1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Canh Thân là nhà, Cuộc sống là nơi ta.....ba chấm(^_^). Chào đón mùa loa kèn, chúc mừng SN ...., Mac

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi songdanamdinh01, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Tên này hôm qua cũng bon chen được cơ à, chuối nhỉ, và cũng.........khâm phục sự bon chen khủng khiếp của tên này. Đi HBB đi, đẹp lắm đấy, đi rùi chăm sóc các cô khỉ cho tốt, chứ không phải đi để rùi xí xọn loằng ngoằng với ngừoi khác đâu nhé
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Squall ui, Mactoc hư nè, Mactoc nói cầm tờ giấy ... bỏ tù của em, cô ý bùn nè, em xử lý Mactoc cho chị nhá, nhưng nhẹ nhàng thui nhá, lúc này cô í đang có cơ hội làm nũng em đấy
    Mactoc ui, mà em nói cũng đúng đấy, lúc đấy Ba Na đang chau mày buồn buồn, cứ tự dằn vặt mình "sao anh không cưới em sớm hơn chút nữa nhỉ, tiếc quá, quá tiếc!!!"
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Hihihihi, bờ...rừm...bờ...rừm (em không nói là gờ...rừm...gờ...rừm đâu nhé)...tiếng b... rừm của sư tỷ vọng từ NT ra tận đến ngoài này rùi cơ đấy, chắc là làm khỉ nhớn đang say giấc nồng cũng...ngã từ trên giường xuống roài...chít nhá...chít nhá...lần này thì khỉ nhớn...nhớn đến thía nào cũng èn...én...en...roài. Bác có bít khi mà ...bờ... rừm của vùng biển và núi NT bờ... rừm ra tận ngoài này thì thía nào hông...Khỉ nhớn có đi đâu qua đấy thì lịu mờ âm thầm thui...không thì...bờ ....rừm......chít
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hey, chào em
    Lần vừa rồi vào Đà Nẵng mà không kịp liên lạc với em, tiếc quá cơ, giá gặp em rùi đi lang thang bên sông Hàn dưới một dải đèn hoa...hay và ấn tượng đấy chứ nhỉ...chẹp...tiếc ghê
    Chịu khó vào nhà cho mọi người nắm bắt thông tin của em và ngược lại đi chứ...hào hứng lên nào. Thứ 2 đi măm xịt cầy hông em
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, thui, chăm chỉ nấu nướng thể hiện đi rùi sau này truỳen kinh nghiệm cho tớ. Hiện tại thì toàn ai nấu ngon là dụ đwọc tớ chứ tớ chưa dụ ai bằng ...nấu ăn được (vì đã ai có cơ hội đâu)
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bờ rừm là gì hả Smkt? Là lời nói nhẹ nhàng như gió mùa xuân á Sm? Vậy thì bác khỉ nhớn có rì mà sợ chứ, bác cứ nằm trên giường thoải mái say giấc nồng, đừng nghe những gì Sm nói nhá, Sm có tính hay nói quá tí cho văn vẻ í mừ, Sm nhể. Nhưng khi nào thức dậy rùi, có đi ngang qua ngôi nhà cao tầng mới xây này, bác có còn nhớ nó là nhà mình, thì ghé chân, ghé tay vào sửa dùm em chút nhá, nhá, nhá
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 25/03/2006
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua lại còn diện vét sờ tông nữa, làm bác Duy bên ý cứ choáng lên choáng xuống bảo "nghe giọng thấy trẻ trẻ, đến lúc gặp trông già thế" làm thanchet buồn nên ăn được có mỗi bát miến cá (may thế)
    Mactoc vừa vào đã bon chen hoành tránh quá làm tớ chạy theo bở cả hơi tai. Chốc lại đi gặp gỡ típ nhận thông tin đi Ba Bể roài, hihihi
    @Sư tỷ : yết kiêu xế cơ chứ lị
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em chịu...hỉu được chít liền...Hờ hờ..bít ngay là khoái chí mờ, bây giờ được...nhá ...nhá ...nhá anh cả roài...tranh thủ ngay mờ...bít ngay mờ...trước toàn bị các em...nhá thế này mà không kiếm được ai nhá lại...hờ hờ...ấm ức...Khỉ nhớn ơi, sư tỷ ...nhá kìa...hư quá đi
  9. thanchettc

    thanchettc Guest

    hơ hơ hơ cahr hiểu Smkt nói j nữa?
    Hôm qua dở hơi lơi tơi mơi mưa gió thế mà cũng đi được về đến Bn đới.Hix.
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Này ! này ! Cái tay này hư này ! "mày" quên không gõ cái câu : Các cô khỉ nữ và biennho, tý nhỏ, go go nhỏ... xây nhà ác chiến thật .... để cô biennho phản đối này....Đánh cho mày chừa cái thói hay quên này.....
    He..he..! Cái tay của anh nó có tật ...hay quên ! Xin lỗi biennho, tý nhỏ, go go nhỏ nhé ! Anh vừa đánh nó mấy cái để cho nó chừa.....
    Này mọi người ơi ! Đi "chén" là nhớ ới cho anh đấy nhé lại bản chất rùi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này