiều niềm vui mới và toại ngyện mơ ước nhé
    Nhớ cả nhà ơi là nhớ, iu mọi người nhìu nhìu. Mau mau liên hệ chị để nhận quà nhá. Lưu ý: quà chỉ dùng được nội trong ngày hôm nay, nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết nào
  10. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Quà là cơm lam à, ở HN cũng có, nhưng nó luộc xong rồi nó mới nướng, bọn củ chuối.
    Mọi người biết cơm lam làm thế nào ko??? tớ làm rùi đấy, hồi tớ ở trên Sơn La 1 tuần he he, kể ra bây giờ mà còn cơm lam cho mình thưởng thức thì hay biết mấy. Nhưng.........đã phát ra thì làm sao mà còn chứ, ko khéo cả tre nứa cũng bị gặm sạch trơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này